Nữ học viên 60 tuổi bị bức hại trong tù, người chồng đau yếu của bà qua đời trong đau đớn
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-6-2025] Khi con trai bà Dư Thụ Huệ tới thăm bà trong Nhà tù nữ Trùng Khánh vào ngày 9 tháng 6 năm 2025, anh rất buồn khi thấy người mẹ từng rất khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng của mình lại trở nên gầy gò và hốc hác. Tệ hơn nữa, 2 ngày sau đó, vào ngày 11 tháng 6 năm 2025, cha anh đã qua đời.
Khổ nạn của gia đình bà Dư bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào tối ngày 23 tháng 1 năm 2024 chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999. Sau khi bị bắt, cư dân Trùng Khánh 60 tuổi này bị giam giữ trong Trại tạm giam Đại Độ Khẩu và tới ngày 27 tháng 12 năm 2024, Tòa án quận Cửu Long Pha kết án bà 3,5 năm tù. Bà kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Trùng Khánh, nhưng tòa án này ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu.
Tháng 3 năm 2025, bà Dư bị đưa vào Nhà tù nữ Trùng Khánh. Không lâu sau đó, nhà tù gọi cho con trai bà và cho anh biết rằng mẹ anh bị sưng hạch bạch huyết trên cổ.
Cuối cùng, tới ngày 9 tháng 6 năm 2025, lần đầu tiên sau khi bà Dư bị bắt, con trai bà mới được vào thăm bà. Anh bị sốc khi thấy mẹ mình trở nên hoàn toàn khác. Trước đây bà là một người phụ nữ tràn đầy năng lượng, nhưng lúc đó bà trông gầy gò, hốc hác và buồn bã.
Người thanh niên này cũng lo lắng về người cha đang cận kề cái chết của mình, cha anh vẫn đang ở trong tình trạng nghiêm trọng mặc dù đã được điều trị và đã bị chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng chăm sóc cuối đời. Ngày 11 tháng 6 năm 2025, cha anh qua đời tại bệnh viện, khi ấy ông hơn 70 tuổi. Anh vô cùng đau lòng, và phải có hỗ trợ của gia đình và bạn bè, anh mới lo xong tang sự cho cha.
Cái chết của chồng
Chồng bà Dư bị bệnh nhiều năm trước khi bà bị bắt. Sống ở vùng núi, cặp vợ chồng già này không có lương hưu để trang trải cuộc sống, nên ông bà vẫn phải trồng hạt tiêu để mưu sinh. Mặc dù đã ngoài 50 tuổi, bà Dư vẫn có thể mang 50kg tiêu lên xuống núi. Trong khi đó, bà vẫn phải gánh vác phần lớn việc nhà, chỉ để lại một số việc nhẹ cho chồng.
Sau khi bà Dư bị bắt vào tháng 1 năm 2024, chồng bà phải bắt đầu làm việc ngoài đồng. Ngay cả người chị đau yếu của ông đã ngoài 80 tuổi, cũng phải tới giúp ông hái tiêu.
Tháng 5 năm 2025, sau hơn 1 năm lao động vất vả, sức khỏe chồng bà Dư đã hoàn toàn suy sụp. Biết rằng mình có thể không còn sống được bao nhiêu ngày nữa, ông đã nộp đơn để được vào thăm bà trong tù, nhưng nhà tù đã từ chối yêu cầu của ông. Vài tuần sau, ông đã qua đời mà không được gặp vợ mình lần cuối.
Tin tức liên quan:
Người phụ nữ Trùng Khánh bị kết án tù lần thứ ba vì tu luyện Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/24/496413.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/29/228678.html