Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Brazil

[MINH HUỆ 29-07-2024] Năm nay đánh dấu 25 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp trên toàn quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Ngày 20 tháng 7 năm 2024, các học viên tại Brazil đã tổ chức một sự kiện trên đại lộ Avenida Paulista ở São Paulo để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Các học viên đã dựng các bảng thông tin, trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị do Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) khởi xướng, trong đó kêu gọi nhóm G7 hành động chống lại nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức của ĐCSTQ từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, mà chủ yếu là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tối hôm đó, các học viên cũng tổ chức lễ thắp nến để tưởng nhớ các đồng tu đã bị thiệt mạng trong cuộc bức hại ở Trung Quốc.

ac46876dfc62f79b9f99163d4f502dc6.jpg
430df6552c8e38d383c5b0152dbc109b.jpg
2761ffa12c60a763132fd30d10e9bb5c.jpg
7664cf5485b3cebc56dbaf4cc009b08c.jpg
018dd33d970a855aa852d8d4f581e48e.jpg
19996ecbc5d7a4459a3b59a5bf19c0f6.jpg
178f2708a47168054eec47390ac75e87.jpg
5523dca0165b10762a8a18f7b6a0ef3e.jpg
8dd918faf1ba8f475794983340b6b795.jpg
7561ab9abe8cb82a48cb95a96ed969d7.jpg
a0f165c252477ca25a646708c590cfcb.jpg
52c1686dde286a06700216c8514c8234.jpg
d9296db637094a3edf51053cfbf36bfa.jpg

Các học viên phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp

Sự kiện đã thu hút nhiều người qua đường dừng lại để đọc tài liệu và thông tin trên các bảng trưng bày. Họ đã bị sốc khi biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp trong suốt 25 năm qua. Nhiều người đã bày tỏ mối quan ngại và ký vào bản kiến nghị.

“Ai ai cũng cần nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn!”

Sau khi được biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc, cô Lia Toledo sửng sốt thốt lên: “Đây thực sự là một tình huống éo le”.

Cô liên tục nói rằng thật khó tin hành động tàn bạo này vẫn đang diễn ra. Cô bày tỏ: “Chúng ta sống ở Brazil và có quyền tự do làm các việc ở đất nước mình. Thật không thể hình dung nổi rằng vào năm 2024 rồi mà mọi người vẫn đang trải qua nạn buôn bán nội tạng”.

a13cd56c96064138554e437636231cd5.jpg

Cô Lia Toledo cho hay cô đã rất sốc khi nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Khi biết Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người sống theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, cô đã rất ủng hộ. Cô Lia nói: “Chắc chắn đó là điều mà ai ai cũng cần, thực sự cần! Điều quan trọng là mọi người hiểu được rằng họ cần nguyên tắc này để sống tốt hơn và khiến cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn. Bởi vậy, nếu tất cả chúng ta đều tuân theo ba nguyên tắc này, mọi thứ chắc chắn sẽ thay đổi.”

Cô cho hay cô biết phần nào về văn hóa Trung Hoa, vì cô có những người bạn Trung Quốc hồi cô sống tại Canada. Cô ngưỡng mộ sức mạnh nội tâm của người Trung Quốc và tin rằng sức mạnh này đến từ tinh thần.

Cô nói: “Người Trung Quốc có một lịch sử rất gian nan và họ là những người rất kiên cường. Họ có khả năng chịu đựng rất lớn. Vậy nên, những bài tập này của Pháp Luân Đại Pháp cho thấy họ đang ở một cảnh giới tinh thần khác. Tất cả chúng ta cũng có thể đạt tới trạng thái tinh thần đó. Môn tu luyện này có thể nâng chúng ta đến một cảnh giới cao hơn.“

Cô muốn nói với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc rằng hãy kiên định với đức tin của mình, ngay cả dưới sự đàn áp của ĐCSTQ. Cô Lia nhắn nhủ: “Đừng bao giờ từ bỏ, đừng dừng lại! Nếu đó là điều các bạn tin tưởng, thì không ai có thể lấy mất nó. Các bạn phải chịu đựng và bị tra tấn—tôi không thể hình dung được điều đó tồi tệ đến mức nào, nhưng tôi nghĩ rằng không ai có thể lấy được điều gì trong tâm chúng ta.”

Trước khi rời đi, cô Lia đã ký vào bản kiến nghị chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

“Điều khiến tôi buồn là sự không khoan nhượng trước tín ngưỡng”

Cô Larissa đọc các biểu ngữ và hỏi một học viên về Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Tôi thấy sốc vì điều này, tôi không hề biết rằng chuyện như thế này lại có thể xảy ra. Tôi có biết đến các vấn đề chính trị của Trung Quốc, ví dụ như vấn đề Đài Loan, nhưng tôi không ngờ một cuộc bức hại tàn bạo như vậy lại đang xảy ra. Tôi thực sự sốc”.

Cô ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và nói những gì ĐCSTQ đang làm là một lời nhắc nhở cho mọi người rằng xã hội này sẽ đi chệch hướng rất xa vì ĐCSTQ.

Cô Larissa chia sẻ: “Điều thực sự làm tôi buồn là sự không khoan nhượng trước tín ngưỡng. Nó cho thấy xã hội sẽ trượt xa đến mức nào. Thật đáng tiếc khi chúng ta biết rằng mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn”.

Trong bóng tối thắp lên hy vọng

Buổi tối hôm đó, các học viên đã thắp nến và ngồi lặng lẽ để tưởng nhớ các học viên đã thiệt mạng. Họ cảm nhận rằng ánh nến tượng trưng cho hy vọng chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

a25cb03b37ca1acc529af4ab359858e6.jpg
f3cc95ad576f5a46b14c76b6ec580b61.jpg

Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của một người Brazil địa phương. Một học viên đã đưa cho anh một tờ thông tin và giải thích rằng các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại ở Trung Quốc trong suốt một phần tư thế kỷ.

Sau khi nghe sự thật, anh ấy nói: “Tôi hoàn toàn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/29/480261.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/5/219384.html

Đăng ngày 07-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share