Montreal, Canada: Cuộc đại diễu hành kêu gọi chấm dứt 26 năm bức hại Pháp Luân Công
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada
[MINH HUỆ 21-07-2025] Ngày 19 tháng 7 năm 2025, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành và mít-tinh tại trung tâm thành phố Montreal để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 26 năm qua. Đoàn diễu hành trang nghiêm đi dọc theo các tuyến đường chính ở trung tâm thành phố, qua các khu thương mại sầm uất và nhiều địa danh nổi tiếng, đồng thời truyền đi thông điệp: Giải thể ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại. Khi đoàn đến điểm cuối và tổ chức mít-tinh trên Quảng trường Vũ khí ở Khu phố cổ, nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên.
Các học viên tại Quebec tổ chức một cuộc diễu hành và mít-tinh ở trung tâm thành phố Montreal để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.
Đoàn nhạc Tian Guo diễu hành dọc Phố Hne-Levskaya, tuyến đường huyết mạch ở trung tâm thành phố.
Các học viên rước biểu ngữ diễu hành dọc Phố St. Catherine.
Các học viên trong trang phục màu trắng tưởng niệm những học viên đã qua đời trong cuộc bức hại.
Các học viên yêu cầu trả tự do cho bà Tùng Lan Anh, 81 tuổi.
Người qua đường ghi hình các biểu ngữ.
Các học viên đi qua trung tâm hội nghị mang tính biểu tượng của Montreal.
Đoàn diễu hành kéo dài vài dãy nhà.
Các học viên đến điểm cuối tại Quảng trường Vũ khí.
Người qua đường đọc các bảng trưng bày chân tướng tại quảng trường.
Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Cuộc bức hại là một tội ác do nhà nước bảo trợ
Học viên Pháp Luân Công, bà Nicole Milot
Bà Nicole Milot đến từ Quebec đã tham gia cuộc diễu hành.
Trước khi nghỉ hưu, bà Milot là một công chứng viên với gần 50 năm kinh nghiệm. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Bà cho biết Pháp Luân Công đã giải đáp cho bà nhiều câu hỏi mà bà hằng tìm kiếm, chẳng hạn như mục đích của sinh mệnh, nguyên do phải chịu khổ nạn, sự suy đồi đạo đức của xã hội, v.v. “Những giá trị đạo đức mà Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng tôi đã giúp tôi mở rộng tấm lòng với thế giới và bảo trì lòng từ bi. Tôi đã thay đổi từ một người cảm thấy thế giới thật xám xịt đầy phiền muộn thành một người an nhiên và hạnh phúc.”
Để phản đối cuộc đàn áp phi lý của ĐCSTQ, vào năm 2002, bà Milot đã một mình đến Trung Quốc. Bà đã đích thân trải nghiệm môi trường khó khăn mà các học viên ở Trung Quốc đang phải đối mặt. Trên Quảng trường Thiên An Môn, bà đã bị cảnh sát bắt đi và giam giữ. Bà chỉ được thả sau khi yêu cầu được gặp Đại sứ Canada tại Trung Quốc.
Bà Milot lên án cuộc bức hại tàn bạo suốt 26 năm qua và nói: “Đây là một tội ác do nhà nước bảo trợ, bức hại những người nỗ lực tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chân-Thiện-Nhẫn là nền tảng của nhân loại. Nếu chúng ta không đứng lên phản kháng, cuộc bức hại có thể sẽ lan đến đây. Tôi sẽ kiên trì cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt.”
Người dân ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại
Kỹ sư mỏ Eito
Anh Eito đến từ Brazil là một kỹ sư mỏ. Anh nói với một học viên rằng đây là lần đầu anh nhìn thấy đoàn diễu hành của Pháp Luân Công và anh cảm thấy rất sửng sốt. “Những thông tin quảng bá mà người ta thấy ở Brazil đều khoe khoang rằng Trung Quốc thịnh vượng và người dân ở đó hiện đang sống tốt ra sao, nhưng không có thông tin nào đề cập đến cuộc bức hại. Người dân không biết đến sự tồn tại của những cuộc bức hại như vậy.”
Anh Eito hỏi: “Pháp Luân Công có vẻ rất ôn hòa. Tại sao lại bị ĐCSTQ bức hại?” Sau khi biết về cuộc bức hại tín ngưỡng của ĐCSTQ và tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng của nó, anh nói: “Điều này thực sự khủng khiếp. Hiện nay, chính phủ Brazil thực sự ủng hộ ĐCSTQ. Tôi phải xin lỗi tất cả các bạn, bởi vì đây là hành động của chính phủ, và điều đó không đại diện cho tiếng nói của người dân Brazil. Chúng tôi không đồng tình với cách làm của ĐCSTQ.”
Anh cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên: “Diễu hành như thế này rất tốt, bởi nó cho thấy tình hình thực sự ở Trung Quốc. Tôi hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của các bạn nhằm phơi bày cuộc bức hại.”
Ông Carl và bà Johanne cho hay họ bị thu hút bởi các biểu ngữ và đã trò chuyện với một học viên. Bà Johanne nói: “Một sự kiện như vậy rất quan trọng, bởi vì nó có thể thức tỉnh mọi người. Chúng tôi biết người dân ở Trung Quốc phải tuân theo sự chỉ đạo của ĐCSTQ, nếu không họ sẽ phải chịu sỉ nhục, hoặc thậm chí bị biến mất. ĐCSTQ sử dụng khủng bố để buộc người dân phải tuân theo sự chỉ đạo của nó. Điều này thật khắc nghiệt. Chúng tôi thực sự ủng hộ nỗ lực của các bạn trong việc phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ.”
Bà Johanne hoàn toàn đồng ý với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và nói: “Chúng ta đang đánh mất những giá trị này. Chân-Thiện-Nhẫn đã bị mất đi rồi. Đây là những giá trị mà chúng ta phải áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Tôi hoàn toàn đồng ý với chúng.” Bà cho hay bà muốn lên mạng để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.
Hai sinh viên đại học, cô Lucilne và cô Katarina ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Cô Lucilne và cô Katarina đến từ châu Âu đang thực tập tại Montreal. Cả hai đều nói: “Chúng tôi rất biết ơn vì có những sự kiện như vậy. Nó cho chúng tôi cơ hội tìm hiểu về cuộc bức hại đang xảy ra ở Trung Quốc, điều mà chúng tôi vốn không hề hay biết. Chúng tôi ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Cuộc bức hại này không nên xảy ra.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/21/497408.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/26/229047.html