Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Queensland, Úc

[MINH HUỆ 22-07-2025] Ngày 19 tháng 7 năm 2025, các học viên đã tổ chức các hoạt động trên Quảng trường Brisbane ở trung tâm thành phố Brisbane và ở Cairns để phản đối cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc suốt 26 năm qua, đồng thời phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên bị cầm tù. Họ nói với mọi người về sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

2eae0fa0d2af8ad444dd4a2599839ce4.jpg

0d404d953407bd624e747403710d2c6a.jpg

51afaba9fa1873c4e07f78b2ff5035ce.jpg

02e50633087bb6b46a65e4a9d4fd1815.jpg

2cd06ad88c97fe7015a6d848c9c0124e.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động trên Quảng trường Brisbane và ở Cairns, Queensland để phản đối cuộc bức hại suốt 26 năm qua.

ĐCSTQ sử dụng bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc để đàn áp và phỉ báng Pháp Luân Công, và môn tu luyện này là mục tiêu chính trong chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của Đảng. ĐCSTQ vi phạm quyền tự do ngôn luận và đe dọa sự an toàn của các học viên. Điều này vi phạm các giá trị cốt lõi của một xã hội dân chủ và pháp quyền.

Trong 26 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì giảng chân tướng một cách ôn hòa về cuộc bức hại, điều này cho thấy sự kiên cường và niềm tin vững chắc của họ. Sức mạnh của Chân-Thiện-Nhẫn cùng lòng từ bi của họ đã đánh thức lương tri và thiện tâm trong mỗi người.

Trong thời gian diễn ra các sự kiện, nhiều người đã lên án ĐCSTQ đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công và các học viên. Nhiều du khách đến từ Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

277810e60f3258ac27514a3d1959eead.jpg

5dda181e29dd4b1fd844431cb516409b.jpg

d5a37db18c746079fbcbf15eb1ca11a9.jpg

8fe8ac25b97379ba7756b78c94f9c4ce.jpg

Mọi người tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị để ủng hộ các học viên.

Đại diện Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Queensland kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công

ed3451f4e6541023e2b91300beee1b85.jpg

Ông John Dowie, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Queensland.

Ông John Dowie, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Queensland, đã phát biểu tại buổi mít-tinh và cho biết cách đây 26 năm, ĐCSTQ đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo và vô nhân tính đối với các học viên Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là một môn tu luyện với nguyên lý cốt lõi là Chân-Thiện-Nhẫn. ĐCSTQ đã bắt giữ, tra tấn, giết hại các học viên, thậm chí còn thu hoạch nội tạng của họ. Chính quyền này đã hủy hoại cuộc sống của hàng nghìn học viên Pháp Luân Công cùng gia đình họ.

Ông cho biết cuộc bức hại của ĐCSTQ đã vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc. Chúng tiến hành kiểm duyệt Internet, phát động các cuộc tấn công trên mạng và nhiều vụ việc đe dọa trực tiếp, bạo lực và gián điệp khiến các học viên trên toàn thế giới đều bị ảnh hưởng. Ông kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại tàn bạo này.

Nữ y tá: ĐCSTQ phải chấm dứt bức hại Pháp Luân Công

9a053c6c557d95d5ff685665a3cc731f.jpg

Cô Amilia cho biết Pháp Luân Công đề cao Chân-Thiện-Nhẫn, điều này rất quan trọng. ĐCSTQ phải chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Amilia, một y tá địa phương, cho hay cô đã bị sốc khi xem những bức ảnh các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn. Cô không biết các học viên bị bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc, cô nói ĐCSTQ thật tà ác và đang phạm tội. Nói đến đây, cô xúc động và gần như rơi lệ.

Cô nói rằng việc các học viên lan tỏa nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, điều mà thế giới này đang cần, là rất quan trọng, và các học viên rất hòa ái và lương thiện. ĐCSTQ phải chấm dứt cuộc bức hại ngay lập tức.

Cô muốn quyên góp cho các học viên, nhưng họ cảm ơn cô và cho biết họ không nhận quyên góp. Trước khi rời đi, cô ký tên vào bản kiến nghị và nói cô sẽ cho nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại.

Nhà vật lý trị liệu: Phơi bày cái ác là nghĩa vụ của mọi người

2025-7-22-queensland-720-support2_12.jpg

Cô Katie và anh Danny ký bản kiến nghị và khích lệ các học viên.

Cô Katie và anh Danny là những nhà vật lý trị liệu đến từ Sunshine Coast, Queensland. Họ cho hay họ bị thu hút bởi cảnh tượng các học viên đứng ngay ngắn lặng lẽ giương các biểu ngữ. Hai người đã đến quầy thông tin để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Một học viên đã kể cho họ nghe về những trải nghiệm của chính cô về việc bị tra tấn ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi xem những hình ảnh và mô tả về các hình thức bức hại các học viên ở Trung Quốc, họ đã bị sốc. Cô Katie nói rằng cô không ngờ ĐCSTQ lại tà ác đến vậy và bức hại những người tốt một cách tàn bạo như thế. Cô sống trong một xã hội tự do ở Úc và khó có thể tin được những hành vi tàn bạo như vậy.

Anh Danny cảm ơn các học viên đã cho anh biết về tình hình ở Trung Quốc. Anh nói rằng việc cho nhiều người biết sự thật là rất quan trọng, và các học viên đã làm rất tốt và đang làm những việc quan trọng. Anh nói phơi bày cái ác là nghĩa vụ của mọi người.

Họ đã ký tên vào bản kiến nghị và chúc các học viên may mắn!

Nhân viên hỗ trợ người khuyết tật đã nghỉ hưu: Hãy chấm dứt bức hại Pháp Luân Công ngay lập tức

71a7adcd644cc15dcf88b02201afa32d.jpg

Bà Karen Donaldson đã bị sốc khi biết ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công như thế nào

Bà Karen Donaldson là một nhân viên hỗ trợ người khuyết tật đã nghỉ hưu. Bà và bạn của bà cho biết khi đang đi dạo quanh Quảng trường Brisbane, họ đã bị thu hút bởi màn biểu diễn các bài công pháp ôn hòa của các học viên. Họ xem các biểu ngữ về thu hoạch nội tạng và cuộc bức hại suốt 26 năm qua, họ đã bị sốc.

Bà Karen đã đọc các bảng trưng bày và tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Bà nói với các học viên rằng thật không thể tin được chuyện như thế này lại đang xảy ra.

Bà cảm ơn các học viên đã tổ chức những hoạt động này và cho bà biết mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại. Bà nói cuộc bức hại này không nên tồn tại và phải chấm dứt ngay lập tức.

Người Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Khoảng 19 người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sau khi họ biết sự thật về cuộc bức hại.

Anh Tiểu Trương (bí danh), một kỹ sư công nghệ thông tin, cho biết anh đã đọc cuốn Cửu Bình. Anh đồng ý thoái ĐCSTQ và mong được giúp đỡ các học viên: “ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công và đó là một thảm họa nhân quyền. Tự do tín ngưỡng là quyền do Thần ban và không nên bị vi phạm. ĐCSTQ rất hủ bại. Nó bức hại những người tốt và áp bức người dân thường. Lòng dân đang sôi sục. ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc hay người dân Trung Quốc. Tôi hy vọng ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ để người dân Trung Quốc có thể có một cuộc sống mới.”

Thu thập chữ ký tại Cairns

18d7fd483f3d448c5aaaa3b8e8144845.jpg

45ed9222c85cb54a4f57620145cf747d.jpg

Người dân ở Cairns ký bản kiến nghị để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công tại Cairns đã tổ chức một sự kiện ở Esplanade để cho mọi người biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại suốt 26 năm qua của ĐCSTQ.

Một cặp vợ chồng lớn tuổi đến từ Victoria không biết ĐCSTQ thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống từ các tù nhân lương tâm, và chủ yếu nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Họ nói thế giới của chúng ta không nên chấp nhận loại bức hại này.

Một thanh niên đã lắng nghe khi một học viên giải thích Pháp Luân Công là gì. Anh khuyến khích các học viên tiếp tục công việc tốt đẹp của họ.

Nhiều người đã tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký tên vào bản kiến nghị để ủng hộ các học viên. Sau khi hai thanh niên làm việc trong một nhà hàng biết rằng các học viên tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, họ nói Pháp Luân Công có thể mang lại hòa bình cho thế giới và thế giới cần nhiều hòa bình hơn.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/22/497479.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/27/229060.html