Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 10-06-2025]

Khi một sinh mệnh gặp phải những nguy nạn mà sức người không thể kháng cự như thiên tai, dịch bệnh v.v. thì theo bản năng sinh tồn, người đó thường cầu xin sự giúp đỡ của Thần để đường sống. Cũng chính vào lúc này, con người có thể mới nhận thức được sinh mệnh là yếu đuối và nhỏ bé như thế nào. Kỳ thực, các vị Thần từ bi đã sớm dùng mọi loại phương thức để chỉ dẫn cho con người lối thoát từ trước, chỉ còn phụ thuộc vào việc con người có thể lĩnh ngộ được hay không. Chỉ cần con người lựa chọn thiện lương, trân quý cơ hội mà Thần cấp cho, thì có thể tìm thấy lối ra, thoát khỏi hiểm nguy.

Sáng sớm ngày 6 tháng 6 năm 2022, tôi có một giấc mơ. Ở trong mơ, tôi ngồi trên một chiếc xe bus đang chạy. Xe dừng lại ở một trạm xe bus và tôi đã xuống xe. Tôi vốn tưởng rằng đây là trạm cuối, nào ngờ rằng chiếc xe bus lại đột ngột lao nhanh về phía trước, lúc này tôi hoảng hốt và hét gọi tài xế: “Sao không dừng xe lại? Dừng xe…” Sở dĩ tôi sợ hãi và hoảng hốt như thế là vì tôi biết nếu chiếc xe tiếp tục chạy về phía trước, nó sẽ đi vào đường chết với vực sâu vạn trượng. Càng khiến tôi sợ hãi hơn là, lúc đó trong tâm tôi biết rất rõ là người nữ tài xế kia hoàn toàn biết rõ kết cục gì đang chờ đợi phía trước, nhưng vẫn bất chấp tất cả mà lao xe vào đường cùng. Thế nhưng, lời hô hoán của tôi không có tác dụng, nhìn xe bus lao về phía bên trái của tôi rồi thoắt cái biến mất, tôi đứng ngẩn người bên cạnh trạm xe bus.

Khi ấy có rất nhiều người tập trung quanh tôi. Từ trong đám đông, một ông lão vuốt râu bước ra. Ông cụ nâng cánh tay chỉ về phía trước bên phải tôi, chậm rãi nói: “Nếu không phải là Thần Vận, nếu không phải là Sư phụ của các vị truyền Đại Pháp, thì vùng đất này và hết thảy mọi thứ đã sớm không còn tồn tại nữa rồi!“ Tôi nhìn theo hướng tay ông cụ chỉ, đó là một đồng cỏ xanh mướt trải dài vô tận. Tôi quay đầu nhìn tấm bảng của trạm xe bus, thấy có viết hai chữ rất rõ ràng “Sơ Lộc”. Lúc này tôi tỉnh giấc.

Tuy đã tỉnh giấc, nhưng cảnh tượng trong mơ vẫn rất rõ ràng trước mắt. Biển báo có ghi “Sơ Lộc” (初鹿[Chūlù]) là một địa danh mà tôi quen thuộc, tôi lập tức ngộ ra rằng âm đọc của hai chữ “Sơ Lộc” chẳng phải giống “Lối thoát” (出路 [chūlù]) sao? Hôm đó tôi chuẩn bị tham gia vào công tác phỏng vấn truyền thông cho buổi biểu diễn Thần Vận, mà ở trong mơ ông lão đã nói thẳng ra rằng Sư phụ dùng Thần Vận và Đại Pháp để cứu vãn hết thảy mọi thứ trên vùng đất này. Điều này chẳng phải đang chứng minh rằng Đại Pháp và Thần Vận mang đến cho hết thảy sinh mệnh lối thoát sao?

Giấc mơ này rõ ràng và sâu sắc đến như vậy, nên nó cứ khắc sâu trong tâm trí tôi. Chỉ là tôi vẫn không hiểu, vì sao trong mơ lại là nữ tài xế, với lại cô ấy biết rõ ràng đi về phía trước là đường cùng, vô cùng đáng sợ, nhưng cớ sao vẫn cứ cố chấp lao tới con đường chết ấy?

Thần Vận đang lưu diễn toàn cầu. Chứng kiến tinh anh các giới từ Đông sang Tây chúc mừng, tán dương và cảm động, tôi cũng hồi tưởng lại một số khung cảnh hoành tráng của buổi biểu diễn Thần Vận năm đó khi tôi mơ giấc mơ này. Trước hết hãy nói về ngày sau giấc mơ, chiều ngày 7 tháng 6 năm 2022, đó là buổi biểu diễn đầu tiên của Thần Vận tại Đài Loan sau ba năm tạm dừng vì sự bùng phát của đại dịch virus Trung Cộng (COVID 19) trên toàn cầu. Tôi nhớ vé đã được bán hết từ sớm. Vào ngày diễn ra buổi biểu diễn, trời còn mưa tầm tã, cư dân địa phương đều nói rằng trận mưa to như thế này rất hiếm gặp. Mặc dù rất nhiều khán giả bị ướt tất và giày, nhưng cơn mưa lớn không thể ngăn cản hoặc dập tắt sự mong mỏi được xem Thần Vận của họ, khán phòng không còn một chỗ trống. Tôi cảm nhận sâu sắc được niềm hân hoan và kỳ vọng của tất cả sinh mệnh, cũng quan sát thấy rất nhiều người vừa rưng rưng nước mắt vừa cười xem xong buổi biểu diễn.

Phản hồi của khán giả năm đó, ngoài chấn động, khen ngợi và cảm động ra, điều để lại ấn tượng sâu sắc là một vị lãnh đạo địa phương đã tu luyện một pháp môn của Phật gia trong hơn 20 năm, đã miêu tả rằng khi xem biểu diễn Thần Vận, ông nhìn thấy cảnh tượng thù thắng ở không gian khác. Ông nói: “Bên trong và ngoài khán phòng toàn là chư Phật và Thần tiên”, “Sự từ bi của Thần Phật trên sân khấu tựa như cam lộ tưới xuống nhân gian, dẫn dắt con người hướng thiện, hướng đến quang minh” v.v.

Trong số phản hồi của khán giả xem biểu diễn Thần Vận ở Đài Loan vào tháng 4 năm 2024, một vị trụ trì Mật tông cũng ca ngợi sự thù thắng và huyền diệu được triển hiện ở không gian khác, ông ấy cảm ứng được rằng: “Đây là một nơi mà Thần Phật độ hóa chúng sinh, Thần Vận dùng hình thức biểu diễn nghệ thuật để thể hiện sự huyền diệu trong việc Phật độ nhân.”

Tại phương Tây cũng giống như vậy, mỗi năm đều có rất nhiều khán giả nói rằng họ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng mỹ diệu Thần Phật hoặc thiên sứ hiện thân trên sân khấu. Tháng 4 năm 2024, Thần Vận biểu diễn tại Orlando, nước Mỹ, theo phóng viên đưa tin tại hiện trường, một nhà chiêm tinh kể lại việc ông ấy nhìn thấy năng lượng của sinh mệnh (ý chỉ khán giả) ngày càng tăng cao khi họ xem biểu diễn, ông ấy cũng nhìn thấy thần linh trong không gian song song với nhà hát. Nhà chiêm tinh này lĩnh ngộ rằng, Thần Vận là sự cứu rỗi cho toàn nhân loại, ông cũng nói rằng diễn viên Thần Vận là sứ giả của Thần, đến truyền thông điệp cứu người. Thần đang đợi con người đưa ra lựa chọn, những người thiện lương cuối cùng sẽ được cứu rỗi.

Những phản hồi chân thực tại hiện trường của khán giả rất nhiều, hơn nữa đều có thể xem trên trang web chính thức của Thần Vận hoặc các kênh truyền thông như The Epoch Times. Theo lời của nhà chiêm tinh đó, diễn viên Thần Vận là sứ giả của Thần, đang dùng nghệ thuật cao siêu dẫn dắt con người hướng thiện. Vậy thì, đối với việc bồi dưỡng những nghệ sĩ Thần Vận – những người đảm nhận sứ mệnh là sứ giả của Thần, cả về kỹ thuật và phẩm đức, ắt phải yêu cầu tiêu chuẩn tương đối cao. Mọi người có thể tìm hiểu về toàn bộ quá trình nỗ lực của họ qua website chính thức của Thần Vận. Với tư cách là khán giả, nhìn thấy những phó xuất và thành quả của Thần Vận, nội tâm chỉ có khâm phục, cảm động và biết ơn.

Nhưng chỉ có một loại người sẽ đứng ở phía đối lập với Thần Vận, đó là tà đảng Trung Cộng-kẻ rao giảng “giả, ác, đấu” và những người đi theo. Trong đó cũng có những người từng tham gia vào Thần Vận, nhưng bởi bản thân không có cách nào đạt được tiêu chuẩn mà rút lui, rồi tâm sinh tật đố và oán hận, kết quả bị tà linh Trung Cộng mê hoặc và lợi dụng. Nếu không, một đầu não thanh tỉnh và lý trí có thể dễ dàng phân biệt rõ thiện ác khi thấy người có dụng ý xấu nói những lời bịa đặt và vu khống Thần Vận. Kỳ thực, hết thảy mọi sự nơi thế gian con người đều do Thần dẫn dắt và an bài, Thần không để sự việc phát sinh thì cũng không thể phát sinh được. Vậy nên những việc này phải chăng cũng có yếu tố Thần tương kế tựu kế và khảo nghiệm nhân tâm ở trong đó ?

Sinh mệnh của con người chỉ là một quá trình, giống như việc ngồi xe bus trong giấc mơ vậy, chiếc xe di chuyển trên hành trình của đời người. Giữa thời loạn thế, con người vẫn có thể thanh tỉnh và lý trí phân biệt được thiện ác, lựa chọn thiện lương, tránh xa tà ác, thì có thể tìm được lối thoát mà Thần chỉ, đây mới là trí huệ và ý nghĩa chân chính của sinh mệnh. Nếu như mù quáng đi theo người tài xế đang lao vào sự huỷ diệt, khi rơi vào vực thẳm vạn kiếp bất phục, dù có kêu cầu Thần cứu giúp thế nào đi nữa thì cũng vô ích!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/10/487438.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/15/228507.html