Utrecht, Hà Lan: Người dân ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan
[MINH HUỆ 30-06-2025] Ngày 22 tháng 6 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện gần Ga Trung tâm Utrecht để thông tin cho công chúng về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện ở Trung Quốc, bao gồm cả việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Đại Pháp bị giam giữ.
Utrecht nằm ở miền Trung của Hà Lan và là thành phố lớn thứ tư của quốc gia này. Đây cũng là thủ phủ và là thành phố đông dân nhất của tỉnh Utrecht. Trước Thời đại Hoàng kim của Hà Lan, Utrecht là thành phố trọng yếu nhất cả nước, nổi tiếng với nhà thờ cổ, trường đại học, những con kênh nhộn nhịp, và là một trung tâm văn hóa và lịch sử quan trọng của Hà Lan.
Trong cả ngày sự kiện, nhiều người qua đường đã dừng lại để đọc các bảng thông tin, trò chuyện với các học viên và ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Hoạt động của các học viên đã thu hút sự chú ý và ủng hộ của người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một sự kiện thông tin gần Ga Trung tâm Utrecht.
Các học viên phát tờ thông tin, trả lời các câu hỏi và trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết đến cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ học viên Đại Pháp và các tù nhân lương tâm khác, nhiều người đã bày tỏ sự lo ngại, ký bản kiến nghị và lên tiếng ủng hộ những nỗ lực ôn hòa của các học viên nhằm chấm dứt tội ác này.
“Thật kinh hoàng khi ĐCSTQ giết người để lấy tạng”
Bà Margo Pot tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.
Bà Margo Pot bày tỏ sự lo ngại sau khi biết về cuộc bức hại. Bà thốt lên: “Thật kinh hoàng khi ĐCSTQ giết người để lấy nội tạng. Thật không thể tin được. Tôi sẽ ký bản kiến nghị để ngăn chặn việc này! ĐCSTQ không có quyền tước đoạt sinh mạng của người khác, đặc biệt là để buôn bán nội tạng. Điều này thật kỳ quái. Tôi biết có nhiều vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc mà ở đây chúng ta không có. Tôi thấy nạn [cưỡng bức thu hoạch nội tạng] này thật ghê rợn.”
Giáo viên về hưu ủng hộ tự do tín ngưỡng
Bà Crina van Belzen, giáo viên tiếng Anh đã nghỉ hưu
Bà Crina van Belzen, giáo viên tiếng Anh đã nghỉ hưu đến từ The Hague, đã chia sẻ suy nghĩ của mình về tầm quan trọng của tự do tín ngưỡng. Bà nói: “Tôi đã đọc tin tức về [Pháp Luân Đại Pháp]. Bản thân tôi cũng tập thiền của Phật giáo. Chúng tôi biết Pháp Luân Đại Pháp bị cấm ở Trung Quốc vì chủ nghĩa cộng sản bài xích tâm linh. Đối với tôi, việc mọi người được tự do thực hành tín ngưỡng, tự do tư tưởng và tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là rất quan trọng. Chứ không phải cứ có tiền, có quyền mới là quan trọng—quan niệm đó rất tệ. Cơ Đốc giáo và Phật giáo cũng gặp khó khăn ở Trung Quốc. Chỉ khi ký thỏa thuận với chính quyền Trung Quốc để bày tỏ ủng hộ chủ nghĩa cộng sản, bạn mới có thể thực hành tín ngưỡng của mình. Điều đó thật tồi tệ.”
Về giá trị cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp, Chân-Thiện-Nhẫn, bà Crina cho biết: “Điều này rất quan trọng! Thiện và Chân – các bạn nói sự thật và không nói dối. Tôi đã học được những giá trị này từ khi còn nhỏ. Việc nghĩ cho người khác cũng rất quan trọng đối với tôi.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/30/496625.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/2/228710.html