Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania

[MINH HUỆ 26-07-2024] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia một loạt các sự kiện diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 7 năm 2024 để ủng hộ sự kiện ghi dấu 25 năm cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Thứ Sáu ngày 19 tháng 7, các học viên đã tổ chức một buổi lễ thắp nến trước Thư viện Đại học Trung ương đối diện Cung điện Hoàng gia ở Bucharest, để tưởng niệm những học viên đã qua đời vì cuộc bức hại. Thứ Bảy ngày 20 tháng 7, các học viên tham gia cuộc kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bucharest và sau đó dựng một quầy thông tin tại trung tâm phố cổ Brasov vào buổi chiều. Vào Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7, các học viên đã tổ chức một sự kiện thông tin tại khu nghỉ mát ven biển Mamaia. Trong cả hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại địa điểm luyện công trong Công viên King Michael ở Bucharest.

0615fdf11f54f2eff7e72d2fa9937c49.jpg1f3170bc2365d1bfaec716e62c748d6c.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức lễ thắp nến trước Thư viện Đại học Trung ương đối diện Cung điện Hoàng gia hôm 19 tháng 7

6dba4d84a4d759b585576e3d4ec8cfa9.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc hôm 20 tháng 7. Họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ phát động từ 25 năm trước.

e9d52a4d2496c3e38de78d3ad81bd5bf.jpg

Các học viên hướng sự chú ý của người dân về cuộc bức hại kéo dài 25 năm đối với các học viên ở Trung Quốc trên phố Republic ở Brasov hôm 21 tháng 7 c5cac24f1d652018e5741ac8c762437a.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một sự kiện hôm 21 tháng 7 tại bờ sông ở Mamaia để ghi dấu ngày phát động cuộc bức hại 25 năm về trước

b6205e6fbfbd4bde077e8099c6984e00.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp tại điểm luyện công ở Công viên King Michael ở Bucharest trong hai ngày 20 và 21 tháng 7

Trong các hoạt động này, các học viên đã trưng bày biểu ngữ và băng rôn có thông tin về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với môn tu luyện. Họ phát tài liệu thông tin về Đại Pháp cho người qua đường và trò chuyện với họ về các chủ đề liên quan đến tu luyện. Những người trò chuyện với các học viên đều đánh giá cao nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và hy vọng các học viên ở Trung Quốc dù phải đối mặt với áp lực vẫn sẽ kiên định đức tin của mình.

Nhạc sỹ: Cuộc bức hại cuối cùng rồi sẽ kết thúc

97ec6bc6377984a970a2de0566468ec2.jpg

Anh Andrei Maxim (bên trái)

Anh Andrei Maxim, một nhạc sỹ 29 tuổi, đã biết thông tin về Pháp Luân Đại Pháp tại buổi thắp nến ở Bucharest. Anh đã đọc các biểu ngữ và muốn tìm hiểu thêm thông tin. Đối với các giá trị đạo đức mà Pháp Luân Đại Pháp thúc đẩy, anh cho rằng chữ Chân ấy là rất quan trọng: “Chân là bản chất và là điều căn bản của con người, cần trung thực với chính mình, nhận ra nhược điểm của bản thân và cải thiện chính mình“. Bản thân anh nhận ra rằng sau khi nhận ra một số phương diện không tốt của bản thân và nhẫn chịu thống khổ, anh thấy mình càng trở nên kiên cường hơn.

Nói về cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, anh Andrei cho biết: “Các học viên là những anh hùng, họ bị nhốt trong lồng giam của chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc”.

Anh cho biết anh rất ấn tượng với các học viên mặc áo phông Pháp Luân Đại Pháp cầm di ảnh của những học viên đã bị giết hại ở Trung Quốc và cách thức tổ chức sự kiện của họ. Anh khích lệ các học viên ở Trung Quốc “tiếp tục tin tưởng vào các giá trị đạo đức và cuộc bức hại cuối cùng rồi sẽ chấm dứt”.

Một phụ nữ ngoài 40 tuổi cùng một người bạn đi ngang qua các biểu ngữ của các học viên nói rằng cô đã biết về Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều năm và rất vui vì Pháp Luân Đại Pháp đang được thực hành ở Romania. Cô đã hỏi thêm thông tin về điểm luyện công và các bài công pháp, đồng thời bày tỏ mong muốn được tu luyện. Cô rất buồn vì cuộc bức hại đối với các giá trị đạo đức này vẫn chưa kết thúc và gửi thông điệp tới các học viên: “Các bạn phải tiếp tục kiên cường giữ vững đức tin của mình”.

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và đồng cảm với các học viên

72812417d98559664c9efe88c5469c5f.jpg30c1ed49c75cadfb8b0b3103b2789e07.jpge58d85b40077a64c031e8a0dd727a245.jpg

Người qua đường nhận tờ rơi và muốn nghe chia sẻ của các học viên

Các hoạt động được tổ chức nhằm ghi dấu 25 năm cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tất cả những gì thể hiện trong sự kiện tại Bucharest hôm 19 tháng 7 năm 2024 đã có tác động mạnh mẽ đến cặp đôi trẻ. Chàng trai trẻ cho biết: “Thật không thể tin được những việc mà những người cộng sản ở Trung Quốc đang làm với những người dân không từ bỏ niềm tin vào các giá trị đạo đức”.

Hai phụ nữ vô cùng kinh hoàng khi lần đầu tiên nghe nói đến cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ và việc giết hại người dân để cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Họ đã hỏi người dân ở Bucharest cần làm gì để có thể ngăn chặn được những tội ác này.

Một chàng trai trẻ muốn biết thêm thông tin về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hai cô gái trẻ rất vui khi nhận được tài liệu thông tin từ một học viên.

Những người trẻ tuổi rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp, họ chăm chú lắng nghe thông tin và cho biết họ sẽ tìm kiếm thêm về chủ đề này trên mạng.

“Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý lành mạnh”

82c20b3ef0ba8a99fbd2c51a9dd86091.jpg

Ông Florin Pleșan phát biểu tại Mamaia hôm 21 tháng 7 năm 2024: “Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý lành mạnh.”

Ông Florin Pleșan là một quản trị viên 57 tuổi. Ông đã từng chứng kiến ​​một sự kiện nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công tương tự ở Anh nhưng khi đó ông không thực sự nghĩ rằng mình nên tìm hiểu xem đó là gì. Hiện giờ ở Romania, ông đã tìm hiểu được nhiều hơn từ các học viên Romania và thấy điều đó rất hữu ích. Ông Florin cho biết mọi người sẽ được thụ ích khi sống theo các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nói: “Đó là nguyên lý lành mạnh. Điều Pháp Luân Đại Pháp thúc đẩy là Chân-Thiện-Nhẫn, mang lại lợi ích cho cuộc sống hàng ngày”. Nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc, ông nhấn mạnh: “Đúng là diệt chủng! Tôi phải gọi là như thế, tôi thấy thực sự là như vậy”.

1ca0e52e844444234b4e178d6d5f90e6.jpg

Cô Dana, một nhà kinh tế, khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp

“Chân-Thiện-Nhẫn là điều tốt cho tất cả mọi người, bất kể họ ở đâu. Bạn sẽ khỏe mạnh hơn khi thực hành điều đó, bạn sẽ sống lâu hơn và khiến người khác được hạnh phúc”, cô Dana đã phát biểu tại Mamaia hôm 21 tháng 7 năm 2024.

Cô Dana, một nhà kinh tế 39 tuổi, trước đó đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Cô hiện đang sống ở Hồng Kông và nói rằng cô biết vấn đề ở Hồng Kông hiện nay là gì, vì người Trung Quốc đã nắm quyền kiểm soát mọi thứ về chính trị. Nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công, cô cho biết: “Tôi hoàn toàn không đồng tình với điều đó”.

Cô Dana cho hay: “Nếu mọi người sống tuân theo các giá trị như Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống, thì điều đó sẽ tốt cho toàn nhân loại. Trước tiên, bạn khỏe mạnh hơn, sống lâu hơn và như vậy đổi lại, bạn cũng sẽ khiến người khác cảm thấy hạnh phúc”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/26/480131.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/2/219340.html

Đăng ngày 07-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share