Cụ bà Vân Nam 78 tuổi thụ án 3 năm tù vào năm 2024
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-06-2025] Ngày 15 tháng 5 năm 2025, cụ bà 78 tuổi ở thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam, bị đưa vào nhà tù nữ số 2 tỉnh Vân Nam để thụ án 3 năm tù giam vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.
Bà Hà Trạch Anh, sinh ngày 9 tháng 11 năm 1946, là nhân viên đã nghỉ hưu của một công ty điện lực, nhận bản án oan sai sau khi bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 7 năm 2023 khi bà đang dùng điện thoại di động để gửi tin nhắn phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công tại một khu chợ. Một số cảnh sát lực lưỡng thực hiện bắt giữ và ấn bà vào xe của họ.
Sau khi đến đồn cảnh sát Nam Ninh, cảnh sát đã lột áo khoác và quần của bà Hà để khám xét. Một nhóm cảnh sát khác dùng chìa khóa tìm thấy trong áo khoác của bà để mở cửa và lục soát nhà bà. Không có nhân chứng trong vụ lục soát, và sau đó bà Hà mới biết các sách Pháp Luân Công cùng máy nghe nhạc của bà bị tịch thu. Bà từ chối ký vào biên bản hỏi cung.
Ngày hôm sau, cảnh sát đưa bà Hà đến Bệnh viện số 5 thành phố Khúc Tĩnh để khám sức khỏe. Bà được phát hiện bị cao huyết áp nên Trại tạm giam thành phố Khúc Tĩnh từ chối tiếp nhận bà. Sau đó, bà được tại ngoại trong một năm.
Bà Hà nhận được thông báo bắt giữ chính thức trong tháng 6 và ngày 14 tháng 6 năm 2024, bà nhận được giấy triệu tập hầu tòa của tòa án quận Kỳ Lân. Ngày 4 tháng 7 năm 2024, bà đến hầu tòa và được cho về sau phiên xét xử.
Ngày 14 tháng 8 năm 2024, bà Hà nhận được bản án. Bà bị kết án ba năm tù và bị phạt 6.000 Nhân dân tệ. Ngày hôm sau, cảnh sát Cung Nguyên Giang thuộc công an quận Kỳ Lân đưa bà đến Bệnh viện số 5 thành phố Khúc Tĩnh để khám sức khỏe và một bác sĩ cảnh báo rằng bà bị bệnh nặng. Mặc dù đêm đó ông Cung đưa bà về nhà, nhưng sáng hôm sau ông ta vẫn quay lại và đưa bà Hà đến trại tạm giam thành phố Khúc Tĩnh. Do huyết áp tâm thu của bà là 170 mmHg (mức bình thường là 120 mmHg hoặc thấp hơn), bác sĩ trại tạm giam từ chối tiếp nhận và yêu cầu cảnh sát đưa bà đi điều trị y tế.
Tháng 10 năm 2024, tòa án trung cấp địa phương ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bà Hà. Ngày 22 tháng 10, thư ký tòa án quận Kỳ Lân là Lưu Giảo gọi điện yêu cầu bà đến nhận bản án. Bà từ chối không thể đến vì người chồng 85 tuổi của bà phải nhập viện vì bệnh tắc nghẽn phổi nghiêm trọng.
Ngày 28 tháng 10 năm 2024, bà Hà cuối cùng cũng đến được đồn cảnh sát Kiến Ninh để nhận bản án, nhưng viên cảnh sát Ôn thuộc công an quận Kỳ Lân lại đến đưa bà đi khám sức khỏe. Hơn 8 giờ sáng hôm sau, viên cảnh sát này và một nữ cảnh sát họ Dương đến nhà bà, đưa bà đi khám sức khỏe lần nữa.
Đến buổi trưa bà Hà vẫn chưa về nhà, nên chồng bà đã gọi cho cảnh sát để hỏi thăm tình hình. Nữ cảnh sát Dương nói rằng con trai của hai ông bà đã được thông báo đến đón bà Hà. Hôm đó, bà về đến nhà sau 1 giờ chiều và ngủ một giấc dài. Khi bà tỉnh dậy sau 4 giờ chiều, bà mới có sức để kể cho chồng nghe những gì xảy ra trong buổi khám sức khỏe: các bác sĩ đã lấy mẫu máu của bà và chụp MRI cho bà; bà cảm thấy tim mình như muốn nổ tung và vô cùng chóng mặt. Khi bà tỉnh lại thì đã thấy con trai ở đó để đón mình. Con trai bà nói rằng bà đã ngất đi và được cấp cứu.
Ngày 5 tháng 5 năm 2025, con trai bà Hà nhận được một cuộc điện thoại yêu cầu anh đưa mẹ đến đồn cảnh sát Kiến Ninh. Khi họ đến đó, cảnh sát yêu cầu bà Hà viết một bản tuyên bố nhận tội. Bà từ chối vì không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công. Sau đó, cảnh sát lại đưa bà đi khám sức khỏe. Không rõ kết quả ra sao, nhưng ngay sau đó họ đưa bà đến Trại tạm giam thành phố Khúc Tĩnh. Mười ngày sau, bà bị chuyển đến Nhà tù nữ số 2 tỉnh Vân Nam.
Báo cáo liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/29/496598.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/2/228707.html