Học viên người Đức đồng cảm sâu sắc với một bài viết trên trang Minh Huệ
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức
[MINH HUỆ 10-06-2025] Bài chia sẻ có tiêu đề “Tôi đã tìm được Sư phụ chân chính cứu mạng rồi” được đăng trên trang Minh Huệ ngày 31 tháng 5 nhân dịp kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Đây là bài viết gửi đến Minh Huệ của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp 88 tuổi ở Trung Quốc Đại lục.
Trong bài chia sẻ, học viên này kể về những gian truân mà ông phải đối mặt thời trẻ, dẫn đến chứng loét dạ dày nghiêm trọng. Ông cũng mô tả những sự việc thần kỳ mà ông đã trải qua trong 27 năm sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cũng như những nỗ lực của ông trong việc nói sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho người dân.
Bà Milena, một học viên người Đức bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 13 năm, cho biết: “Bài viết này đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong tôi”. “Loạt bài chia sẻ đó khích lệ tôi tinh tấn hơn trong tu luyện và tôi thấy bài viết này rất truyền cảm hứng. Sư phụ thực sự đã cứu mạng tôi. Đây chính là điều mà tôi muốn nói.”
Bà Milena (bên phải) đang hướng dẫn người dân địa phương các bài công Pháp của Pháp Luân Công trong một công viên.
Pháp Luân Đại Pháp, điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi
Bà Milena di cừ từ Croatia đến Đức khi còn niên thiếu và làm việc rất chăm chỉ để kiếm sống. Trước khi nghỉ hưu, bà điều hành một tiệm làm đẹp ở trung tâm thành phố.
Bà Melia cho biết: “Cuộc sống gian khổ được mô tả trong bài viết làm tôi nhớ lại những vật lộn gian truân của chính mình để kiếm sống giữa những hoang mang về cuộc đời. Sau đó, tôi nhận ra rằng tất cả những đau khổ mà tôi đã trải qua có lẽ là để mở đường cho tôi đến với Pháp Luân Đại Pháp sau này.
“Tôi từng bị thoát vị đĩa đệm nặng, liên tục đau đớn không thể chịu được. Tôi đã thử mọi phương pháp điều trị, nhưng không có tác dụng cho đến khi một người bạn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi.”
“Khi tôi bắt đầu đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tâm tôi tràn ngập niềm vui, vì cuốn sách đã giải đáp nhiều thắc mắc của tôi về cuộc sống. Vậy nên, bất cứ khi nào có thời gian, tôi đều đọc sách Chuyển Pháp Luân và thấy khó có thể đặt sách xuống được. Niềm hạnh phúc của tôi không thể diễn tả bằng lời.”
“Tôi thấy cuốn sách tuyệt vời đến mức tôi không thể đặt xuống, và trong thâm tâm tôi, Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành điều quan trọng nhất trên thế giới này!”
Các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi lấy lại sức khỏe
Nhờ quyết tâm học Pháp ngay từ đầu, bà Milena đã hiểu được luật nhân quả của vũ trụ và lý do con người mắc bệnh là do những món nợ nghiệp phát sinh từ tiền kiếp. Nhờ có Pháp lý chỉ dẫn, bà đã kiên trì vượt qua nghiệp bệnh.
Bà nói: “Thực ra, khi tôi làm việc vào ban ngày, cơn đau đã giảm đi rất nhiều và tôi không còn thấy khó chịu nữa, nhưng ngay khi trở về nhà, tôi bắt đầu cảm thấy đau. Nhưng tôi không để tâm, vì tôi hiểu rằng đó là quá trình tiêu nghiệp. Nhờ có Sư phụ bảo hộ, tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh sau vài tháng. Từ đó trở đi, tôi không còn cần dùng đến bất kỳ loại thuốc nào nữa.”
“Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi,” bà Milena cảm thán. “Nếu không có Sư phụ và Đại Pháp, tôi không thể tưởng tượng lúc này mình sẽ ra sao. Có lẽ tôi đã phải ngồi xe lăn rồi. Nhưng xem tôi bây giờ này, hoàn toàn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn Sư phụ từ tận đáy lòng.”
“Sư phụ không chỉ vớt tôi khỏi địa ngục mà còn ban cho tôi một cuộc đời mới, dạy tôi cách trở thành một người tốt”.
Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Milena bắt đầu sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Bà cảm nhận được những thay đổi của bản thân, những người xung quanh bà cũng nhận thấy điều đó.
Bà Milena chia sẻ: “Ở nơi làm việc, tôi thay đổi cách suy nghĩ và học cách quan tâm đến khách hàng thay vì tìm kiếm lợi ích cá nhân. Một số khách hàng đã hủy cuộc hẹn chỉ vài giờ hoặc thậm chí vài phút, nhưng tôi không bao giờ để tâm đến điều đó, mà dùng thời gian rảnh rỗi ấy để luyện công. Thật bất ngờ là, sau đó tôi lại có thêm ngày càng nhiều khách hàng mới.”
Nhiều người biết bà Milena đã nói với bà rằng: “Chị đã thay đổi rồi, không còn nóng tính như trước nữa, mà trở nên hòa nhã và dễ tính hơn.”
Bà Milena biết rất rõ rằng nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến bà thành tốt hơn từ căn bản.
Sau khi buông bỏ chấp trước, trong lòng tôi không còn nặng nề nữa
“Thực ra, không dễ để luôn hành xử theo các Pháp lý trong cuộc sống”, bà Milena nói. “Tôi từng rất hận hàng xóm của mình. Mặc dù bề ngoài tôi cố gắng nhượng bộ, nhưng trong lòng tôi vẫn còn rất nhiều oán hận với anh ấy.“
“Có lần, tôi trông thấy anh ấy trong một sự kiện cộng đồng. Tôi nhớ rằng Sư phụ đã dạy chúng ta phải thiện đãi tất cả mọi người, và các đệ tử Đại Pháp không có kẻ thù. Vì vậy, tôi liền tiến đến và vui vẻ chào anh ấy. Kể từ đó, mối quan hệ giữa chúng tôi đã trở nên tốt hơn nhiều.”
“Sau khi buông bỏ những chấp trước của con người, trong lòng tôi không còn cảm thấy nặng nề nữa, và ngay cả khi bị bắt nạt, tôi cũng không đáp trả. Tôi luôn giữ tâm thái bình hòa khi giải quyết các vấn đề. Tôi có thể cảm nhận được uy lực của Đại Pháp, và đôi khi, chính tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên về sự thay đổi của mình. Tôi không còn nóng tính, hống hách như trước nữa. Đại Pháp và Sư phụ đã cải biến tôi thành một người mới.”
Là học viên Đại Pháp duy nhất trong khu vực của mình, bà Milena muốn chia sẻ sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp với người dân địa phương. Bà thường đến một công viên gần đó để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và việc ĐCSTQ đã bức hại môn tu luyện này như thế nào kể từ tháng 7 năm 1999. Bất cứ khi nào có thể, bà đều tham gia các hoạt động do các học viên Đại Pháp khác tổ chức tại các thành phố lớn hơn.
Không quản đường xa, tôi sẽ giảng chân tướng Đại Pháp cho người dân quê tôi
Bà Milena bộc bạch: “Tôi có tâm nguyện giống với tác giả bài viết, vì vậy tôi quyết định quay lại Croatia vào mùa hè để phân phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.
“Tôi đã lái xe hơn 1.000 km (khoảng 620 dặm), chỉ nghỉ ngơi mấy lần ngắn ngủi trong xe — điều mà trước đây tôi thậm chí không dám hình dung mình sẽ làm. Chính Sư phụ đã ban cho tôi dũng khí và chính niệm để tôi có thể bước ra khỏi vùng an toàn và nỗi sợ hãi của mình,” bà Milena chia sẻ.
Mùa hè ở Croatia nóng và khô, nhiệt độ tăng lên tới hơn 30 độ C. Mỗi ngày, bà Milena đeo một chiếc túi nặng đầy tài liệu thông tin và leo hơn một trăm bậc thang để đến trung tâm thành phố, phân phát cho mọi người.
Bà cho biết: “Bất cứ khi nào cảm thấy kiệt sức, tôi sẽ tự nhắc nhở mình: ‘Đây là sứ mệnh của mình và mình phải làm tốt.’ Quả nhiên, tôi nhanh chóng cảm thấy tràn đầy năng lượng trở lại. Pháp Luân Đại Pháp đã cấp cho tôi năng lượng và khích lệ tôi tiếp tục kiên trì. Tôi đã hoàn thành kế hoạch giảng chân tướng trong ba tuần tại Croatia một cách thành công. Con xin cảm tạ Sư phụ vì đã giúp đỡ và từ bi bảo hộ con trong suốt thời gian qua!”
Bà Milena đã tự mình trải nghiệm vẻ đẹp và sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp, và có cảm nhận tương tự khi bà đọc được dòng chữ trong bài viết: “Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi.”
Bà xúc động bày tỏ: “Con xin cảm tạ Sư phụ đã cứu mạng con. Ngoài lòng biết ơn sâu sắc, con quyết tâm tinh tấn hơn và thành tâm tu luyện”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/10/495952.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/15/228512.html