Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-6-2025] Một người đàn ông ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, lại bị bắt giữ chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Trước đây ông đã từng bị tra tấn trong trại tạm giam cũng chỉ vì đức tin của mình.

Ông Quý Trung Thắng bị người của Đội An ninh Nội địa quận Lan Sơn bắt giữ vào ngày 12 tháng 5 năm 2025. Kể từ đó, ông bị giam giữ trong Trại tạm giam thành phố Lâm Nghi.

Ông Quý là người thôn Lan Miếu Thượng, quận Lan Sơn, một giám đốc nghỉ hưu của Công ty dịch vụ lao động ở quận Lan Sơn. Trước đó, ông từng phục vụ trong lực lượng tàu ngầm 16 năm. Làm việc trong môi trường khắc nghiệt khiến ông mắc nhiều bệnh, trong đó có bệnh giảm bạch cầu, dạ dày, viêm khớp, huyết sắc tố thấp, sức đề kháng kém, chân tay yếu và thường xuyên mắc cảm mạo. Ông không thể ngủ vào những đêm mưa do đau khớp. Ông cũng thường xuyên bị tiêu chảy và phải nhập viện.

Ông Quý trở nên vô bệnh sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1996. Ông không còn phải dùng thuốc nữa. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông càng trở nên hiếu thuận với mẹ. Ông về thăm mẹ bất cứ khi nào có thời gian và bà cụ thiếu gì ông liền mua thứ đó. Mẹ ông nói: “Tiền mà Trung Thắng biếu cả năm tôi không tiêu hết. Các con tôi thay nhau chăm lo ăn uống cho tôi. Khi đến lượt, Trung Thắng sẽ gội đầu và rửa chân cho tôi. Tất cả hàng xóm láng giềng đều biết con trai tôi là một người con hiếu thảo.

Tuy nhiên, khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, ông Quý thường xuyên bị sách nhiễu, nhà ông thì bị lục soát, ông bị bắt giữ và bị tra tấn chỉ vì không từ bỏ đức tin của mình. Để tránh bị bức hại, ông buộc phải sống nay đây mai đó.

Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn về bức hại mà ông Quý phải chịu trong nhiều năm qua:

Tháng 07 năm 1999, ông Quý Trung Thắng tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Ông bị giam giữ tại đơn vị làm việc sau khi bị đưa trở về thành phố quê nhà. Khi ông được thả, chính quyền đã lập một trạm ở lối vào tòa nhà nơi ông ở để giám sát ông trong một thời gian dài.

Ngày 21 tháng 5 năm 2002, Phòng 610 quận Lan Sơn xúi giục lãnh đạo đơn vị làm việc của ông Quý và vợ của ông Quý là bà Bàng Tôn Cần (cả hai người này đều phản đối Pháp Luân Công) lừa ông đến Trung tâm tẩy não thành phố Lâm Nghi. Ông trốn thoát được và buộc phải sống trôi giạt khắp nơi trong 2 năm để tránh bị bắt. Trong thời gian này, mẹ ông Quý vô cùng lo lắng cho ông và thường khóc vì bà cụ không có được bất cứ thông tin nào của ông.

Tháng 5 năm 2004, ông bị tố giác khi đang phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở quận Lan Sơn. Kết quả là ông bị người của Đồn công an Đại Lĩnh và Đồn công an Hồng Bốc Tự bắt giữ. Sau đó, ông bị giam trong Trại tạm giam thành phố Lâm Nghi. Trong thời gian bị giam giữ, chân ông bị cùm và tay ông bị còng quanh một chân. Hình thức tra tấn này được gọi là “rồng ôm trụ”. Trong tư thế này, ông Quý không thể đứng hay ngồi. Ông không thể đi lại bình thường và phải cúi xuống mọi lúc, cũng không thể duỗi thẳng chân. Ông cũng không thể đi vệ sinh được.

2025-6-22-221521-0.jpg
Minh họa tra tấn: “Rồng ôm trụ”

Sau 18 ngày bị giam giữ, ông Quý bị chuyển vào Trung tâm tẩy não thành phố Lâm Nghi trong gần 2 tháng. Để ép ông từ bỏ đức tin của mình, trung tâm tẩy não bắt ông đọc các tài liệu nói xấu Pháp Luân Công và cấm ông ngủ. Ông cũng bị bắt ngồi bất động trên một chiếc ghế nhỏ trong một thời gian dài (một hình thức tra tấn này có thể khiến mông lở loét). Người của tâm tẩy não này cũng xịt dầu mù-tạt vào mặt ông và cấm ông tắm. Vì từ chối từ bỏ đức tin của mình, ông Quý bị đánh đập và bị thương tổn nghiêm trọng. Thị lực ông suy giảm, răng ông lung lay và chảy máu, còn tóc ông thì bạc trắng.

2025-6-22-221521-1.jpg
Tái hiện tra tấn: Ngồi trên một chiếc ghế nhỏ

Tháng 5 năm 2006, người của Đồn công an đường Nghi Châu ở quận Lan Sơn lại bắt giữ ông Quý và đưa ông vào Trung tâm tẩy não thành phố Lâm Nghi. Ông cũng bị biệt giam trong một căn phòng có hàng rào an ninh và camera giám sát trong phòng. Ông không được phép ra khỏi phòng hay mở cửa sổ. Hình thức tra tấn này đối với ông kéo dài trong 1 tháng.

Giám đốc Phòng 610 quận Lan Sơn và một nhân viên khác tới lục soát nhà ông Quý vào tháng 10 năm 2010. Họ cùng người của Đồn công an Bắc Viên Lộ bắt ông Quý tại nhà vào ngày 29 tháng 4 năm 2011 và đưa ông giam giữ trong Trung tâm tẩy não Chương Khâu 15 ngày.

Ngày 12 tháng 5 năm 2014, người của Phòng 610 và nhân viên Khu công nghiệp và Phát triển thương mại Miếu Thượng xông vào lục soát nhà ông. Họ cũng tới nhà người mẹ 92 tuổi của ông và lục soát phi pháp, khiến bà cụ vô cùng kinh sợ.

Giám đốc Phòng 610 quận Lan Sơn và một nhân viên khác, cùng với lãnh đạo đơn vị làm việc của ông Quý, đã tới nhà ông vào ngày 23 tháng 7 năm 2015 để sách nhiễu ông.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/23/496398.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/2/228713.html