Tu xuất thiện tâm
Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, Đại lục
[MINH HUỆ 21-06-2025] Sư phụ giảng: “Trong xã hội người thường, từ bi thể hiện ra thiện ý và yêu thương, đây cũng là trạng thái mà đệ tử Đại Pháp phản ánh ra từ trong sinh mệnh.” (Kinh Tỉnh)
Tôi cho rằng đây là yêu cầu mà Sư phụ đề ra cho người tu luyện khi Ngài nhận thấy chúng ta tồn tại vấn đề ở phương diện này trong tu luyện. “Thiện ý và yêu thương” (Kinh Tỉnh)là “trạng thái mà đệ tử Đại Pháp phản ánh ra từ trong sinh mệnh” mà chúng ta cần phải có. Chúng ta nên thực hành trạng thái này ngay từ khi bước vào tu luyện, bởi vì Đại Pháp vũ trụ mà chúng ta tu luyện chính là “Chân-Thiện-Nhẫn”, là một đệ tử Đại Pháp tu luyện tại xã hội người thường, chúng ta phải thể hiện ra thiện, thể hiện ra tình yêu thương trong từng lời nói, từng hành động hàng ngày, để triển hiện vẻ đẹp của Đại Pháp, như vậy mới có thể thực thi tốt hơn trách nhiệm cứu người của mình.
Chúng ta đang sống dưới sự cai trị của Trung Cộng, từ nhỏ đã bị nhồi nhét văn hóa tà đảng, sống trong môi trường văn hóa tà đảng, bị tiêm nhiễm trực tiếp rất nhiều loại hận; còn có rất nhiều ý thức tư tưởng, phương thức tư duy, cử chỉ, giọng điệu, biểu cảm đều chịu ảnh hưởng và mang đặc trưng của văn hóa tà đảng. Sau khi tu luyện, tôi chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, tu bỏ được không ít tâm người thường và văn hóa đảng, nhưng tâm oán hận rất khó trừ bỏ, vật chất “hận” có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Tôi rất hận những nhân viên công an, kiểm sát, tư pháp tham gia bắt cóc, khởi tố, và kết án oan các học viên Pháp Luân Công, cho rằng họ đã biết chân tướng cơ bản về Đại Pháp qua nhiều cách khác nhau, biết rằng bức hại Đại Pháp không có cơ sở pháp lý, biết rằng các đệ tử Đại Pháp đều là người tốt, nhưng vẫn vì lợi ích riêng mà làm trái pháp luật, thật đáng hận! Không thể cứu được nữa! Thậm chí còn ẩn chứa một chút nguyền rủa đối với họ, mà không có thương xót và lo lắng cho hậu quả đáng sợ mà họ sẽ phải gánh chịu khi mù quáng chấp hành mệnh lệnh của tà đảng để bức hại chính tín.
Đối với những người gài bẫy các học viên giảng chân tướng, những người nói lời ác ý, những người không nghe chân tướng, bản thân tôi không từ bi khuyến thiện hay để lại thiện ý, mà nảy sinh tâm oán hận, coi thường, cho rằng họ thật khó cứu, v.v., những thứ tiêu cực không phải chân ngã của tôi lại tuôn trào ra. Ngoài ra, trong cuộc sống hàng ngày, còn có sự bất mãn và oán hận đối với người nhà, v.v., mang theo nhiều oán và hận như vậy, sao có thể thể hiện ra từ bi, thể hiện ra thiện ý được?
Cuốn sách ‘Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản’ đã tiết lộ: “Bản chất của chủ nghĩa cộng sản là một ‘tà linh’, nó được cấu thành từ ‘hận’ và các bại vật trong vũ trụ tầng thấp”. “Hận” là một trong những cái gốc sinh mệnh của tà linh cộng sản. Bất kể “hận” tồn tại ở mức độ nào trong tâm người tu luyện, nó đều tương thông với “hận” cấu thành nên tà linh cộng sản, dù trong hoàn cảnh nào, điều kiện nào, thì cừu hận, thống hận, oán hận, bất mãn, phàn nàn, bất bình, khó chịu đối với bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì, những biểu cảm, ánh mắt, ý niệm hận thù vô tình hay cố ý bộc lộ ra, đều cùng một khái niệm với hận của tà linh cộng sản, hận là chướng ngại cản trở người tu luyện đề cao, cản trở đệ tử Đại Pháp hoàn thành sứ mệnh lịch sử, người tu luyện phải tu bỏ mọi loại hận.
Chúng ta tu Thiện, bắt đầu từ việc tu tâm, nên phải làm (được) từ nội tâm ra đến biểu hiện bên ngoài, từ từng lời nói, từng hành động, từng chút một. Chân thành, thiện lương, khoan dung là những điều mà người tu luyện Đại Pháp nhất định phải làm được.
Cách làm của tôi là trước hết mở rộng dung lượng của tâm, trước những oan ức, hiểu lầm của người khác đối với mình, và những điều mình cho là người khác không chu đáo trong lễ nghĩa, lời nói không thuận tai, v.v., đều không động tâm, đều xem nhẹ, bởi vì người tu luyện không có việc gì ngẫu nhiên, tất cả đều là giúp bạn tu luyện, vậy hận gì chứ? Có thiện trong tâm, một số việc tưởng chừng có thể dẫn đến oán hận cũng không thể gây ra bất kỳ gợn sóng nào trong tâm. Thực chất như vậy vẫn chưa đủ, còn phải đào sâu hơn xem những điều này là để bỏ đi tâm gì của bản thân, đề cao trong tu luyện mới là điều chủ yếu.
Thiện ý của người tu luyện được thể hiện ra từ các phương diện khác nhau. Bất kể dáng vẻ ra sao, tuổi tác thế nào, tôi cảm thấy tướng mạo phải thiện, đây là ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với người khác. Trước đây tôi hay giữ vẻ mặt nghiêm nghị, khiến người khác cảm giác kiểu cách và khó gần, có người nói tôi có khí chất uy nghiêm dù không giận dữ, tôi còn khá đắc ý. Tu luyện nhiều năm, đã sửa đổi được không ít, đôi khi vẫn vô thức giữ vẻ mặt nghiêm nghị, phương pháp của tôi bây giờ là trong tâm thường thầm niệm yêu cầu của Sư phụ trong Bài công pháp thứ năm ‘Thần thông gia trì pháp’: “tâm sinh từ bi, mang theo ý an hoà.” (Đại Viên Mãn Pháp, Chương II: Đồ hình và giải thích động tác). Tôi tự cảm thấy diện mạo của mình thiện hơn trước rất nhiều.
Thiện ý dung hợp vào những việc nhỏ nhặt không đáng kể trong cuộc sống hàng ngày. Gặp tài xế nhường đường cho mình, tôi sẽ giơ tay tỏ ý cảm ơn; ở nơi công cộng, khi tôi đẩy cửa bước vào sẽ giữ cửa cho người đi sau; khi mua sắm ở siêu thị, nếu tôi đứng trước cuộn túi đựng hàng, tôi sẽ tiện tay lấy một cái túi đưa cho người ở xa hơn đang cần; hôm kia khi xếp hàng thanh toán ở siêu thị, hai vợ chồng trẻ phía sau tôi đang bế một bé nhỏ khoảng hai tuổi, đứa bé nóng lòng muốn ăn bánh trung thu mà họ đã mua, nhưng vì chưa cân nên không thể ăn, khi đến lượt tôi trả tiền, tôi nói với họ một cách rất tự nhiên: Anh chị thanh toán trước đi. Hai vợ chồng mỉm cười bày tỏ sự cảm ơn. Cầu thang trong tòa nhà tôi ở nhiều năm nay đều do tôi quét; mùa đông tuyết trước tòa nhà cũng là tôi dọn, những việc nhỏ nhặt này thực ra cũng không phải là chuyện gì to tát, cũng không phải tôi cố ý làm với mục đích, mà là cứ tự nhiên làm vậy thôi. Thiện ý có thể đổi lại thiện ý, đối với những việc nhỏ nhặt dễ dàng này, mọi người sẽ đáp lại bằng một nụ cười hoặc lời cảm ơn.
Thiện ý cũng có tác dụng rất lớn đối với việc giảng chân tướng của đệ tử Đại Pháp.
Mùa hè năm ngoái, tôi đến trung tâm mua sắm để giảng chân tướng cho một chủ kinh doanh cá nhân, cô ấy đã kể cho tôi một câu chuyện: Trong tòa nhà tôi ở, có một chị lớn tuổi luyện Pháp Luân Công, cầu thang luôn được chị ấy tình nguyện dọn dẹp sạch sẽ. Một hôm, trong lúc quét cầu thang, chị ấy nhặt được một sợi dây chuyền vàng, người bình thường gặp chuyện này hẳn đã phát tài lớn rồi, nhưng chị ấy lại đi gõ cửa từng nhà để hỏi, sau khi tìm được người đánh mất thì trả lại cho họ. Người luyện Pháp Luân Công đều là người tốt cả, chị ấy giảng tam thoái chúng tôi đều tin, cả tầng một của chúng tôi đều đã thoái rồi. Vị đồng tu vô danh này đã dùng hành động và sự thiện lương của mình để chứng thực Đại Pháp, có tác dụng tích cực đối với việc cứu người.
Tu Thiện nên được thể hiện xuyên suốt trong ngôn ngữ cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Sư phụ đã truyền Pháp hơn 30 năm, vì để cứu đại khung, cứu chúng sinh mà đã giảng hết thiên cơ của vũ trụ cho các đệ tử, Pháp mà Sư phụ giảng đều là thiên cơ, mỗi đệ tử chân tu đều chứa đầy thiên cơ (trong tâm), mục đích là để đệ tử Đại Pháp tu luyện, trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Nhưng đôi khi tôi đã không sử dụng một cách chính đáng, trong tiềm thức cảm thấy mình biết nhiều thiên cơ hơn người thường, đôi khi bất giác lại bộc lộ ra một cảm giác tự cao tự đại, thiếu đi sự khiêm tốn, quên mất rằng chúng sinh cũng là những sinh mệnh cao tầng đang mê lạc nơi thế gian chờ được cứu độ để quay về thiên quốc.
Đặc biệt là khi nói chuyện với người nhà, tôi lại vô tình hay cố ý dùng giọng điệu dạy bảo, đương nhiên là họ không thích nghe. Mấy hôm trước, người nhà kể cho tôi nghe một chuyện và cũng nói ra cảm nhận của anh ấy, tôi thấy anh ấy không đúng, liền “lên lớp” cho anh ấy, lại còn nghĩ là mình đang dùng Pháp lý để hướng dẫn, anh ấy không thích nghe và nói: Lúc nào nói chuyện với em, em cũng dùng cái giọng điệu đó, không thể nào nói chuyện được. Tôi lập tức nhận ra đó là vấn đề của mình, đã lấy quan niệm của bản thân để áp đặt lên người khác, dùng thái độ bề trên để dạy bảo người ta, đương nhiên là họ không thích nghe, sự phản bác của anh ấy thực ra là giúp tôi trừ bỏ cái tâm này. Là người tu luyện, nếu thiếu thiện ý và từ bi thì không thể làm tốt được việc gì cả.
Một chút cảm ngộ, tầng thứ hữu hạn, mong đồng tu chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/6/21/修出善心-491362.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/30/228688.html