Canada: Cựu Nghị sỹ Quốc hội lên án hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Calgary, Canada
[MINH HUỆ 26-06-2025] Trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế Rotary thường niên, hai buổi chiếu phim tài liệu “State Organs” (Nội tạng Quốc doanh) đã được tổ chức tại Thư viện Trung tâm ở Calgary, Canada vào ngày 23 tháng 6 năm 2025.
Hai buổi chiếu phim do Câu lạc bộ Vệ tinh Rotary Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch nội tạng, một câu lạc bộ trực tuyến của Rotary chuyên nâng cao nhận thức về vấn nạn này, tổ chức. Hơn một nửa khán giả là thành viên của các Câu lạc bộ Rotary từ nhiều quốc gia. Trước buổi chiếu phim, một khán giả đã bày tỏ với ban tổ chức: “Tôi phải đến. Tôi cần biết sự thật!”
Trong các phiên thảo luận sau hai buổi chiếu, khán giả cho biết tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) do nhà nước hậu thuẫn đã vượt quá sức hình dung của con người. Họ cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước sự kiên định vào tín ngưỡng và những lời kêu gọi chấm dứt tội ác này của các học viên Pháp Luân Công.
Một người trong ban tổ chức giới thiệu bối cảnh của bộ phim tài liệu “State Organs” trước buổi chiếu.
Phiên hỏi đáp sau buổi chiếu phim “State Organs”.
Cựu Nghị sỹ: Tội ác của ĐCSTQ còn tàn bạo hơn cả Đức Quốc xã
Ông Rob Anders, cựu Nghị sỹ Quốc hội (MP) khu vực Calgary, đã tham dự buổi chiếu phim và nhớ lại lần các học viên Pháp Luân Công đến văn phòng của ông ở Ottawa. “Họ đưa cho tôi một tài liệu dày như cuốn danh bạ điện thoại, ghi lại nhiều tội ác khác nhau đối với các học viên Pháp Luân Công”, ông kể. “Tôi chỉ mong ngày càng có nhiều người nhận ra những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Tôi cho rằng những tội ác đối với Pháp Luân Công có thể sánh ngang, nếu không muốn nói là còn hơn cả những gì đã xảy ra dưới thời Đức Quốc xã.”
Cựu Nghị sỹ Rob Anders
Ông Anders hy vọng chính phủ các nước như Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ noi gương Đài Loan và tuyên bố rõ rằng họ không muốn thấy người dân của mình đến Trung Quốc để nhận nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù.
Cuối năm 2022, Quốc hội Canada đã nhất trí thông qua Dự luật S-223 nhằm chống lại việc mổ lấy nội tạng và buôn bán tạng bất hợp pháp. Ông Anders cho hay ngoài luật pháp liên bang, ông cũng ủng hộ chính quyền các tỉnh ban hành những quy định tương ứng. “Tôi nghĩ cần có thêm nhiều người nhận thức được rằng nếu họ nhận tạng từ Trung Quốc, thì cũng đồng nghĩa với việc các học viên Pháp Luân Công đang phải chết để cung cấp những cơ quan tạng đó, và chính quyền [Trung Quốc] đã nhuốm đầy máu trên tay mình”, ông cho hay.
Ông cũng bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. “Chúng tôi đã thấy các học viên Pháp Luân Công ra đường giảng chân tướng dưới trời đông giá rét, dưới nắng gắt, mưa dầm hay bão tuyết. Điều này cho thấy sự cống hiến to lớn của họ. Xin hãy tiếp tục. Xin hãy tiến bước. Cầu chúc phúc lành cho các bạn”, ông nói.
Các thành viên Rotary: Các học viên Pháp Luân Công thật đáng ngưỡng mộ
Ông Troy Stansell, thành viên của Nhóm Hành động Rotary Chống Nô lệ (RAGAS) và kỹ sư chất lượng tại Hoa Kỳ, cho hay ông đã biết đến việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống khi tham dự một cuộc họp ở Houston, nơi một học viên Pháp Luân Công kể về trải nghiệm của cô khi bị cưỡng ép lao động không công và bị lấy máu trong một trại lao động cưỡng bức.
Ông Troy Stansell, thành viên của Nhóm Hành động Rotary Chống Nô lệ (RAGAS)
Sau khi xem bộ phim, ông Stansell vừa đau buồn vừa phẫn nộ. Ông cho biết: “Thật khó để chấp nhận rằng có cả một quốc gia và một chính phủ đứng sau việc này. Chúng ta trông cậy vào chính phủ để được bảo vệ và che chở, vậy mà một chính phủ lại đang làm điều này. Điều đó thực sự đau lòng, căm phẫn, và đáng buồn.“
“Những người kiên định với tín ngưỡng ấy thật đáng để chúng ta ngưỡng mộ. Họ đã phải chịu đựng đủ loại tra tấn mà không từ bỏ tín ngưỡng của mình. Điều này thực sự khiến nhiều người trong chúng ta phải hổ thẹn.”
Bà Ann Barr, thành viên của Câu lạc bộ Hành động Cộng đồng Chống Nạn buôn người của Rotary tại Kansas, Hoa Kỳ, không cầm được nước mắt khi xem bộ phim. “Điều này thật quá đau lòng. Tôi không thể chịu đựng nổi”, bà sụt sùi. “Điều này quá sốc, thật khó tin đây là sự thật, thật khó tin chuyện như vậy có thể xảy ra trên thế giới.”
Bà Ann Barr, thành viên của Câu lạc bộ Hành động Cộng đồng Chống Nạn buôn người của Rotary
Ông Rolf Thingvold, thành viên của Rotary và giám đốc kinh doanh cấp cao tại một công ty phần mềm lớn của Na Uy, cho biết “State Organs” là một câu chuyện rất cảm động và có tác động rất lớn, ban tổ chức đã làm rất tốt. Ông cũng hiểu rằng “các nhà làm phim đã chấp nhận nhiều rủi ro.”
Ông Rolf Thingvold, một thành viên Rotary đến từ Na Uy
Khán giả: Vượt quá sức tưởng tượng
Cô Jennifer là mẹ của mấy đứa nhỏ, cho biết cô không thể tin rằng một tội ác như vậy lại tồn tại trên thế giới. “Tôi đã bị sốc. Tôi không thể tin rằng điều này có thể xảy ra, rằng con người có thể đối xử với nhau như thế. Cho dù đó là việc thu hoạch tạng hay đến Trung Quốc để cấy ghép tạng, tôi không thể tin rằng lại có người tham gia vào việc đó”, cô thốt lên.
Cô kêu gọi ban hành luật để chấm dứt tội ác này. “Chúng ta không thể thay đổi những gì đang xảy ra ở đó”, cô cho hay, “nhưng chúng ta có thể ngăn chặn người dân Canada đến đó. Chúng ta phải ban hành luật để ngăn chặn tình trạng này!”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/26/496499.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/30/228683.html