Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến chúng tôi
Bài viết do đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang thuật miệng, đồng tu ghi chép lại
[MINH HUỆ 21-05-2025] Vợ chồng chúng tôi là đệ tử Đại Pháp ở nông thôn, vì không học hành nhiều nên dù nhận được hết mặt chữ trong sách Đại Pháp nhưng việc viết bài chia sẻ với chúng tôi vẫn rất khó khăn. Vậy nên mỗi khi đến Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội trực tuyến, chúng tôi lại lo lắng mà không biết làm sao để viết bài. Lần này, tôi đã nhờ đồng tu chắp bút, giúp chúng tôi viết ra những điều kỳ diệu trong tu luyện của mình để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của chúng tôi đối với Sư phụ từ bi vĩ đại!
Nam học viên (chồng): “Tôi là người luyện công, đã có Sư phụ quản”
Năm 1996, tôi nghe nói có một môn khí công rất tốt, tên là Pháp Luân Công. Không lâu sau đó, tại một hiệu sách, tôi đã thấy các cuốn sách Pháp Luân Công (bản hiệu đính) và Chuyển Pháp Luân trên quầy nên đã thỉnh về nhà. Tôi biết sách rất trân quý nên cất giữ ở nơi trang trọng nhưng vẫn chưa học Pháp, mà chỉ nghĩ tìm cách để học các bài công pháp. Một hôm, một người họ hàng đến nhà tôi chơi, thì ra anh ấy tu luyện Đại Pháp. Khi biết tôi muốn học Pháp Luân Công, anh ấy đã hướng dẫn tôi năm bài công pháp. Từ đó, tôi bắt đầu bước vào tu luyện.
Tháng 6 năm 2016, nhà hàng xóm xây chuồng bò, khi sắp lợp ngói, họ gọi tôi sang giúp. Tôi ở trên mái nhà và đỡ những viên ngói do người ở dưới ném lên. Trong lúc làm, một viên ngói trên mái nhà dưới chân tôi bị vỡ khiến tôi bị rớt từ trên mái nhà cao gần ba mét xuống. Lúc đó do đang thi công nên khắp mặt đất toàn là gạch, ngói vỡ và đá, mà may mắn tôi lại rơi xuống đúng chỗ đất bằng. Khi đó, hàng xóm định đưa tôi đến bệnh viện nhưng tôi không đi. Thế nhưng tôi không thể trở mình hay đi lại được. Hai ba ngày sau, bạn tôi khuyên tôi nên đến bệnh viện kiểm tra nên tôi đã đi. Kết quả kiểm tra cho thấy tôi bị gãy vụn hai đốt sống thắt lưng. Bác sỹ cho biết rất dễ dẫn đến liệt chi dưới, bảo tôi về nhà phải nằm thẳng và không được cử động, nếu không, hậu quả sẽ khó lường. Tôi nghĩ: “Tôi là người luyện công, có Sư phụ bảo hộ, sẽ không sao cả”.
Người hàng xóm mang 3.000 Nhân dân tệ sang đưa cho tôi nhưng tôi không nhận. Sau đó, họ nghĩ cột sống của tôi bị thương nặng, 3.000 tệ không đủ, tôi chê ít nên lại mang sang đưa tôi 10.000 Nhân dân tệ. Tôi vẫn không nhận và nói với anh ấy: “Tôi là người luyện công, tôi đã có Sư phụ quản, sẽ không sao đâu”.
Mọi người xung quanh đều nói vợ chồng tôi thật ngốc: “Ngã nặng như vậy, sau này còn không biết sẽ thế nào”. “Người ta bây giờ hễ có chuyện là họ ăn vạ, huống chi đây là họ nhờ anh sang giúp, sự việc xảy ra khi anh đang làm cho họ, họ bỏ tiền ra cũng là việc nên làm”. Kỳ thực, nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng sẽ không hành xử với tâm thái cao như vậy được, có lẽ đã làm như những gì mọi người xung quanh nói. Chính là Đại Pháp đã cải biến tôi.
Tôi đã không nghỉ ngơi trên giường theo cách của người thường. Thay vào đó, hàng ngày tôi đều từ từ vận động và còn cố gắng hết sức dể luyện công, có thể luyện được bài nào thì luyện bài đó. Cứ như vậy sau hơn một tháng, tôi đã có thể đi lại và hơn ba tháng sau thì đi làm lại được. Mọi người xung quanh hỏi tôi: “Anh hồi phục nhanh như vậy có phải là nhờ công pháp mà anh luyện không?”. Tôi nói: “Đúng vậy, người luyện công chúng tôi đều có Sư phụ bảo hộ nên không cần tiêm, không cần uống thuốc mà vẫn khỏi. Đó chính là sự siêu thường của Đại Pháp”. Qua sự việc này, mọi người đã được chứng kiến sự kỳ diệu và siêu thường của Đại Pháp.
Có lần, tôi làm thợ hàn ở một nhà ga xe lửa mới xây, không cẩn thận bị tia lửa hàn làm bỏng mắt. Về đến nhà, mắt tôi không nhìn thấy gì cả. Lúc đó, vợ tôi không có nhà, tôi có chút lo lắng, không biết phải làm sao. Lúc này, tôi nghĩ đến Sư phụ và nhanh chóng cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Đồng thời, trong tâm nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”. Sau vài phút, tôi đã có thể mở mắt và nhìn lại được. Đại Pháp thật siêu thường!
Nữ học viên (vợ): “Kiên trì học thuộc ‘Luận Ngữ’ mỗi ngày, chứng rung tâm nhĩ của tôi đã biến mất”
Năm 1998, đột nhiên tôi bị tiểu ra máu. Lúc đó, tôi sợ mình bị bệnh urê huyết nên đã tới bệnh viện để truyền dịch. Sau sáu bảy ngày truyền dịch, tôi vẫn chưa khỏi. Khi ấy, chồng tôi đã tu luyện Pháp Luân Công, anh ấy nói: “Em về nhà luyện công cùng anh đi”. Tôi đồng ý. Trở về nhà, tôi vứt hết chỗ thuốc còn lại và tu luyện Pháp Luân Công cùng chồng. Không biết từ lúc nào, không chỉ bệnh tiểu ra máu mà chứng mất ngủ và đau đầu kinh niên của tôi cũng khỏi, tôi không còn phải dùng dây vải quấn quanh đầu nữa (cách dân gian người Trung Quốc dùng để chữa đau đầu). Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, khiến tôi trở nên vô bệnh, thân thể nhẹ nhàng.
Trước Tết Nguyên Đán năm 2023, tim tôi lại đột nhiên cảm thấy khó chịu, kèm theo cơ thể run rẩy. Người nhà đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sỹ ở đó nói đó là bệnh rung tâm nhĩ và rất nghiêm trọng. Chồng tôi nói chúng tôi sẽ chuyển sang bệnh viện khác để khám lại xem sao. Thế là tôi lại được đưa đến một bệnh viện Y học cổ truyền. Chẩn đoán vẫn như vậy. Bác sỹ nói phải uống thuốc một thời gian dài mới có hiệu quả. Lúc này, tôi mới nhớ ra mình là một học viên Đại Pháp, chắc chắn là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình. Tôi liền nói với người nhà: “Không khám bệnh nữa, em không có bệnh. Em về nhà luyện công thôi”. Sau khi về nhà, tôi học Pháp nhiều hơn và kiên trì học thuộc “Luận Ngữ” mỗi ngày. Đến nay, bệnh rung tâm nhĩ của tôi đã biến mất. Sư phụ thấy tôi có chính niệm, tín Sư tín Pháp nên đã giúp tôi tiêu trừ nghiệp lực. Bây giờ sức khỏe của tôi rất tốt.
Vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2024, chúng tôi đi ra ngoài và khi về nhà thì phát hiện nhà mình đã bị trộm. Vợ chồng tôi trước nay sống thanh bần và tiết kiệm, muốn dành dụm chút tiền để sau này tự trang trải, không phải phiền đến con cái, vậy mà tất cả tiền tiết kiệm đã bị mất hết. Lúc đó, tôi đã khóc và nói: “Mình báo cảnh sát đi”. Chồng tôi nói: “Chúng ta là người tu luyện, không có gì chuyện gì là vô duyên vô cớ cả. Đó đều là quan hệ nhân duyên. Đây có thể là do chúng ta đã nợ người khác điều gì đó, nên giờ chúng ta phải trả nợ”. Lý giải này khiến chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Sư phụ giảng:
“Phóng hạ chấp trước kinh chu khoái
Nhân tâm phàm trọng nan quá dương”
> (Tâm Tự Minh, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Trước đây khi ngồi đả tọa, tâm tôi không thể tĩnh lại được, phát chính niệm thì bị đổ tay. Bây giờ đầu óc tôi tỉnh táo, phát chính niệm cũng không bị đổ tay nữa.
Chúng tôi sống ở nông thôn, trước đây chỉ quan tâm đến những nhu cầu hàng ngày như củi, gạo, dầu, muối. Chúng tôi không ngờ rằng mình lại có may mắn được Sư phụ cứu độ, được tu luyện Đại Pháp của vũ trụ, điều mà chúng Thần trong toàn vũ trụ đều ngưỡng mộ. Chúng tôi nhất định sẽ trân quý cơ duyên tu luyện mà Sư phụ đã ban cho, học Pháp thật tốt, làm tốt ba việc, viên mãn theo Sư phụ trở về!
Con xin cảm tạ Sư tôn đã từ bi cứu độ!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/21/492849.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/13/228488.html