Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ 26-03-2025]

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, và Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã cứu mạng tôi khi tôi mắc bệnh nặng với nhiều chứng bệnh khác nhau. Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm của bản thân và những gì tôi đã chứng kiến cho thấy sức mạnh kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới

Năm 1998, khi tôi mới ngoài 40 tuổi, tôi phải nhập viện do suy giáp và phù nề, suy nhược, điện tâm đồ bất thường và protein niệu. Tôi gần như không thể đi lại được. Tôi cũng gặp các vấn đề về dạ dày, phụ khoa và sỏi mắt. Các bác sĩ nói rằng tôi sẽ phải dùng thuốc đến hết đời.

Một cách thần kỳ, chỉ sau vài tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã hoàn toàn khỏi tất cả các chứng bệnh đó và cảm thấy như mình được tái sinh với sức khỏe tốt. Trong 26 năm qua, tôi chưa bao giờ cần dùng bất kỳ loại thuốc nào. Mọi người trong gia đình tôi và tất cả đồng nghiệp, bạn bè của tôi đều biết rằng tôi lấy lại được sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, luyện các bài công pháp và thiền định.

Anh Uông hồi phục khỏi ung thư di căn

Chúng tôi quen một học trò của cha tôi rõ đến mức chúng tôi gọi anh ấy là “Anh Uông”. Anh là một chuyên gia và có tiếng trong ngành. Năm 2001, khi 63 tuổi, anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết và đã phẫu thuật tại thủ phủ tỉnh. Vợ chồng tôi đã đến thăm anh. Vợ anh ấy nói riêng với chúng tôi rằng nếu ung thư di căn đến gan thì sẽ rất tai hại.

Anh Uông rất được trọng vọng trong lĩnh vực chuyên môn của mình, và gia đình anh có điều kiện kinh tế khá giả. Họ rất hy vọng anh sẽ được chữa khỏi. Sau khi hồi phục sau ca phẫu thuật, anh Uông và vợ chuyển đến sống với con trai của họ, và chúng tôi ít khi liên lạc với nhau.

Ba năm sau, họ chuyển về thành phố nơi anh từng làm việc. Một ngày nọ, vợ anh đến gặp chúng tôi và nói rằng ung thư thực sự đã di căn đến gan của anh. Anh rất yếu do xạ trị và hóa trị. Chi phí y tế được đơn vị công tác hoàn trả rất cao và các khoản chi phí tự trả đã làm cạn kiệt tiền tiết kiệm của họ. Cô ấy nói rằng anh Uông đã chuẩn bị từ bỏ mọi phương án điều trị và chỉ chờ chết, bởi vì anh không thể chịu đựng nỗi thống khổ về thể xác, tinh thần hay áp lực tài chính nữa.

Khi biết tình hình của anh, vợ chồng tôi đến thăm anh và nói với anh về Pháp Luân Đại Pháp và hiệu quả chữa bệnh kỳ diệu của môn tu luyện.

Chúng tôi nói với anh: “Chỉ cần anh chân chính tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, anh nhất định sẽ lấy lại được sức khỏe tốt như vô số người khác”.

Khi nghe chúng tôi nói, đôi mắt anh Uông bắt đầu ánh lên niềm hy vọng. Anh trở nên khá hoạt bát và nói: “Nhiều năm trước, khi đến thăm núi Nga Mi, tôi đã nghe một vị lão tăng nói rằng Pháp Luân Thánh Vương sẽ đến thế gian để độ nhân. Tôi thực sự muốn tu luyện Pháp Luân Công!” Chúng tôi đã hướng dẫn anh bài công pháp đầu tiên và khuyến khích vợ anh cùng học để họ có thể luyện công cùng nhau.

Ngày hôm sau, chúng tôi đến gặp họ, mang theo một cuốn sách Chuyển Pháp Luân (kinh văn chính của Pháp Luân Đại Pháp) và một băng cassette nhạc luyện công. Chồng tôi đến dạy các bài công pháp cho họ mỗi ngày vì lúc đó anh đang nghỉ phép. Anh Uông rất chú tâm. Lúc đó là mùa hè, trời nóng như thiêu như đốt, nhưng ngày nào anh Uông cũng luyện công, ngay cả khi chân anh run rẩy vì yếu và mồ hôi nhễ nhại.

Khi anh kiên trì học Pháp và luyện công, sức khỏe của anh bắt đầu cải thiện từng ngày. Khi ông chủ cũ mời anh Uông quay lại làm cố vấn, hai vợ chồng đã chuyển về thủ phủ của tỉnh. Lúc đó, sức khỏe của anh đã hoàn toàn tốt, hoạt ngôn và nhanh trí, giống như con người anh trước đây.

Anh nói với tôi rằng, dù bận rộn đến đâu, anh cũng luôn đọc Chuyển Pháp Luân và luyện công mỗi ngày. Anh vô cùng biết ơn vì chúng tôi đã nói cho anh về Pháp Luân Đại Pháp và dạy anh các bài công pháp. Vợ chồng anh cũng đã đi du lịch đến mười quốc gia. Anh nói với lòng biết ơn sâu sắc rằng Sư phụ Lý đã cứu anh và ban cho anh một cuộc đời mới. Anh Uông năm nay 86 tuổi và vẫn đang tận hưởng cuộc sống với sức khỏe tốt.

Các chị em gái của tôi được ban phúc

Chị cả của tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi. Vài năm trước, chị bị thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Sau khi phẫu thuật đục thủy tinh thể và bắt đầu tiêm thuốc điều trị thoái hóa điểm vàng, chị đã dừng tất cả các phương pháp điều trị và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một ngày nọ, chị nói trước ảnh Sư phụ rằng chị thành tâm muốn tu luyện Đại Pháp và cầu xin Ngài ban phước lành và gia trì.

Chị kể với tôi rằng đêm hôm trước chị đã có một giấc mơ, trong đó chị nhìn thấy màu sắc và hình dáng của những bông hoa trong căn phòng treo chân dung Sư phụ. Chị hào hứng nói với tôi rằng Sư phụ đã khích lệ chị bằng cách giúp chị nhìn thấy màu sắc và hình dáng của những bông hoa trong giấc mơ. Chị quyết tâm học Pháp, luyện công và phát chính niệm để thanh trừ mọi can nhiễu.

Hiện tại, thị lực của chị tôi đã tốt hơn nhiều. Chị vững tin rằng Sư phụ đang chăm sóc chị và chị sẽ hoàn toàn hồi phục. Chị rất biết ơn Sư phụ và luôn nhờ tôi gửi thiệp chúc mừng Ngài vào những ngày lễ tết.

Em gái út của tôi khoảng 60 tuổi. Năm ngoái, khi đang đi dạo, em ấy cảm thấy xây xẩm và suýt ngất đi. Khi dựa vào tường để không bị ngã, em ấy đã cầu xin Sư phụ cứu mình và liên tục nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Em ấy cố gắng giữ tỉnh táo và đi bộ chầm chậm về nhà. Em ấy biết rằng Sư phụ đã cứu mạng mình.

Em gái út của tôi đã tu luyện Pháp Luân Công được vài tháng nhưng đã ngừng sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Em ấy nói với tôi rằng, trong hai giấc mơ, em thấy Sư phụ đứng trong phòng làm việc của họ. Ngài vẫy tay với em và bảo: “Hãy vào đây, vào đây!” Bây giờ em ấy đã tu luyện trở lại và cảm thấy Sư phụ luôn ở bên cạnh, chăm sóc và bảo hộ em. Em vô cùng biết ơn Sư phụ vì sự từ bi cứu độ của Ngài.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/26/492014.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/7/226134.htm