Nam học viên vốn khỏe mạnh đã qua đời trong khi bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-6-2025]
Họ và tên: Hà Kính Như
Giới tính: Nam
Tuổi: 67
Thành phố: Huệ Châu
Tỉnh: Quảng Đông
Nghề nghiệp: Nhân viên làm vườn và cựu cầu thủ bóng rổ
Ngày qua đời: 20/05/2025
Ngày bị bắt gần nhất: trong năm 2024
Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Một bệnh viện tâm thần
Ông Hà Kính Như ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, bị đưa vào một bệnh viện tâm thần sau khi ông bị bắt vào năm 2024 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Ông rất khỏe mạnh trước khi bị bắt, thế nhưng vào tháng sau, vào ngày 20 tháng 5 năm 2025, ông đã qua đời tại bệnh viện ở tuổi 67. Chưa rõ chi tiết về khả năng ông bị tra tấn hay bị bắt dùng thuốc trong khi ông bị giam giữ.
Ông Hà, sinh vào tháng 7 năm 1957, liên tục bị bức hại chỉ vì đức tin của mình sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Ông phải lao động cưỡng bức 3 năm (từ tháng 1 năm 2001 đến tháng 1 năm 2004) và phải chịu 3 án tù 5 năm (một án tù từ tháng 7 năm 2003 đến tháng 7 năm 2008, một án tù khác từ tháng 1 năm 2010 đến tháng 1 năm 2015, và án tù còn lại từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 4 năm 2022).
Trong 18 năm bị giam giữ và cầm tù này, ông Hà phải chịu nhiều hình thức tra tấn, chẳng hạn như đánh đập tàn bạo, bị dội nước sôi, bị tiêm thuốc độc gây tổn thương hệ thần kinh trung ương, bị treo lên và bị cấm ngủ. Cánh tay ông bị gãy sau một lần ông bị đánh đập vào năm 2012, trong khi ông đang phải thụ án tù phi pháp lần thứ 2.
Ba năm trong trại lao động cưỡng bức
Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Hà tới Bắc Kinh 3 lần để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và cả ba lần ông đều bị bắt. Vì giương biểu ngữ trên Quảng trường Thiên An Môn trong chuyến đi thứ 3 vào tháng 1 năm 2000, ông bị kết án ba năm lao động cưỡng bức trong Trại lao động cưỡng bức Tam Thủy ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông.
Án tù 5 năm đầu tiên
Tháng 6 năm 2002, ông Hà lại bị bắt chỉ vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông bị kết án 5 năm tù và bị đưa vào Nhà tù Tứ Hội ở tỉnh Quảng Đông. Chỉ vì ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, các cai ngục đã dùng nhiều hình thức tra tấn đối với ông, trong đó có đổ nước sôi lên mặt và tay ông, dìm đầu ông trong nước bẩn, cấm ngủ và xông khói thuốc vào lỗ mũi ông. Tất cả răng của ông đều bị đánh rụng.
Khi ông Hà vẫn kiên định với đức tin của mình bất chấp bị tra tấn tàn bạo, các cai ngục đã tiêm thuốc độc vào người ông, khiến ông không còn tỉnh táo và đã làm theo bất cứ mệnh lệnh nào của các cai ngục, trong đó có việc viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trái với ý nguyện.
Tái hiện cảnh tra tấn: Dìm đầu vào trong nước bẩn
Việc bị tiêm thuốc cũng khiến ông Hà bị teo cơ tay và chân. Ông không thể tự đi lại và phải có hai tù nhân khiêng ông khi ông đi vệ sinh. Ngay trước khi ông được thả, nhà tù đã bố trí 3 tù nhân hướng dẫn ông đi lại nhằm che giấu việc ông bị bức hại.
Án tù 5 năm lần thứ hai
Ông Hà lại bị bắt vào ngày 28 tháng 1 năm 2010 và bị kết án 5 năm tù lần thứ hai. Ông bị đưa vào Nhà tù Bắc Giang ở thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông vào ngày 12 tháng 11 năm 2010.
Theo chỉ đạo của các cai ngục, các tù nhân tháo mặt ghế ra và bắt ông Hà ngồi trên khung gỗ chỉ rộng có 3 cm. Họ cột chân tay ông vào ghế trong 2 ngày. Ông cũng không được ăn uống và phải đi vệ sinh khi ngồi trên ghế. Một tù nhân dẫm lên chân ông, khiến ông càng thêm thống khổ.
Ngày 23 tháng 12 năm 2010, các tù nhân đưa ông Hà vào một căn phòng đặc biệt được thiết kế để bức hại các học viên. Họ kéo tay ông ra sau lưng và treo ông lên khung cửa sổ trong 3 ngày.
Tái hiện cảnh tra tấn: Treo cổ tay lên từ phía sau
Thấy ông Hà vẫn không chịu từ bỏ đức tin của mình, các cai ngục xịt dầu vào các mảnh giấy và châm lửa trước mặt ông. Loại dầu này không bắt lửa nhưng lại tạo ra khói độc bay thẳng vào lỗ mũi ông.
Sau 3 ngày bị tra tấn, ông hà không thể cử động chân tay. Các tù nhân cho rằng ông giả bộ, nên đã dùng tăm xỉa răng đâm vào tay ông cho tới khi ông không còn phản ứng nào mới thôi. Sau đó, một tù nhân giữ và điều khiển tay ông viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.
Đờm mà ông khạc ra trông như bùn vàng. Bệnh viện Thiều Quan chẩn đoán ông bị nhiễm trùng phổi nghiêm trọng. Sau 2 tháng bị giam giữ, tóc ông đã ngả bạc.
Bởi ông Hà giảng chân tướng Pháp Luân Công cho các tù nhân trong một buổi họp, cai ngục Trương Kế Văn đã rất tức giận và đuổi ông ra khỏi phòng họp. Trong những ngày sau đó, Trương đã lệnh cho một tù nhân nấu bữa sáng cho ông Hà. Khi ăn ông Hà thấy đồ ăn có mùi hôi thối, và khi chứng teo cơ của ông trở nên xấu đi, ông nghi ngờ đồ ăn đã bị bỏ thuốc vào.
Cuối năm 2012, ông Hà tuyệt thực để phản đối việc tẩy não. Các cai ngục cho phát các video tuyên truyền nói xấu Pháp Luân Công suốt ngày đêm ở đầu giường ông. Ông kiên quyết phản đối. Sau đó, các tù nhân đánh đập ông và bẻ gãy cánh tay ông.
Tám tháng sau, cuối cùng tay trái ông lại có cảm giác. Trong khi đó, mãi tới khi ông ra khỏi nhà tù, tay phải ông mới cử động được.
Án tù 5 năm lần thứ ba
Ngày 4 tháng 4 năm 2017, ông Hà lại bị bắt sau khi ông bị tố giác vì viết dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” ở nơi công cộng. Người của Đội An ninh Nội địa huyện Huệ Đông giam giữ ông trong Trại tạm giam huyện Huệ Đông.
Tòa án huyện Huệ Đông kết án ông Hà án tù 5 năm lần thứ ba cùng 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào cuối tháng 3 năm 2018. Ông lại bị tra tấn trong khi phải thụ án tù phi pháp trong Nhà tù Bắc Giang. Cai ngục Lưu Truyền Khải lệnh cho một tù nhân còng tay ông ra sau lưng trong một tháng, khiến ông không thể tự lo liệu cho bản thân.
Sau khi ông Hà được thả vào ngày 3 tháng 2 năm 2022, chính quyền bắt nhốt ông trong một viện dưỡng lão, ở đây ông bị người giám sát suốt ngày đêm. Thậm chí những người giám sát còn bám theo ông khi ông về nhà thăm người thân.
Tin tức liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/19/496245.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/21/228577.html