Úc: Thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canberra
[MINH HUỆ 22-07-2025] Ngày 18 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công tại Canberra, Úc, đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc.
Các học viên tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong 26 năm qua do cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ lên án ĐCSTQ vì đàn áp Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại. Các học viên cũng kêu gọi công chúng cùng chấm dứt tội ác chống lại loài người này.
Các học viên tại Canberra tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc hôm 18 tháng 7 năm 2025.
Tại sự kiện, hai học viên, bà Mã Lệ và ông Lưu, đã có bài phát biểu bằng tiếng Trung và tiếng Anh.
Họ cho biết: “Trong 26 năm qua, ĐCSTQ đã sử dụng mọi hình thức tra tấn tàn độc để tìm cách ép buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của mình. ‘Báo cáo điều tra về việc tra tấn và sát hại các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ’ trên trang Minh Huệ đã ghi lại 206 hình thức tra tấn, trong đó có đánh đập, sốc điện, bức thực, tiêm thuốc phá hủy hệ thần kinh, lao động cưỡng bức, cùng nhiều hình thức khác.“
“Trong những năm qua, gần 100 triệu học viên và gia đình của họ đã bị vu khống và giám sát trong thời gian dài. Hàng triệu người đã bị bắt cóc, giam giữ phi pháp, đưa đến các trại lao động cưỡng bức, bị kết án tù, hoặc bị giam giữ trong các trung tâm tẩy não. Vô số người đã qua đời do bị tra tấn hoặc cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Hàng triệu gia đình đã ly tán.”
“Bất chấp rủi ro, các học viên ở Trung Quốc và trên khắp thế giới vẫn phản bức hại ôn hòa trong 26 năm qua. Niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn đã đưa chúng tôi đến với nhau. Bất kể hành động của ĐCSTQ có tàn bạo đến đâu, các học viên vẫn kiên định và không khuất phục.”
Cần có thêm nhiều người biết đến cuộc bức hại
Sáng ngày hôm đó, các học viên đã dựng quầy thông tin và tổ chức hoạt động thu thập chữ ký trên con phố đi bộ sầm uất ở trung tâm thành phố Canberra. Nhiều người qua đường dừng lại để ký tên, bày tỏ sự ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Ông Oliver Simoncini bày tỏ: “Khi lần đầu được biết có người bị cưỡng chế mổ lấy nội tạng, tôi đã bắt đầu tìm hiểu và biết đến Pháp Luân Công. Hôm nay, sau khi nghe các bạn giải thích, tôi đã hiểu rõ hơn về pháp môn này, Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu tu luyện tự thân, và khá khác biệt so với các phương pháp truyền thống Trung Hoa khác. Thật thú vị, tôi không hề biết pháp môn này lại có lịch sử lâu đời đến vậy.“
“Cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tôi không hiểu tại sao nó lại xảy ra, nhưng giờ thì tôi hiểu rõ hơn rồi. Tôi biết Pháp Luân Công ngày càng phổ biến ở Trung Quốc”, ông nói.
“Tôi ngưỡng mộ sự kiên trì của các bạn trong việc nói ra sự thật và giúp nhiều người hơn hiểu được những gì đang diễn ra”, ông Oliver bày tỏ. “Tôi nghĩ không có nhiều người biết về điều này. Nếu mọi người không biết, họ sẽ chẳng thể làm gì để giúp đỡ. Có lẽ chúng ta cần nói chuyện với giới truyền thông hoặc thậm chí là các quan chức chính phủ, để có thêm nhiều người đứng lên và giúp chấm dứt cuộc bức hại.”
Các học viên đang làm rất tốt
Ông John Sharp cho rằng các học viên đang làm rất tốt khi phản đối cuộc bức hại một cách ôn hòa.
Ông John Sharp, một công chức, cho biết: “Tôi hiểu rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công suốt một thời gian dài. Tôi cũng biết ĐCSTQ đang nhắm vào Pháp Luân Công ngay cả ở bên ngoài Trung Quốc.”
Ông John bày tỏ hy vọng: “Cuộc bức hại vẫn đang diễn ra, nhưng tôi hy vọng môi trường tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc sẽ được cải thiện. Tôi thường đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc và thấy các biểu ngữ của các bạn ở đó. Các bạn đang làm rất tốt. Xin đừng bỏ cuộc.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/22/497459.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/25/229035.html