Bài viết của Thư Tuệ, phóng viên Minh Huệ tại Đan Mạch

[MINH HUỆ 24-07-2025] Tiếp theo sự kiện tại trung tâm Copenhagen vào ngày 19 tháng 7 năm 2025, sáng hôm sau, ngày 20 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công từ Đan Mạch và Thụy Điển một lần nữa tập trung bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở Copenhagen nhằm kháng nghị ôn hòa cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 và đến nay vẫn còn đang tiếp diễn. Các học viên kêu gọi các nhân viên đại sứ quán hãy minh bạch thiện ác để bản thân và gia đình có thể có được một tương lai tươi sáng.

Kể từ năm 2003, hàng ngày các học viên Pháp Luân Công tại Đan Mạch đều tổ chức kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc nhằm phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Cuộc kháng nghị ôn hòa này đã kéo dài trong suốt hơn 20 năm. Hàng năm vào ngày 20 tháng 7, một ngày được coi là đen tối trong lịch sử, càng có nhiều học viên hơn nữa tập trung tại đây để kêu gọi lập tức chấm dứt cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

25cea021534136da4baaa9fc7f99e794.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện các bài công pháp và thiền định trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Copenhagen để phản đối cuộc bức hại

e3806fa4e6e2feddfc5842198e86eb03.jpg

Bà Trần, một học viên Pháp Luân Công, kêu gọi nhân viên đại sứ quán hãy minh bạch thiện ác để bản thân và gia đình có thể có được một tương lai tươi sáng

Bà Trần cho biết: “ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công và vô số học viên vì duy hộ nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn mà đã mất đi sinh mệnh“.

“Chúng tôi đứng ở đây hôm nay không chỉ để tưởng niệm những học viên Pháp Luân Công đã qua đời vì đức tin của mình, mà còn để nói cho thế giới biết chân tướng, từ đó ngăn chặn ĐCSTQ tiếp tục gây thảm họa cho người dân Trung Quốc. Cuộc bức hại cần phải lập tức chấm dứt.”

Bà Trần nói tiếp: “Ngày 5 tháng 5 năm 2025, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. Đạo luật yêu cầu Hoa Kỳ ngăn chặn hành vi thu hoạch tạng do chính quyền ĐCSTQ hậu thuẫn đối với các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác, đồng thời áp đặt chế tài đối với những cá nhân ở Trung Quốc có liên quan hoặc tiếp tay cho việc thu hoạch tạng, bao gồm hạn chế nhập cảnh, đóng băng tài sản và các hình phạt hình sự. Đạo luật cũng kêu gọi hợp tác với các đồng minh, đối tác và các tổ chức đa phương nhằm phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và phối hợp thực hiện các chế tài có mục tiêu cũng như hạn chế thị thực.”

Kết thúc sự kiện, trong cuộc trò chuyện với các phóng viên, bà Lý, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đan Mạch, cho biết cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công ở Đan Mạch, kể từ khi bắt đầu đến nay, vẫn chưa bao giờ dừng lại.

Bà nói: “ĐCSTQ bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Trong suốt 26 năm qua, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng cuộc bức hại tàn khốc. Tuy vậy, các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định không từ bỏ đức tin của mình. Họ tin rằng tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, làm người tốt là không có gì sai.”

Bà Lý giải thích thêm: “Tại Đan Mạch, vẫn luôn có những trường hợp bị ĐCSTQ tiến hành bức hại xuyên quốc gia, chẳng hạn như việc các học viên Pháp Luân Công bị từ chối cấp hộ chiếu và thị thực. Một số học viên có cha đang bị bệnh nặng hoặc qua đời nhưng hai lần xin thị thực đều bị từ chối; và việc gia hạn hộ chiếu của chính bản thân tôi cũng bị ngăn trở.

“Cả gia đình tôi ở Đan Mạch và người thân ở Trung Quốc đều bị gây áp lực phải can thiệp vào tự do tín ngưỡng của tôi, ngăn cản tôi tu luyện Pháp Luân Công. Cuộc bức hại này không chỉ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công mà còn cả gia đình họ và tất cả người dân Trung Quốc.”

Đối với các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia mà ĐCSTQ đã bí mật triển khai trên toàn cầu gần đây, cũng như việc leo thang các cuộc tấn công nhắm vào học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài, bà Lý cho biết: “Ở khu vực của chúng tôi, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã lợi dụng các phương tiện truyền thông phương Tây để phát động một chiến dịch tuyên truyền nhằm lan truyền thông tin sai lệch nhắm vào Pháp Luân Công và Shen Yun. Một đặc vụ của ĐCSTQ đã đe dọa nhà hát và can thiệp vào những hợp tác trong tương lai giữa nhà hát và Shen Yun. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Chừng nào cuộc bức hại còn chưa chấm dứt thì chúng tôi sẽ còn tiếp tục kháng nghị.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/24/497542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/28/229089.html