Để Đại Pháp lấp đầy thân tâm
Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-04-2025] Năm nay tôi 80 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Do trình độ học vấn thấp nên tôi chưa từng viết bài chia sẻ gửi tới Minh Huệ Net. Chính Pháp đang gần đến hồi kết, vậy nên tôi phải vượt qua trở ngại này để báo cáo quá trình tu luyện của mình với Sư phụ từ bi, và cảm tạ ơn cứu độ của Ngài.
Năm 1996, chồng tôi lâm bệnh nặng. Trong khi tôi đọc sách Đại Pháp cho ông ấy nghe, cả hai chúng tôi đã cùng đắc Pháp. Trong những năm tháng bức hại tàn khốc nhất, chúng tôi đã đến Bắc Kinh nhiều lần để thỉnh nguyện cho Sư phụ và cho quyền được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đã nhiều lần bị bắt, bị giam giữ và bị đưa đến các trại lao động. Trong những năm đó, chúng tôi phải ly tán và buộc phải lang thang phiêu bạt khắp nơi.
Tu luyện là việc thần thánh và nghiêm túc. Đó không phải là một kỹ năng mà người thường có thể dễ dàng nắm vững, cũng không thể dùng tiền để mua được. Đó là điều siêu thường và phải có Pháp chỉ đạo. Sư phụ đã giảng cho chúng ta nhiều lần rằng phải học Pháp cho tốt và thường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học Pháp. Là đệ tử của Sư phụ, chúng ta phải làm theo yêu cầu của Ngài. Sư phụ đã giảng rằng các đệ tử Đại Pháp ở thành phố Trường Xuân đã bắt đầu học thuộc Pháp. Sao tôi không học theo các đệ tử ở quê hương của Sư phụ?
Kể từ đó, trong khi học Pháp, tôi đã có ý thức học thuộc Pháp. Chuyển Pháp Luân không phải là cuốn sách bình thường dành cho người thường; đó là một cuốn thiên thư. Tôi không thể chỉ học thuộc đại ý, mà phải học thuộc một cách tỉ mỉ và chính xác, từng chữ một. Tôi đã có tuổi, việc đó thực sự rất khó đối với tôi, nhưng dù khó khăn đến đâu, tôi cũng phải kiên trì. Tôi đã học thuộc từng chút một. Cứ đến giờ học Pháp, tôi sẽ học thuộc Pháp. Lần đầu tiên, tôi mất hơn một năm để học thuộc sách Chuyển Pháp Luân, những lần sau đó thời gian học thuộc ngày càng ngắn hơn. Bây giờ tôi học sách Chuyển Pháp Luân bằng cách đọc thuộc. Tôi không nhớ mình đã đọc thuộc bao nhiêu lần, nhưng giờ đây tôi đã có thể đọc thuộc một cách trôi chảy.
Một học viên nói rằng cô ấy có thể đọc thuộc Pháp một cách trôi chảy và nhanh chóng, nhưng cô ấy không biết mình đang đọc gì. Tôi thì không như vậy. Tôi đọc thuộc Pháp theo từng câu. Tôi biết mình đang đọc thuộc điều gì, bởi vì chủ nguyên thần của tôi đang học thuộc. Mỗi buổi sáng, sau khi phát chính niệm, tôi sẽ học Pháp một tiếng rưỡi, sau đó nấu cơm và ra ngoài giảng chân tướng. Vào buổi chiều, tôi đến nhóm học Pháp, sau đó sẽ đọc thuộc Pháp.
Ngoài việc đọc thuộc sách Chuyển Pháp Luân, tôi còn học các bài giảng Pháp khác. Tôi yêu cầu bản thân phải học thuộc một số bài giảng của Sư phụ, ví dụ như “Vì sao có nhân loại”, “Tại sao muốn cứu độ chúng sinh”, và “Vì sao xã hội nhân loại là mê”. Tôi đã học thuộc rất kỹ những bài giảng quan trọng này. Tôi để toàn bộ thân thể, tư tưởng và các tế bào của mình được lấp đầy bởi Pháp, để tôi có được chính niệm mạnh mẽ.
Mỗi buổi sáng, tôi đều luyện năm bài công pháp của Đại Pháp. Tôi luyện bài công pháp thứ hai trong một giờ, sau bữa tối, tôi sẽ luyện bài công pháp thứ hai thêm nửa giờ nữa trước khi học Pháp. Đôi khi, tôi sẽ đọc thuộc Pháp. Tóm lại, tôi có rất nhiều thời gian để học Pháp. Các con tôi không sống cùng tôi; chúng đều biết rằng Đại Pháp rất tốt và không can thiệp đến việc tu luyện của tôi. Tôi không lãng phí thời gian vào việc nấu nướng, chỉ cần ăn một bữa ăn đơn giản, miễn đủ no là được.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/7/492297.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/30/228284.html