Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Copenhagen, Đan Mạch

[MINH HUỆ 24-07-2025] Chiều ngày 19 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công từ Đan Mạch và Thụy Điển đã tổ chức các hoạt động tại Gammel Torv, quảng trường trung tâm của Copenhagen, để phổ biến cho công chúng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) ở Trung Quốc cách đây 26 năm, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Các học viên đã căng các biểu ngữ bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh: “Lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công!”, “Ngăn chặn việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công!” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Một số học viên đã trình diễn các bài công pháp, trong khi các học viên khác thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng trên quy mô lớn của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công. Các học viên cũng có các bài phát biểu và phơi bày tội ác của ĐCSTQ trong suốt 26 năm qua đối với nhưng công dân ôn hòa và tuân thủ pháp luật ở Trung Quốc. Họ kêu gọi các giới trong xã hội chú ý đến sự đàn áp xuyên quốc gia gần đây của chính quyền Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Shen Yun.

Sự kiện cũng tái hiện cảnh các học viên bị tra tấn trong các nhà tù ở Trung Quốc, gồm cả việc bị nhốt trong lồng sắt và bị còng tay. Tuy chỉ là màn tái hiện, nhưng cảnh tượng đó vẫn xúc động đến nhiều người dân lương thiện, họ rất bàng hoàng khi biết ngày nay những điều như vậy lại vẫn đang diễn ra, và bày tỏ sự đồng cảm với các học viên Pháp Luân Công bị bức hại.

179460450b146ed6931d35eac30061e8.jpg3f29ab3d048720b8d490dbf292ca1854.jpg

Hòa trong tiếng nhạc luyện công tường hòa, các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

Kêu gọi công chúng giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

Ông Patrik, một học viên Pháp Luân Công đến từ Malmö, thành phố lớn thứ ba của Thụy Điển, đã có một chuyến đi đặc biệt đến Copenhagen để tham gia các hoạt động trong ngày. Ông đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ.

2334ae72188606ff3ac9296543de1ffa.jpg

Ông Patrik, học viên Pháp Luân Công người Thụy Điển

Ông Patrik cho biết: “Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ do trang minghui.org tổng hợp, trong 26 năm qua, các báo cáo thu thập được đã xác nhận được ít nhất 5.238 học viên Pháp Luân Công đã qua đời do bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.”

“Ngoài ra, nhiều nhóm điều tra độc lập từ các quốc gia khác nhau đã thu thập được nhiều bằng chứng chứng minh việc ĐCSTQ đã che đậy một cách vô liêm sỉ tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng trên quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công, một tội ác kinh hoàng.”

Các xã hội dân chủ nên đoàn kết lại để ngăn chặn tội ác này

7708fc26dcef349db1a8098224f6fffd.jpg

Một phụ nữ đến từ Roskilde, Đan Mạch, bày tỏ sự đồng cảm với tình cảnh của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Một phụ nữ Đan Mạch đến từ thành phố cổ Roskilde gần Copenhagen đã bị thu hút bởi các bài công pháp tường hòa và dừng lại xem một lúc lâu.

Cô thốt lên: “Tại sao một nhóm ôn hòa như vậy lại bị bức hại?” Sau khi trò chuyện với các học viên, cô nhận ra rằng căn nguyên của cuộc bức hại nằm ở bản tính phản nhân loại của ĐCSTQ. Cô nói: “Nhân quyền và quyền tự do tín ngưỡng cơ bản đang bị chà đạp đến mức đó. Dưới sự cai trị toàn trị của ĐCSTQ, mọi người phải chịu sự bức hại tàn bạo đến vậy, điều đó khiến tôi thực sự đau lòng.”

Cô đã bị sốc trước việc ĐCSTQ sử dụng các phương tiện truyền thông và bộ máy nhà nước ở Trung Quốc để thu hoạch tạng một cách có hệ thống từ các tù nhân lương tâm, mà phần lớn là các học viên Pháp Luân Công, để kiếm lời. Cô nói: “ĐCSTQ là ma quỷ. Nó hoàn toàn là tà ác. Nó không phải là người!”

Cô cũng ca ngợi giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị phản đối việc cưỡng bức thu hoạch tạng. Cô cho biết cô sẽ chia sẻ những thông tin mình biết được với gia đình và đồng nghiệp, và khuyến khích những người khác ký tên trực tuyến để ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

32e1e489134fc9f171ed4eefa8e899c1.jpg

Ba phụ nữ hy vọng sẽ thấy được nhiều nỗ lực phối hợp hơn nữa trong việc chấm dứt cuộc bức hại

Ba phụ nữ đã dừng lại để xem màn trình diễn các bài công pháp, nhận tờ rơi thông tin, và cho biết họ rất kinh ngạc và bàng hoàng trước màn tái hiện cảnh các học viên bị tra tấn, bị nhốt trong lồng sắt. Sau khi nghe chi tiết, họ nói rằng thật khó có thể chấp nhận được những thực tế tàn khốc như vậy.

Một phụ nữ lớn tuổi thở dài: “Các học viên Pháp Luân Công kiên trì làm người tốt và giữ vững đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, nhưng họ lại bị bức hại suốt 26 năm qua, thậm chí còn phải đối mặt với việc bị cưỡng bức thu hoạch tạng trong khi vẫn còn sống!”

“Nếu một học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết, thì gia đình họ sẽ ra sao? Con cái của họ sẽ ra sao? Loại sự việc như thế này lại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, mà mỗi ngày đều đang diễn ra!”

Một phụ nữ trẻ hơn cho biết cô đã nghe nói qua về du lịch ghép tạng ở Trung Quốc, nhưng cô không thể tưởng tượng được rằng các cơ quan nội tạng lại đến từ những nạn nhân còn sống. Cô nói: “Tôi không ngờ rằng tội ác đằng sau đó lại là do chính quyền ĐCSTQ thao túng, mà các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù lại được dùng làm nguồn cung cấp tạng! Cộng đồng quốc tế không nên dung thứ cho tội ác của ĐCSTQ.”

Các học viên Pháp Luân Công cũng nói với họ rằng nhiều quốc gia dân chủ đã thông qua các nghị quyết lên án nạn cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ. Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, hiện đang chờ Thượng viện phê chuẩn và Tổng thống ký để trở thành luật. Một số quốc gia khác cũng đã ban hành luật cấm du lịch ghép tạng đến Trung Quốc.

Một phụ nữ kết luận: “Chính phủ Đan Mạch không nên giữ im lặng. Các xã hội dân chủ nên đoàn kết lại để ngăn chặn tội ác này.”

Trước khi rời đi, cả ba phụ nữa đều ký bản kiến nghị ủng hộ kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công trước cuộc bức hại.

ce4d9f6cfb76623b9afa28cb89ad4d27.jpg29937864d9a3231045a3546349e24344.jpg

Nhiều bạn trẻ đã dừng chân tại sự kiện và trò chuyện với các học viên. Tất cả họ đều ký tên ủng hộ việc lập tức chấm dứt bức hại

b29e90ecee9c7378830a2a6e78ea6041.jpg4e76b24c11f0f7f97729d183f95efc9c.jpgf03b049cf3fd262fc5c54949acaf9f61.jpge1df74e3c1eefffd633675b899176282.jpg

Sau khi biết chân tướng, nhiều người ký tên ủng hộ những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Tiếng nói công lý

1da906cfabfffddb82c3cb305c3d010d.jpg

Cô gái trẻ ủng hộ Pháp Luân Công

Một cô gái trẻ dắt xe đạp đi ngang qua và bị thu hút bởi hoạt động của các học viên nên đã dừng lại để tìm hiểu thêm. Cô đỗ xe đạp gần đó và nói chuyện với các học viên.

Cô nói: “Tuyệt đối không thể dung thứ cho tội ác như vậy, tôi ủng hộ các bạn!”

Sau đó, cô đã cẩn thận ký tên và cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc học Pháp Luân Công. Cô đã hỏi chi tiết về lịch luyện công ở địa phương và các thông tin liên quan khác.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/24/497541.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/28/229084.html