Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland

[MINH HUỆ 27-07-2025] Ngày 19 tháng 7 năm 2025, các học viên đã tổ chức mít-tinh tại Dublin, thủ đô của Ireland, để kháng nghị ôn hòa cuộc bức hại kéo dài 26 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên.

fa374d13ecca063057e76fce308f0ea0.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh tại Dublin hôm 19 tháng 7 năm 2025

09b42c6f270af2b70a4482b1bab0a2b2.jpgbda8108ca05a98515cffefc528dc1c4e.jpgf276db0c2fdb2f7aabe5545e250160ce.jpg

Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ

27ea4c982ccc79f0d41c080f53f4e0d4.jpg

Các sinh viên học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

“Những gì các bạn thể hiện là từ bi”

Bà Alexa đến từ Mexico cho biết đây là lần đầu tiên bà nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công). Khi thấy các học viên luyện công tập thể, bà nói: “Các bài công pháp rất tường hòa, vì vậy đã thu hút sự chú ý của chúng tôi.” Con gái của bà, cô Adrianan, cũng ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Adrianan khích lệ các học viên tiếp tục kháng nghị: “Những gì các bạn thể hiện là từ bi, nên sẽ được hồi báo. Không có lý do gì để từ bỏ một việc mang ánh sáng đến cho mọi người.”

65aa1c5eb38fd61d63dd8a3dc3d59756.jpg

Bà Alexa (bên trái) và cô Adrianan (bên phải) ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc phơi bày cuộc bức hại

Bà Alexa đồng tình và nói: “Đặc biệt trong tình hình thế giới hiện nay, chúng ta càng cần mang công pháp ôn hòa như thế này đến cho mọi người”. Bà cho rằng những gì các học viên đã làm rất ý nghĩa: “Các bạn không chỉ là đứng ra và giương biểu ngữ, mà thông qua hoạt động kháng nghị còn truyền đi nguyên tắc (Chân-Thiện-Nhẫn) của mình.”

Thiện nhất định sẽ thắng ác

Ông Mark, một nhà môi giới bảo hiểm, đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nói rằng các tín ngưỡng tích cực và chính diện đều không nên bị hạn chế. Ông nói: “Khách quan mà nói, việc hạn chế sự trưởng thành, hạnh phúc, hay tín ngưỡng và việc thực hành tín ngưỡng của người khác, bản thân những hành vi đó đã là sai trái. Ý nghĩa lớn nhất của sinh mệnh là ở chỗ sinh trưởng và phát triển hết mức có thể, bất kể là sinh mệnh tồn tại ở hình thái nào, dù là con người, thực vật hay động vật cũng đều như vậy”.

“Mọi người đang sống trong nhịp sống hối hả nhưng lại chưa bao giờ nhận ra điều đó, đặc biệt với sự xuất hiện của truyền thông và truyền hình, chúng ta đều bị thúc đẩy tiếp nhận những thứ từ truyện tranh, phim ảnh, hay một nhóm xã hội nào đó, mỗi người đều bị giới hạn trong một không gian chật hẹp. Nếu mọi người muốn tìm hiểu về thế giới này, thì chính là tu luyện bản thân, tập trung vào nội tâm. Hãy để tâm mình tĩnh lại, tránh xa mọi ồn ào. Chỉ khi nội tâm thanh tịnh, người ta mới có thể thực sự hiểu được chính mình. Khi bạn hiểu được chính mình, bạn mới có thể thực sự nghe thấy và tìm thấy tín ngưỡng.”

Mặc dù cuộc bức hại của ĐCSTQ vẫn đang tiếp diễn, nhưng ông Mark không hề bi quan, ông nói: “Chúng ta đều tin rằng, đến một lúc nào đó, thiện nhất định sẽ thắng ác.”

1def6cb09c98e25837a7f260faf67318.jpg

Ông Mark khích lệ các học viên

Trung Cộng không phải là Trung Quốc

Cô Abby, làm việc trong ngành báo chí, đã thấy cuộc mít-tinh của các học viên từ bên kia đường. Sau khi ký bản kiến nghị, cô nói: “Chúng tôi thấy mọi người đang thiền định, điều đó trông thật thú vị và khác biệt vì ở Dublin rất hiếm khi thấy cảnh tượng như vậy. Vì thế, chúng tôi liền muốn qua xem đó là gì”.

Cô Abby từ Scotland chuyển đến đây cách đây nửa năm, cô cho biết cô đã đọc về các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ trên mạng xã hội, nhưng chưa tìm hiểu sâu thêm. Khi biết người dân Trung Quốc chỉ vì tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn mà đã bị bức hại tàn khốc trong suốt hơn một phần tư thế kỷ, cô Abby cảm thấy khó chấp nhận, cô nói: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống ở một nơi không có tự do ngôn luận, (vì tín ngưỡng) mà bị bức hại sẽ khó khăn đến mức nào. Đối với tôi, bất kỳ sự phân biệt đối xử nào nhắm vào tín ngưỡng đều không thể chấp nhận được.”

Bạn của cô, anh Joonas, đồng tình và nói: “Theo tôi, chủ nghĩa cộng sản vốn dĩ đã không tốt, tất cả các chế độ cộng sản đều đã cho thấy điều này: đó không phải là một điều tốt cho người dân; chế độ cộng sản có thể tự xưng là phục vụ nhân dân, nhưng thực tế những người được phục vụ lại là những người ở tầng lớp cao (quyền lực).”

Anh Joonas cũng làm việc trong ngành báo chí và cho rằng Trung Cộng và Trung Quốc là hai khái niệm khác nhau. Anh cho biết cha mẹ anh đến từ Đông Âu và lớn lên dưới chế độ cộng sản. Anh nói: “Mọi người không ai luyến tiếc nó cả, không một ai”.

Các bạn đang truyền đi hy vọng

Cô Orlaigh thấy các học viên luyện công tập thể và đã dừng lại để xem. Cô nói: “Rất ôn hòa, lúc đầu tôi cũng không hiểu rõ lắm, tôi thấy trông họ thật thanh lịch và ôn hòa, nên tôi muốn xem họ đang làm gì. Nhưng khi đọc các tấm bảng trưng bày, tôi nhận ra đây là một việc rất quan trọng”.

Khi nghe về cuộc bức hại tàn bạo và tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên, cô thốt lên: “Thật vô nhân đạo. Đúng là man rợ. Mọi người đều nên được hưởng quyền tự do lựa chọn tín ngưỡng của mình, sự tự do này là do Thần ban cho chúng ta. Từ khoảnh khắc chúng ta đến thế gian này, chúng ta đã có quyền tự do lựa chọn tín ngưỡng của mình.”

Tuy nhiên, đối mặt với cuộc bức hại tàn khốc như vậy, các học viên vẫn kiên định tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn và kiên trì phản bức hại, cô Orlaigh cho rằng điều này cũng khiến người ta nhìn thấy hy vọng: “Các bạn đã cho thấy ‘Tín’ có thể mang lại cho chúng ta sức mạnh to lớn đến nhường nào, những việc các bạn đang làm thực sự mang lại sự khích lệ rất lớn.”

Cô Orlaigh khích lệ các học viên hãy kiên trì: “Các bạn đang thức tỉnh nhân loại, điều này rất, rất quan trọng. Bởi vì hầu hết mọi người đều thiện lương, họ muốn đến để (ủng hộ).”

Bất kỳ chế độ bạo ngược nào rồi cũng sẽ kết thúc

Ông Séan là một người dân địa phương và cho biết bạn bè đã kể cho ông nghe về Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, khi thấy cuộc mít-tinh của các học viên ngày hôm đó, ông đã ký bản kiến nghị. Ông nói ông muốn nhắn nhủ đôi lời tới các học viên ở Trung Quốc: “Đừng từ bỏ, hãy kiên trì tu luyện, phải kiên trì, kiên trì, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng.”

afac4d93d010ebfd612d72bf1abd5a23.jpg

Người dân địa phương, ông Séan, khích lệ các học viên “Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng.”

Ông Stan cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc các học viên kháng nghị phản bức hại. Theo quan điểm của ông Stan, ĐCSTQ hoàn toàn không phải là Trung Quốc: “Trung Quốc có nền văn hóa truyền thống tốt đẹp, trong khi những người cầm quyền ở Trung Quốc lại hủy hoại, phá hủy nền văn hóa này, tấn công những người Trung Quốc chính trực. ĐCSTQ không quan tâm đến những điều này, thứ họ muốn là sự kiểm soát tuyệt đối, nhưng họ không có quyền kiểm soát người dân, sự tự do mà con người được hưởng là do Thần ban cho.”

Ông Stan nói rằng cuộc bức hại nhất định sẽ chấm dứt: “Dưới sự từ bi xót thương của Thần, mọi việc nhất định sẽ thay đổi, vì tôi cho rằng chế độ bạo ngược không thể duy trì quá lâu. Bất kỳ chế độ bạo ngược nào rồi cũng sẽ kết thúc.”

0b74a5d994df639e44b0fd0525eaf6c3.jpg

Ông Stan

Buổi lễ thắp nến tưởng niệm

Tối ngày 20 tháng 7, các học viên đã tập trung bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Ireland để tưởng niệm những học viên đã bị bức hại đến chết vì kiên định tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn.

0dbf9bd1accc611bf0f4d614ed78c91e.jpg

Buổi thắp nến tưởng niệm bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Ireland hôm 20 tháng 7

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/27/497687.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/30/229131.html