Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-02-2025] Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp lâu năm, bắt đầu tu luyện vào năm 1999. Trong quá trình tu luyện, tôi đã minh bạch một số Pháp lý và uy lực thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp đã triển hiện trên thân thể tôi.
Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi bị nhiều căn bệnh hành hạ, và bị gọi là một người ốm yếu. Tôi được chẩn đoán mắc bệnh viêm gan vàng da. Tôi đã đến nhiều bệnh viện chữa trị nhưng không hiệu quả. Do tài chính khó khăn, tôi không còn khả năng đến bệnh viện nữa, vậy nên tôi chỉ có thể mua một ít thuốc thảo dược uống nhưng không có tác dụng. Vì thế, tôi đã sống một cuộc đời đau khổ. Bệnh viêm khí quản nặng cũng khiến tôi thở khó khăn. Tôi cũng mắc bệnh thấp khớp nặng khiến các khớp bị biến dạng và hai bắp chân bị tê. Đi được vài bước tôi phải dừng lại để nghỉ ngơi, thậm chí tôi không thể nằm xuống ngủ ngon vào ban đêm.
Đủ loại khó chịu khiến tôi bị mất cảm giác thèm ăn, thân thể trở nên tiều tụy và hốc hác. Bệnh tật hành hạ đến mức tôi không còn thiết sống. Tôi thường xuất ra niệm đầu rằng nếu ai có thể chữa khỏi bệnh cho tôi, tôi sẽ biết ơn và bái người đó làm sư phụ. Về sau, niệm đầu này đã trở thành sự thật.
Lúc tôi đến bước đường cùng, nghĩ rằng bệnh viện không thể chữa khỏi bệnh cho tôi và các phương thức khác không hiệu quả thì một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến nhà và giới thiệu Đại Pháp cho tôi, bảo rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt và thần kỳ! Cô ấy kể với tôi rằng sức khỏe của cô đã hồi phục sau khi cô tu luyện và đích thân cô đã chứng kiến uy lực siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp trong việc chữa bệnh khỏe người. Nghe cô ấy nói vậy, tôi thấy có hy vọng và bảo cô ấy rằng tôi cũng muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vậy nên, dưới sự giúp đỡ của cô ấy, tôi đã tham gia một nhóm học Pháp. Từ đó trở đi, tôi bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Hằng ngày tôi đều học Pháp và luyện công cùng các đồng tu. Toàn thân và tâm của tôi đều dung nhập vào trong tu luyện. Tôi không còn tìm cách chữa bệnh nữa. Sau một thời gian, trong bất tri bất giác tôi đã hồi phục sức khỏe từ lúc nào không hay. Mọi đau nhức và triệu chứng bệnh đều biến mất. Họ hàng và bạn bè đều nói da dẻ của tôi hồng hào và tôi trông trẻ ra. Họ đều biết đây là sự thay đổi nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và vì vậy tất cả đã chứng kiến uy lực thần kỳ và siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp.
Điều này càng khiến tôi kiên định hơn trong việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bất kể mùa hè nóng nực hay mùa đông khắc nghiệt đến đâu, mỗi buổi sáng tôi đều kiên trì học Pháp, rồi ra đường phát tài liệu giảng chân tướng và nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Tôi chưa bao giờ chểnh mảng.
Hiện nay tôi 81 tuổi nhưng đi lại nhẹ nhàng như bước đi trên gió. Sắc mặt của tôi sáng sủa và tôi có rất ít nếp nhăn. Tôi cảm thấy thư thái và khỏe mạnh cả tâm lẫn thân. Tôi thậm chí có thể chạy xe ba bánh, làm một số việc đồng áng, việc nhà và chăm sóc chồng. Sức khỏe của chồng tôi kém và ông ấy không thể tự chăm sóc bản thân. Mỗi ngày tôi đều cần sắp xếp mọi thứ chu đáo cho ông ấy. Hằng ngày, tôi đều tận dụng thời gian tối đa nhất và không cảm thấy mệt.
Cảm tạ Sư phụ đã giúp đỡ đệ tử. Hy vọng những ai chưa minh bạch chân tướng sẽ mau chóng minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, nhận ra sự mỹ hảo của pháp môn tu luyện để có thể được thụ ích như tôi.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/1/487950.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/7/225761.html
Đăng ngày 15-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.