Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Hà Lan

[MINH HUỆ 24-07-2025] Ngày 18 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít-tinh tại Đại sứ quán Trung Quốc và Cung điện Hòa bình ở The Hague nhằm ghi dấu 26 năm ôn hòa phản bức hại. Họ đã trình diễn các bài công pháp, phơi bày cuộc bức hại và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 26 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công. Họ kêu gọi mọi người cùng nhau hành động và chấm dứt cuộc bức hại, tra tấn, giết chóc và việc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công.

Kháng nghị tại Đại sứ quán Trung Quốc

Các học viên đã căng các biểu ngữ gần lối vào phía trước và phía sau của Đại sứ quán Trung Quốc ở The Hague. Thông điệp trên biểu ngữ gồm: “Chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 26 năm đối với Pháp Luân Công”, “Giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc”, “Giúp chấm dứt nạn thu hoạch tạng sống ở Trung Quốc”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và “Pháp Luân Đại Pháp được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực, mang lại lợi ích cho hơn 100 triệu người”. Tổ chức quốc tế Nhân quyền Không Biên giới đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

ebab077e957ad2cd5ed186a294adf5af.jpg68741433f5ec1ba2515b32cac3653c14.jpge1190296296f556b479685914ce5bdee.jpg3c856acfde3ee4215548cf0ed9821be6.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa tại Đại sứ quán Trung Quốc ở The Hague

Bà Vương Gia Ân, điều phối viên Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hà Lan, cho biết: “26 năm trước, vào ngày 20 tháng 7, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại tàn bạo và phi pháp đối với Pháp Luân Công, đặc biệt còn huy động toàn bộ bộ máy nhà nước, kể cả các tổ chức Đảng, chính phủ, quân đội, cảnh sát, hệ thống tư pháp và các cơ sở y tế để thực hiện tội ác diệt chủng đối với các học viên Pháp Luân Công thông qua việc thu hoạch nội tạng của họ. Việc này vẫn đang tiếp diễn. ĐCSTQ đã phạm vào tội ác diệt chủng và phản nhân loại“.

“Từ tháng 6 năm 2024, thông tin nội bộ từ ĐCSTQ tiết lộ rằng Tập Cận Bình và các quan chức cấp cao khác đã đích thân ra lệnh, chỉ thị rõ ràng về chiến dịch bôi nhọ và bịt miệng đối với Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Shen Yun ở bên ngoài Trung Quốc, thao túng và lợi dụng truyền thông phương Tây cũng như hệ thống pháp luật để thực hiện các cuộc tấn công dư luận và chiến tranh pháp lý nhằm vu khống và đàn áp các nhóm ôn hòa này”.

“Trong 26 năm qua, các học viên ở Hà Lan đã cùng với các học viên ở các nơi khác trên thế giới đã kiên trì phản bức hại thông qua các phương thức ôn hòa. Những nỗ lực này đã thức tỉnh hàng chục nghìn người và nhận được sự ủng hộ chính nghĩa của người dân phương Đông và phương Tây. Ngày mà chính quyền ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại phi pháp đối với Pháp Luân Công chính là ngày Trung Cộng tự định cho mình số phận tiến đến diệt vong.” Bà Vương kêu gọi “lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp!”

bb0c1873ae967deb13c0598b7b9713ef.jpg

Điều phối viên Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hà Lan, bà Vương Gia Ân, phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông Hans Noot, giám đốc chi nhánh Hà Lan của tổ chức Nhân quyền Không Biên giới, đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ của tổ chức mình đối với những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công. Ông cho biết: “Pháp Luân Công là hoạt động tu luyện ôn hòa dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã thực hiện một trong những cuộc bức hại tín ngưỡng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, một chiến dịch nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công, vốn đang được hàng triệu người Trung Quốc theo tập vào thời điểm đó“.

“Ngay cả khi đã trốn khỏi Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi nanh vuốt của ĐCSTQ. Việc đàn áp xuyên quốc gia là một thực tế tàn khốc mà những người tị nạn Pháp Luân Công và những người bất đồng chính kiến khác của Trung Quốc phải đối mặt ngay cả ở châu Âu.”

Bức thư cũng nêu rõ: “Với tư cách là giám đốc của Tổ chức Nhân quyền Không Biên giới chi nhánh ở Hà Lan, tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ bền chặt của chúng tôi đối với các học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi đã thấy các bạn, lắng nghe câu chuyện về những thống khổ và sự kiên định của các bạn. Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục truyền rộng thanh âm của các bạn cho đến khi công lý được thực thi. Tôi kêu gọi chính phủ Hà Lan, Liên minh Châu Âu và tất cả các quốc gia dân chủ truy cứu trách nhiệm của chính quyền Trung Quốc về những hành vi vi phạm nhân quyền kinh hoàng này, áp đặt các biện pháp trừng phạt theo kiểu Magnitsky đối với những thủ phạm tra tấn và buôn bán nội tạng; thúc đẩy các cuộc điều tra quốc tế và từ chối việc nhắm mắt làm ngơ vì lợi ích kinh tế để mọi việc cứ thế tiếp diễn.”

Ba học viên gần đây vừa trốn khỏi Trung Quốc đã phát biểu tại buổi mít-tinh và kể về quãng thời gian hơn 10 năm thống khổ của bản thân, bao gồm cả việc bị cầm tù, tra tấn, áp bức tinh thần và các hình thức bức hại khác. Họ có chung một mong muốn là lên tiếng cho hàng triệu học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc, và nói cho mọi người biết bản chất thực sự của ĐCSTQ, với hy vọng người dân thế giới không còn bị lừa gạt bởi những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ, để họ có thể minh bạch chân tướng và được đắc cứu. Họ hy vọng Trung Quốc sẽ sớm có một tương lai tươi sáng mà không có ĐCSTQ.

Hoạt động tại Cung điện Hòa bình

Vào buổi chiều cùng ngày, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Cung điện Hòa bình và nói chuyện với du khách từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều người đã dừng lại để trò chuyện với các học viên và một số người cho biết họ bị thu hút bởi thông tin trên các biểu ngữ lớn về việc chấm dứt cuộc bức hại.

e1a78d03e174b65633f9477f136bedcb.jpg4e2a6df424d63e18920bef533b2e92a9.jpg0b572ae6f6cf138569fa6425390a1f8a.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện tại Cung điện Hòa bình ở The Hague

Bà Maria đến từ Chile cho biết bà thực sự thích các bài công pháp Pháp Luân Công mà các học viên đã trình diễn. Bà muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công, hy vọng sẽ có thể chia sẻ những gì bà đã thấy ở Hà Lan với gia đình và bạn bè khi bà trở về Chile. Khi biết các học viên đang tổ chức mít-tinh để phản đối cuộc bức hại kéo dài trong suốt 26 năm qua của ĐCSTQ, bà Maria nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị vô cùng tốt đẹp. Nguyên lý này có thể giúp mọi người trở nên khiêm tốn và thân thiện hơn. Thiền định cũng là một lối sống lành mạnh giúp mọi người khám phá phía mặt tốt đẹp hơn của chính mình. Pháp Luân Công không nên bị đàn áp. Thân thể là thuộc về chính bản thân chúng ta, việc này [thu hoạch tạng sống] cần phải lập tức chấm dứt. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể biết về điều này và ký bản kiến nghị để chúng ta có thể cùng nhau ngăn chặn tội ác này!”

Ivy và Jan đang đạp xe qua Cung điện Hòa bình và đã dừng lại nói chuyện với một học viên. Cả hai đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ivy nói với người học viên: “Những gì các bạn đang làm là rất quan trọng, giúp mọi người nhận ra rằng có rất nhiều điều đáng sợ vẫn đang xảy ra. Cuộc bức hại cần phải dừng lại và mọi người đều nên có hòa bình!”

9cfad1cad8b4c953d395393ecb3291b3.jpg

Ivy (trái) và Jan (phải)

Tôi sẽ cố gắng hết sức để nói cho mọi người về cuộc bức hại

Ông Victor tu luyện Pháp Luân Công và sống ở The Hague. Kể từ khi chuyển đến đây 10 năm trước, ông phụ trách điểm giảng chân tướng Pháp Luân Công ở trung tâm thành phố The Hague. Vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, ông và các học viên khác đến đây để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

aff85610173816b2440151ffb12a15fe.jpg

Ông Victor, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở The Hague

Ông Victor nói: “Tôi sẽ phối hợp tốt với các học viên khác từ khắp nơi trên thế giới để cùng nỗ lực hơn nữa trong việc phơi bày chân tướng cho mọi người, giúp họ đưa ra lựa chọn đúng đắn trong thế giới hỗn loạn ngày nay và ủng hộ Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi hy vọng họ có thể lựa chọn cho bản thân một tương lai tốt đẹp và bình an.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/24/497557.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/28/229083.html