Ấn Độ: Các học viên ở nhiều thành phố tổ chức sự kiện kháng nghị ôn hòa cuộc bức hại đã kéo dài 26 năm
Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Ấn Độ
[MINH HUỆ 25-07-2025] Ngày 20 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại nhiều thành phố ở Ấn Độ để tưởng niệm các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với đức tin của họ suốt 26 năm qua. Các học viên cũng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Họ căng biểu ngữ, luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, phát tặng tờ thông tin, thu thập chữ ký, và tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm. Khung cảnh tường hòa đã thu hút những người qua đường dừng lại trò chuyện với các học viên hoặc đọc tờ rơi. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác nhân quyền của ĐCSTQ.
Lễ thắp nến tưởng niệm ở Mumbai
Vào ngày 20 tháng 7 năm 2025, các học viên đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm trên đường Carter, một khu vực nổi tiếng với người dân địa phương và du khách ở Bandra, Mumbai. Các học viên trưng bày biểu ngữ và bảng thông tin để kháng nghị cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ cũng trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Khi hoàng hôn xuống, họ thắp nến để tưởng niệm các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại của ĐCSTQ ở Trung Quốc.
Mặc dù trời mưa lớn và thời tiết ẩm ướt, lễ thắp nến tưởng niệm trang nghiêm vẫn thu hút sự chú ý của người dân địa phương và khách du lịch. Mọi người bày tỏ sự khâm phục đối với của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc vì dưới sự đàn áp tàn khốc, họ vẫn dũng cảm thực hành đức tin của mình. Mọi người cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm phản đối cuộc bức hại.
Tối cùng ngày cũng diễn ra Cuộc thi Marathon Mumbai ở Bandra, khi chạy ngang qua, các vận động viện marathon có thể nhìn thấy hoạt động của các học viên và đọc thông tin trên các biểu ngữ về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc .
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp suốt 26 năm qua ở Trung Quốc.
Một tấm biển bằng tiếng Hindi có nội dung: “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công.”
Một tấm biển phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Một blogger địa phương đọc thông tin và hỏi các học viên về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại. Anh chấn động đến nỗi đăng ngay một bài viết trên mạng xã hội của mình về tất cả những điều mà các học viên chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại đang xảy ra. Một người qua đường khác đã chắp tay cầu nguyện khi trông thấy thông tin trên các biểu ngữ.
Một người mẹ và con trai bà ngạc nhiên khi thấy có nhiều học viên trẻ tham gia sự kiện. Người mẹ cho biết: “Những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời! Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất cao đẹp. Chúng tôi chúc sự kiện của các bạn thành công.”
Một người đàn ông tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.
Một học viên yoga địa phương hứng thú tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Anh còn gọi mẹ của mình đến để nói với bà về Pháp Luân Công.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phát tờ thông tin cho khách qua đường.
Thu thập chữ ký ở Bangalore
Các học viên đến từ Bangalore đã tập trung tại trung tâm thương mại ở Koramangala để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Họ trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, nói chuyện với công chúng và phản đối các vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều khách đi ngang qua đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Với sự hỗ trợ của quản lý trung tâm thương mại, sự kiện dự kiến trong 1 tiếng rưỡi đã kéo dài thành hơn ba tiếng đồng hồ.
Các học viên tại trung tâm thương mại Nexus ở Koramangala nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và thu thập chữ ký.
Bà Ramya, giám đốc tiếp thị của trung tâm thương mại, lộ rõ vẻ bàng hoàng khi nghe về cuộc bức hại tàn bạo của ĐSCTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, bà kể với các đồng nghiệp của mình về Pháp Luân Công và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.
Bà Ramya (bên phải), giám đốc tiếp thị của trung tâm thương mại, nói với đồng nghiệp về Pháp Luân Đại Pháp.
Ba anh Rajasekhar, Rakesh, và Goutham bị thu hút bởi sự kiện và đã tham gia ngồi thiền một lúc cùng các học viên. Họ kịch liệt phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ và thể hiện sự ủng hộ chân thành đối với các học viên.
Anh Nishant, một giám đốc sản xuất, lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang diễn ra, anh cho biết: “Việc người dân Trung Quốc ở mọi tầng lớp phải sống trong sợ hãi chỉ vì thực hành môn gì đó ôn hòa là điều vô cùng sai trái.” Anh cho hay thế giới phải thể hiện lập trường, nâng cao nhận thức và cùng nhau chấm dứt tội ác nhân quyền đang diễn ra này.
Cô Omera, một khách đi ngang qua khác, bày tỏ muốn được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Tín ngưỡng và tu luyện là những điều thuộc về cá nhân. Bức hại người dân vì điều có thể giúp họ kết nối với bản thân là không nên. Những pháp môn truyền thống này mang ý nghĩa sâu xa và có thể đưa con người tiến xa trên hành trình tu luyện của họ,” cô cho hay.
Sự kiện ở thành phố Nagpur
Các học viên Pháp Luân Đại pháp tại Nagpur đã tập trung ở Samvidhan Chowk vào ngày 20 tháng 7 năm 2025. Họ trình diễn các bài công pháp và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và tội ác nhân quyền của ĐCSTQ ở Trung Quốc.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nagpur trình diễn các bài công pháp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/25/497601.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/28/229085.html