Indonesia: Mít-tinh ôn hòa và thắp nến tưởng niệm ghi dấu 26 năm nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Indonesia
[MINH HUỆ 17-07-2025] Hôm thứ Bảy, ngày 12 tháng 7 năm 2025, các học viên ở Jakarta và Surabaya đã tổ chức các hoạt động nhằm ghi dấu 26 năm cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công ởTrung Quốc.
Jakarta: Mít-tinh và thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc
Các học viên ở Jakarta đã tổ chức một cuộc mít-tinh và thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.
Hoạt động bắt đầu với màn luyện công tập thể. Nhiều người qua đường đã dừng lại xem, nhận tài liệu thông tin và tìm hiểu thêm về những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Một số người đã ca ngợi các học viên vì những nỗ lực ôn hòa và thánh thiện của họ nhằm nâng cao nhận thức và tìm kiếm công lý.
Các học viên kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Jakarta hôm 12 tháng 7 năm 2025
Trong cuộc mít-tinh, bà Sastrani, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Indonesia, cho biết: “ĐCSTQ không chỉ bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong suốt hơn 26 năm qua, mà còn lạm dụng các kênh ngoại giao và tài chính quốc gia để mua chuộc ảnh hưởng trên toàn cầu. Họ sử dụng các kênh truyền thông và những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội ở nước ngoài để truyền bá thông tin sai sự thật và phát động các chiến dịch bôi nhọ Pháp Luân Công và nhà sáng lập môn tu luyện. Mục đích là nhằm đẩy mạnh và lan truyền thông tin sai lệch và che đậy sự thật.”
Bà Sastrani, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Indonesia, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ
Bà nói thêm: “Tuy nhiên, với những nỗ lực không ngừng của các học viên trên toàn thế giới, ngày càng có nhiều người dân và chính phủ biết được sự thật—rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện chân chính và ôn hòa, trái ngược với những gì mà ĐCSTQ và các phương tiện truyền thông của nó tuyên truyền. Pháp Luân Công vô cùng hữu ích, giúp nâng cao đáng kể đạo đức và sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của các học viên. Pháp Luân Công đối với xã hội hay bất kỳ chính quyền địa phương nào đều không gây ra bất kỳ tác hại hay tác động tiêu cực nào, bất kể ĐCSTQ đã biên tạo và bịa đặt bao nhiêu thông tin giả dối, thì đó là một sự thật không thể phủ nhận.
Một người đàn ông Trung Quốc làm việc trong khu vực diễn ra sự kiện đã quan sát các hoạt động và tỏ ra rất ngạc nhiên khi biết ở Indonesia cũng có người tập luyện Pháp Luân Công. Anh cũng lên tiếng ủng hộ cuộc mít-tinh ôn hòa của các học viên. Anh nói: “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy các học viên luyện công ở đây. Tôi không biết ở quốc gia này cũng có Pháp Luân Công”.
Xuất phát từ sự hiếu kỳ, một người qua đường khác đã bước đến gần một học viên và hỏi về mục đích tổ chức sự kiện. Anh cũng hỏi các học viên rằng trong quá trình tổ chức hoạt động họ có gặp phải can nhiễu nào không, đồng thời gửi lời khích lệ, ủng hộ các học viên.
Anh Nikky, một nhà báo địa phương lần đầu tiên đưa tin về sự kiện này, đã chia sẻ suy nghĩ của mình sau khi tìm hiểu về tình hình ở Trung Quốc: “Cuộc bức hại này thật tàn bạo và rõ ràng đó là vi phạm nhân quyền. Tôi đã rất kinh hoàng khi biết các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải chịu sự đối xử tàn ác như vậy, gồm cả việc bị thu hoạch nội tạng trong khi vẫn còn sống. Tôi không thể hiểu nổi tại sao một chính phủ lại làm như vậy với chính người dân của mình.”
Anh Nikky (thứ hai từ trái sang), một nhà báo địa phương, ca ngợi cuộc mít-tinh ôn hòa của các học viên
Sự kiện kết thúc bằng buổi thắp nến trang nghiêm tưởng niệm các học viên đã qua đời vì cuộc bức hại.
Buổi thắp nến tưởng niệm các học viên ở Trung Quốc bị ĐCSTQ bức hại đến chết
Surabaya: Thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc
Chiều hôm đó, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng tổ chức một cuộc mít-tinh và thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java.
Ngoài việc căng các biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 26 năm của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc, các học viên còn đi đến các tòa nhà và một công viên gần đó để thông tin cho mọi người về cuộc bức hại và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi lập tức chấm dứt cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Mít-tinh và thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Surabaya hôm 12 tháng 7 năm 2025
Sau khi nghe sự thật về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, một người đàn ông thốt lên: “Thật tàn nhẫn. Tôi hy vọng việc này sẽ sớm chấm dứt.” Anh đã ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/17/497233.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/19/228934.html