Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-6-2025] Ngày 15 tháng 5 năm 2025, một người phụ nữ 78 tuổi ở thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam, bị đưa vào Nhà tù nữ số 2 tỉnh Vân Nam để thụ một án tù 3 năm chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Bản án oan sai đối với bà Hạ Trạch Anh, một nhân viên ngành điện nghỉ hưu, sinh ngày 9 tháng 11 năm 1946, bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào ngày 10 tháng 7 năm 2023 trong khi bà đang dùng điện thoại di động gửi tin nhắn vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công tại một hội chợ. Vài cảnh sát to khỏe bắt giữ bà và đẩy bà vào trong xe tuần tra.

Sau khi tới Đồn công an Nam Ninh, cảnh sát lột quần áo của bà ra để khám xét. Một nhóm cảnh sát khác lấy chìa khóa trong túi áo bà và đột nhập phi pháp vào nhà bà. Không có ai ở nhà bà để chứng kiến vụ đột kích và sau đó bà Hà biết rằng cảnh sát đã tịch thu của bà các kinh sách Pháp Luân Công và máy nghe nhạc. Bà Hạ từ chối ký vào biên bản thẩm vấn.

Ngày hôm sau, cảnh sát đưa bà Hà tới Bệnh viện số 5 thành phố Khúc Tĩnh để khám sức khỏe. Bà được phát hiện bị huyết áp cao, vì thế Trại tạm giam thành phố Khúc Tĩnh từ chối tiếp nhận bà. Sau đó bà được tại ngoại trong 1 năm.

Bà Hạ nhận được lệnh bắt giữ chính thức vào tháng 6 năm 2024 và nhận được một thông báo xét xử từ Tòa án quận Kỳ Lân vào ngày 14 tháng 6. Ngày 4 tháng 7 năm 2024, bà bị đưa ra xét xử và được thả ra sau phiên xét xử.

Bà nhận được phán quyết vào ngày 14 tháng 8 năm 2024. Bà bị kết án 3 năm tù cùng 6.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ngày hôm sau, Cung Nguyên Giang của Phân cục công an quận Kỳ Lân đưa bà tới Bệnh viện số 5 thành phố Khúc Tĩnh để kiểm tra sức khỏe. Một bác sĩ nói bệnh tình của bà rất nặng. Mặc dù ông Cung đưa bà Hạ về nhà vào tối hôm đó, nhưng sáng hôm sau ông ta quay lại và đưa bà vào Trại tạm giam thành phố Khúc Tinh. Do huyết áp bà ở mức 170 mmHg (mức thông thường là 120 mmHg hoặc thấp hơn), nên bác sĩ trại tạm giam này từ chối tiếp nhận bà và còn thúc giục cảnh sát đưa bà đi chữa trị.

Tháng 10 năm 2024, tòa án trung cấp địa phương ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu đối với bà Hạ. Thư ký viên Lưu Giảo của Tòa án quận Kỳ Lân gọi cho bà vào ngày 22 tháng 10, bảo bà tới nhận phán quyết. Bà cho biết bà không thể đi được bởi người chồng 85 tuổi của bà đang phải nhập viện vì tắc nghẽn phổi nghiêm trọng.

Cuối cùng, bà Hạ cũng nhận phán quyết từ Đồn công an Kiến Ninh vào ngày 28 tháng 10 năm 2024, cảnh sát họ Ôn của Phân cục công an quận Kỳ Lân tới đưa bà đi khám sức khỏe. Hơn 8 giờ sáng hôm sau, Ôn và một nữ cảnh sát họ Dương tới nhà bà Hạ và đưa bà đi kiểm tra sức khỏe một lần nữa.

Vì tới trưa mà vẫn chưa thấy bà Hạ về nhà, nên chồng bà đã gọi điện thoại cho cảnh sát để hỏi tình hình. Cảnh sát họ Dương nói rằng con trai ông bà đã được thông báo tới đón bà Hạ. Sau 1 giờ chiều hôm đó, bà trở về nhà và ngủ một giấc dài. Sau khi bà dậy lúc hơn 4 giờ, cuối cùng bà cũng lấy lại được tinh thần để kể cho chồng nghe về những gì xảy ra trong quá trình kiểm tra sức khỏe: các bác sĩ đã lấy mẫu máu của bà và chụp cộng hưởng từ, tim bà như muốn nổ tung vậy và bà hoa mắt choáng váng. Điều tiếp theo bà biết được là con trai bà đã ở đó để đón bà. Con trai bà cho biết bà đã ngất đi và phải được cấp cứu mới tỉnh lại.

Con trai bà Hạ nhận được một cuộc gọi vào ngày 5 tháng 5 năm 2025, yêu cầu ông đưa mẹ mình tới Đồn công an Kiến Ninh. Hai mẹ con bà Hạ tới đó và cảnh sát lệnh cho bà viết tuyên bố nhận tội. Bà từ chối thực hiện vì không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công. Sau đó, cảnh sát đưa bà đi kiểm tra sức khỏe. Không rõ kết quả kiểm tra thế nào, nhưng ngay sau đó, họ đưa bà vào Trại tạm giam thành phố Khúc Tĩnh. 10 ngày sau, bà bị chuyển vào Nhà tù nữ số 2 tỉnh Vân Nam.

Tin tức liên quan:

Thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam: 10 người bị bắt trong 2 ngày vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/29/496598.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/2/228707.html