Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hungary

[MINH HUỆ 28-07-2024] Ngày 20 tháng 7 năm 2024, các học viên đã dựng một quầy thông tin trước Vương cung Thánh đường (Nhà thờ Thánh) Stephen, một trong những công trình nổi tiếng và đáng tự hào nhất của thủ đô Budapest, Hungary, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 25 năm qua.

Các học viên đã trình diễn năm bài công pháp bên cạnh quầy thông tin và phơi bày sự bạo tàn của cuộc bức hại qua các áp phích, bài phát biểu, thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Cũng trong tối ngày hôm đó, các học viên đã tổ chức lễ thắp nến để tưởng niệm những đồng tu đã thiệt mạng trong cuộc bức hại của ĐCSTQ.

1fd581700050b6c87303547f6b14eab2.jpg

118edf69f4950c662e5954dca42b1eda.jpg

e50443f2b4e058d88bfb6338067d46fd.jpg

00f3065b685a1c1054ca9bacf4b81af6.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động trước Vương cung Thánh đường Stephen để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ suốt 25 năm qua, ngày 20 tháng 7 năm 2024.

Nhiều người qua đường đã khen ngợi những nỗ lực của các học viên và bày tỏ sự ủng hộ qua lời nói hay ký tên vào bản kiến ​​nghị. Nhiều người đã chụp ảnh, đọc thông tin trên các áp phích và lắng nghe các bài phát biểu. Mọi người đánh giá cao các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và cho biết họ hy vọng cuộc bức hại tà ác này sẽ sớm chấm dứt.

Vào mỗi cuối tuần, các học viên đều dựng quầy thông tin trước Vương cung Thánh đường Stephen, một địa điểm ngay giữa trung tâm thủ đô được nhiều du khách trong và ngoài nước ghé thăm. Người dân địa phương và khách du lịch dừng lại tại quầy để đọc thông tin và trò chuyện với các học viên. Một số người chụp ảnh, một số muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, trong khi một số người muốn học các bài công pháp. Quầy thông tin của các học viên đã trở thành một địa điểm quen thuộc với người dân nơi đây.

010a5eb59870a4eb522da80af1db773e.jpg

b00e751af84e251a457d8a8f1dd38fc2.jpg

81f367ff95d5074ae54e619f81c74d16.jpg

b6ca52b22818b92c5ef3fd0ca933237a.jpg

d0224272956a73577c1558a64942553c.jpg

Mọi người ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hungary: Đây không phải là lịch sử, mà là điều đang diễn ra!

Tiến sỹ Eszter Fricskó, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hungary, đã có bài phát biểu tại sự kiện, giải thích nguyên do của cuộc bức hại và lý do tại sao các học viên vẫn đang tiếp tục lên tiếng phản đối cuộc bức hại này.

Ông cho biết cách đây hơn 20 năm, Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện phổ biến nhất ở Trung Quốc vì pháp môn này gắn liền với truyền thống Trung Hoa và là môn tu luyện thuộc thể hệ Phật gia. Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm nguyên tắc sống. Pháp Luân Đại Pháp không chỉ rèn luyện thân thể mà còn nâng cao đạo đức và thái độ của một người đối với người khác. Môn tu luyện này hoàn toàn ôn hòa và tuyệt đối không có tham vọng chính trị, nhưng lại trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với chế độ Cộng sản Trung Quốc đẫm máu vì chế độ này lo sợ có thể mất đi quyền kiểm soát về mặt tư tưởng đối với người dân Trung Quốc.

Vì vậy, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch toàn quốc nhằm tiêu diệt hoàn toàn pháp môn này. Một chiến dịch bức hại trên diện rộng, sử dụng những lời dối trá và bịa đặt để vận động mọi người chống lại Pháp Luân Đại Pháp. ĐCSTQ đã kích động lòng thù hận và chia rẽ người dân. Những người không chịu từ bỏ tu luyện sẽ bị giam giữ bất hợp pháp, bị tra tấn đến chết hoặc bị cưỡng bức mổ lấy nội tạng.

Tiến sỹ Fricskó phát biểu tại sự kiện: “Ở Trung Quốc Cộng sản, nguồn tạng cấy ghép lớn nhất không phải từ người hiến tặng tự nguyện, mà là từ tù nhân lương tâm! Đây không phải là lịch sử, mà là điều đang diễn ra! Hôm nay đánh dấu 25 năm cuộc bức hại ở Trung Quốc! Trước Vương cung Thánh đường Stephen ở thủ đô Budapest, chúng tôi tưởng nhớ những đồng tu đã bị mất đi sinh mạng của mình.”

deef1195ef6f6b21e54fc50c91abedad.jpg

Các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm trước Vương cung Thánh đường Stephen vào tối ngày 20 tháng 7 năm 2024.

Sinh viên ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Ba sinh viên trẻ đã ký tên vào bản kiến ​​nghị sau khi trò chuyện với một học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp cũng như sự thật về cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Một sinh viên bày tỏ: “Chúng tôi nhận thấy các học viên thật khác biệt, họ xử lý mọi việc một cách trung thực theo nguyên tắc Chân của Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Chúng tôi thực sự ủng hộ các bạn, hãy đừng bỏ cuộc trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, một sinh viên khác khích lệ các học viên.

Lần gặp gỡ thứ hai với Pháp Luân Đại Pháp

Một phụ nữ trung niên đi thẳng đến bàn thu thập chữ ký để ký đơn kiến nghị. Sau khi nói chuyện với các học viên về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ, cô chia sẻ với người học viên rằng cô từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây ba hay bốn năm nhưng đã ngừng lại.

“Tôi rất vui được gặp các bạn ở đây lúc này, tôi cảm thấy như được Sư phụ điểm hóa và bảo tôi hãy bắt đầu tu luyện trở lại”, cô vui vẻ cho biết.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/28/480225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/2/219346.html

Đăng ngày 07-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share