Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-04-2025] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã hơn hai mươi năm, cả thân và tâm đều có những cải biến to lớn. Từ một người ốm yếu, bệnh tật, hay đố kỵ và nhỏ nhen, giờ đây tôi đã trở nên khỏe mạnh, vui vẻ và thiện lương.

Do bị nhồi nhét các tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong nhiều thập kỷ nên tôi vẫn còn mang một số yếu tố của văn hóa đảng, ví dụ nghĩ một đằng nói một nẻo và không giữ lời hứa.

Tôi đang trong quá trình loại bỏ những nhân tố tiêu cực này và nỗ lực trở thành một người đáng tin cậy. Tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình với các bạn.

Tôi đến một khu chợ bán buôn và thấy một người bán lạc rang. Cô ấy mời tôi ăn thử và tôi thấy rất ngon. Mặc dù không có ý định mua lạc nhưng tôi đã thuận miệng nói: “Hôm khác tôi sẽ quay lại mua.”

Sau khi về nhà, tôi cứ nghĩ mãi về người bán lạc đó. Tôi đã nói chuyện với cô ấy một lúc, sao tôi không giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại? Cô ấy không ép tôi mua lạc, tại sao tôi lại nói rằng sẽ mua?

Là một học viên, nếu tôi nói sẽ làm một việc gì đó nhưng lại không làm, chẳng phải tôi đang nói dối sao? Sư phụ dạy chúng ta phải trở thành người tốt và vị tha, nhưng tôi không thực sự có ý định mua lạc, chẳng phải tôi đang làm ngược lại với lời dạy của Sư phụ sao?

Tôi đã hướng nội và tìm ra những đặc tính của văn hóa đảng trong mình, đó là không trung thực, thiếu khiêm tốn, đạo đức giả, ngạo mạn, trịch thượng, không chân thành, hay phòng bị và sợ làm mất lòng người khác. Những đặc tính này có nguồn gốc từ đâu?

ĐCSTQ dựa vào bạo lực và lừa dối để duy trì chế độ của mình. Sau khi lên nắm quyền, nó đã nhồi nhét lịch sử xuyên tạc cho các thế hệ người dân Trung Quốc. Nó truyền bá thuyết vô thần và tư tưởng đấu tranh, khuếch đại dục vọng của con người, dạy họ bất chấp thủ đoạn để đạt được mục tiêu, cố tình bóp méo sự thật và điên đảo thị phi.

Trong một xã hội như vậy, nói dối đã trở thành chuyện thường tình đối với người dân Trung Quốc và là một “phẩm chất và kỹ năng thiết yếu” đối với các quan chức ĐCSTQ. Từ người phát ngôn của chính phủ đến giới truyền thông, từ báo cáo của các quan chức đến các nghiên cứu học thuật về văn học và lịch sử, từ lĩnh vực công cộng đến đời sống cá nhân, xã hội Trung Quốc tràn ngập vô số lời nói dối.

ĐCSTQ đã đưa tư tưởng đó vào các lớp học. Sách giáo khoa chính trị, ngữ văn Trung Quốc và lịch sử đều đầy rẫy những lời dối trá. Tôi sinh ra vào những năm 70, do đó tôi đã bị ĐCSTQ tẩy não trong nhiều thập kỷ.

Khi đọc các bài giảng của Sư phụ, tôi biết hành vi của mình là sai. Học viên chúng ta nên giữ mình theo tiêu chuẩn cao và không hành xử như người thường. Tôi phải giữ lời hứa. Làm sao tôi có thể tu xuất tâm từ bi khi tâm trí còn chứa đầy văn hóa đảng? Tôi cần phải quy chính bản thân theo tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp và loại bỏ sự nhồi nhét của văn hóa đảng. Tôi phải đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, trở thành một người cao thượng, từ bi và thức tỉnh mọi người vì đây là trách nhiệm của tôi.

Khi nhận ra những thiếu sót của mình, tôi đã điều chỉnh lại suy nghĩ. Với một trái tim chân thành, tôi đã đến chợ để tìm người bán lạc. Tôi nói với cô ấy: “Mấy hôm trước tôi có đến đây và nói rằng tôi sẽ mua lạc của cô. Tôi sống theo Chân-Thiện-Nhẫn, do đó, tôi cần thực hiện lời hứa của mình. Hôm nay tôi đến để mua lạc của cô đây.”

Cô ấy rất ngạc nhiên và bối rối, rồi nhìn tôi trân trối. Cô ấy không thể tin được rằng tôi quay lại chỉ để mua lạc. Trong xã hội ngày nay, khi mà các giá trị đạo đức đang suy đồi và bị bóp méo, mấy ai còn giữ lời hứa?

Tôi đã nói với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, đồng thời giải thích ý nghĩa của việc thoái khỏi ĐCSTQ. Tôi nói: “ĐCSTQ chủ trương triết lý đấu tranh, đã phát động nhiều cuộc vận động giết hại vô số người và đã làm rất nhiều điều xấu. Người không trị được nó, nhưng Trời sẽ trị nó. Bất cứ ai từng gia nhập các tổ chức của ĐCSTQ đều là một thành viên của nó và sẽ phải gánh chịu tội ác thay cho nó. Chúng ta nên phân biệt đúng sai, thiện ác. Thần Phật sẽ bảo hộ những ai thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”

Cô ấy rất cảm động trước sự chân thành và lòng tốt của tôi và đã đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ. Tôi rất mừng cho cô ấy vì tôi biết cô ấy sẽ có một tương lai tươi sáng.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/26/492023.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/27/228231.html