Đang cận kề cái chết, tôi may mắn biết đến Đại Pháp và được tái sinh
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-06-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1997, năm nay tôi 67 tuổi. Trước khi đắc Pháp, tôi mang một thân đầy bệnh: chóng mặt, đau dạ dày, đau lưng, đau chân, đau bàn chân, gan to, tiểu ra máu, khổ nhất là ngực trái của tôi bị đau, cơn đau lan từ ngực xuống tận nách, thực sự thống khổ không tả được.
Một hôm tôi đến bệnh viện khám ngực, bác sĩ nói: “Bệnh này của bác chúng tôi không chữa được, bác lên bệnh viện tỉnh xem sao”. Sau khi khám xong, bác sĩ ở bệnh viện tỉnh nói: “Cắt bỏ cũng không đảm bảo chữa tận gốc cho bác được. Để đỡ tốn tiền, tôi kê cho bác ít thuốc bác về nhà tĩnh dưỡng nhé”. Ông ấy kê cho tôi hơn 10 loại thuốc để mang về nhà.
Chồng tôi xem xong, sợ đến nỗi ngày hôm sau phải đi truyền nước cả ngày. Đến tối, tôi nói: “Tôi mới đau đớn khổ sở, sao ông cũng phải đi truyền nước à?” Chồng tôi rưng rưng nước mắt nói: “Bà mang về toàn là thuốc trị ung thư”. Vừa nghe xong, tôi liền ngã khuỵu xuống đất, không nói được lời nào, cảm thấy như trời sập xuống.
Thế này thì sống sao nổi? Bệnh tình của tôi ngày một xấu đi, và tôi cảm thấy cái chết dường như đã cận kề.
Đúng lúc đó, chị cả tôi đến thăm và nói: “Sáng sớm em ra ngoài mà xem, ven đường có nhiều người tập Pháp Luân Công lắm. Có người bệnh tật tốn bao nhiêu tiền chữa không khỏi, nhưng hễ luyện là khỏi ngay”. Nghe vậy tôi liền bảo: “Thật ạ? Vậy để em đi thử xem sao”.
Ngay tối hôm đó, tôi đến điểm luyện công tại nhà của một người quen, thấy trong phòng toàn người đang ngồi khoanh chân đả toạ, hai tay kết ấn, mắt nhắm, trông ai cũng giống như Bồ Tát vậy. Tôi cũng ngồi xuống, một lúc sau, tôi thấy khắp phòng toàn là ánh sáng, lúc màu vàng, lúc màu tím, lúc màu xanh lam, lúc lại màu đỏ, đủ màu sắc cứ lấp lánh liên tục, khắp phòng có Pháp Luân xoay chuyển, lấp la lấp lánh, cảm giác vô cùng tốt, vô cùng thoải mái. Đã lâu rồi tôi chưa có cảm giác dễ chịu như vậy; toàn thân nhẹ nhõm, thật sự tuyệt vời.
Một lúc sau, nhạc luyện công kết thúc. Tôi nói: “Tuyệt quá! Thật thoải mái! Ngồi đó mà như không còn bệnh tật gì trên người cả! Tôi quyết luyện công pháp này!” Mọi người đều nói: “Hãy đến đây luyện nhé. Công pháp này tốt lắm!” Từ hôm đó, tôi chính thức bước vào con đường tu luyện Pháp Luân Công.
Một tháng sau, khi tôi đang học Pháp, chồng tôi dắt xe máy đến bảo: “Bà mau lên xe đi!” Tôi hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Ông ấy nói: “Bà xem ngực bà chảy bao nhiêu là máu kìa, đen ngòm. Mau đến bệnh viện kiểm tra xem sao”.
Bác sĩ nhìn thấy tôi và nói: “Mắc bệnh này không ai sống nổi cả, đây là căn bệnh chết người, chỉ là chuyện sớm muộn vài ngày thôi. Bà sống được thế này thật là thần kỳ, đúng là kỳ tích! Kỳ tích! Kỳ tích!”
Rồi ông ấy cầm bút và giấy lên bảo: “Mau nói cho tôi biết bà đã dùng bài thuốc bí truyền nào? Gặp được danh y nào?”
Tôi đáp: “Tôi không dùng bài thuốc bí truyền nào, cũng không gặp danh y nào cả”.
Bác sĩ hỏi: “Vậy làm sao mà khỏi được?”
Tôi nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công. Từ khi luyện Pháp Luân Công, tôi chưa hề uống một viên thuốc nào”.
Bác sĩ nói: “Pháp Luân Công này kỳ diệu thật”.
Tôi nói: “Những người luyện công cùng tôi, rất nhiều người bị bệnh viện chẩn đoán là mắc bệnh nan y, ở nhà chờ chết, nhờ luyện Pháp Luân Công mà đều khỏi cả. Lúc đó tôi cũng không ngờ lại có thể khỏi nhanh như vậy, nhưng quả thực là thần kỳ thế đấy”. Bác sĩ nói: “Được rồi, tôi kê thêm ít thuốc để bà uống bổ sung nhé”. Tôi nói: “Không cần đâu. Cảm ơn bác sĩ”. Rồi tôi chào tạm biệt ông ấy.
Cứ như vậy, căn bệnh từng tốn bao tiền cũng không chữa khỏi, Sư phụ không lấy của tôi một đồng, không uống của tôi một ngụm nước, tôi còn chưa được gặp mặt Sư phụ mà Ngài đã loại bỏ cho tôi rồi. Sư phụ đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai, đã ban cho gia đình chúng tôi phúc phận lớn như vậy. Cả gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ, cảm tạ Sư tôn vĩ đại!
Đã hơn 20 năm trôi qua, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi không còn bệnh tật, thân thể nhẹ nhàng, tâm kiên định vững bước trên con đường tu luyện Đại Pháp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/15/496078.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/20/228564.html