Bài viết của Thư Huệ và Lâm Đạt, phóng viên Minh Huệ tại Đan Mạch

[MINH HUỆ 08-03-2025] Từ đầu tháng 11 năm 2024 đến đầu tháng 3 năm 2025, một công ty ở Đức đã tổ chức triển lãm thi thể người lưu động tại một số thành phố ở Đan Mạch. Vì ban tổ chức triển lãm không chứng minh được nguồn gốc của các mẫu vật, trong khi lại có bằng chứng về cuộc bức hại có hệ thống đối với các học viên Pháp Luân Công và những người bất đồng chính kiến, cũng như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, đã làm dấy lên mối nghi ngờ trong nhiều công chúng Đan Mạch.

Các nghị sỹ Đan Mạch, quan chức chính phủ tại các thành phố nơi tổ chức triển lãm, các kênh truyền thông chính thống, các đơn vị cho thuê địa điểm và người dân bình thường đều bày tỏ lo ngại về nguồn gốc của những thi thể này. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ trước nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Theo báo cáo điều tra của Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) về nguồn gốc của các thi thể trong ngành công nghiệp nhựa hóa thi thể người của Trung Quốc: Năm 2008, theo yêu cầu của Tổng Chưởng lý Tiểu bang New York, đối tác của Tùy Hồng Cẩm (chủ tịch công ty Hồng Phong Đại Liên chuyên sử dụng tử thi Trung Quốc để làm mẫu vật nhựa hóa cơ thể người) là công ty Premier Exhibitions (một công ty chuyên tổ chức triển lãm lưu động) đã đăng một “tuyên bố từ chối trách nhiệm” trên trang web chính thức của triển lãm và tại địa điểm triển lãm ở New York, trong đó công bố nguồn gốc của các mẫu thi thể người từ công ty Hồng Phong Đại Liên: “Các thi thể của công dân hoặc cư dân Trung Quốc được trưng bày trong triển lãm này đến từ cảnh sát Trung Quốc.”

Đoạn đầu tiên trong tuyên bố từ chối trách nhiệm của Premier Exhibitions nêu rõ: Các thi thể của công dân hoặc cư dân Trung Quốc được trưng bày trong triển lãm đến từ cảnh sát Trung Quốc, và có lẽ những thi thể này đã được cảnh sát thu thập từ các nhà tù Trung Quốc. Premier Exhibitions không thể độc lập xác nhận rằng những thi thể mà quý vị xem không phải là của những người bị giam giữ trong các nhà tù Trung Quốc.”

Các quan chức Đan Mạch chất vấn về nguồn gốc của các thi thể

Ông Morten Messerschmidt, Nghị sỹ quốc hội Đan Mạch và Chủ tịch Đảng Nhân dân (Dansk Folkeparti) đã bị sốc bởi cuộc triển lãm. Vào ngày 7 tháng 2, ông đã đặt ra một số câu hỏi cho Bộ trưởng Bộ Y tế về các vấn đề pháp lý, đạo đức và việc Trung Quốc sử dụng nội tạng của các tù nhân chính trị:

9b898ca4caed644f3a3805837500484b.jpg

Ông Morten Messerschmidt, Nghị sỹ và Chủ tịch Đảng Nhân dân, chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế về các vấn đề đạo đức liên quan đến triển lãm thi thể.

Câu hỏi 275: “Xin Bộ trưởng cho biết việc tổ chức triển lãm thi thể người ở Đan Mạch cần những giấy phép và thủ tục pháp lý nào, và liệu triển lãm thi thể người này có tuân thủ luật hiện hành không?”

Câu hỏi 276: “Xin Bộ trưởng cho biết việc sử dụng thi thể người trong các cuộc triển lãm có cần đảm bảo sự đồng ý của người đã khuất hoặc người thân của họ không? “

Câu hỏi 277: “Bộ trưởng có bình luận gì về các yếu tố đạo đức liên quan đến việc sử dụng thương mại thi thể người trong các triển lãm như Human-Bodies, bao gồm cả việc liệu các quy định hiện hành đã đầy đủ chưa, hay có cần những quy định chặt chẽ hơn đối với các triển lãm như vậy tại Đan Mạch không?”

Câu hỏi số 278: “Không biết Bộ trưởng có định điều tra, hoặc đã biết đến các cuộc triển lãm thi thể người tương tự trên phạm vi quốc tế có liên quan đến việc thiếu sự đồng ý hoặc buôn bán phi pháp hay chưa, và Bộ trưởng có định điều tra cụ thể về các hoạt động của triển lãm thi thể người không? Trong bối cảnh này, Bộ trưởng có biết về việc Trung Quốc sử dụng nội tạng từ các tù nhân chính trị không?”

Ngày 19 tháng 2, ông Søren Espersen, một thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ Đan Mạch (Danmarksdemokraterne) và Chủ tịch Ủy ban Tôn giáo, đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa: “Có thể xác định chắc chắn rằng tất cả các thi thể và bộ phận cơ thể đều được hiến tặng tự nguyện, chứ không phải từ các tù nhân bị hành quyết ở các quốc gia độc tài, chẳng hạn vậy, hoặc từ buôn bán nội tạng phi pháp không?”

a7dd048fcafa54bec8d3ac77ec65c698.jpg

Ông Søren Espersen, thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ Đan Mạch, chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa về các thi thể của triển lãm.

“Triển lãm này đã bị lên án ở một số nơi vì nghi ngờ rằng không phải tất cả các thi thể đều được hiến tặng tự nguyện và cho một mục đích rõ ràng,” ông Thomas Krarup, giám đốc y tế, văn hóa và chăm sóc sức khỏe của thành phố Randers, viết trong một thông báo gửi tới các cơ quan chính phủ.

Công ty từ chối cho thuê địa điểm triển lãm

Ngày 28 tháng 2, công ty tổ chức triển lãm đã không đưa ra được bằng chứng pháp lý bằng văn bản về nguồn gốc của các thi thể. Do vậy, hội trường triển lãm ở Randers (Arena Randers) đã quyết định không cho thuê địa điểm, và cuộc triển lãm thi thể ở Randers đã không được tổ chức.

Truyền thông chính thống: Nguồn gốc của các mẫu vật triển lãm thi thể không rõ ràng

Ngày 28 tháng 2, tờ nhật báo Christian Daily của Đan Mạch đã đăng bài viết có tiêu đề: “Những thi thể được triển lãm tại các thành phố Đan Mạch: Không ai có thể trả lời được chúng đến từ đâu” ngay trên trang nhất và trang web của tờ báo. Bài báo nêu lên những nghi vấn về nguồn gốc của các thi thể này.

0167e04265f95d5fc1f43d9d5c79b517.jpg

Tờ báo Christian Daily của Đan Mạch đăng một bài viết nêu lên những nghi vấn về nguồn gốc của các thi thể.

Bài báo đề cập rằng Pháp Luân Công, một nhóm tín ngưỡng đến từ Trung Quốc, đã bị bức hại ở Trung Quốc suốt 25 năm qua. Nhóm này có rất nhiều bằng chứng chứng minh rằng hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ trong các nhà tù của ĐCSTQ chỉ vì kiên định với đức tin của mình, và một số lượng lớn các học viên đã phải chịu sự tra tấn. Năm 2006, có thông tin tiết lộ rằng nhiều học viên đã bị thu hoạch nội tạng [trong khi họ còn] sống và nội tạng của họ bị buôn bán. Nhiều người dân Đan Mạch cho hay họ lo ngại rằng những mẫu vật người được trưng bày này có thể là từ các tù nhân Trung Quốc.

Mọi người ký bản kiến ​​nghị phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

7ff73d7298cd61bcb04ff3f4d31d98ff.jpg

f1aa7d6e48c1d5a4c6614f6095fe5ebc.jpg

beb6a5c8339247fa0ded291a037e88e6.jpg

Mọi người ký bản kiến ​​nghị lên án hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Ngày 22 tháng 2, một phụ nữ ở Horsens cho biết: “Tôi cảm thấy bất ổn. Những người đã chết này không có được sự tôn trọng nào. Nhưng tên đồ tể đã đối xử với họ như động vật vậy. Họ không có danh tính, không có tuổi tác, không có gì để chứng minh, không có tuyên bố nguyện vọng trước khi chết, hay liệu họ có đồng ý cho cơ thể mình được trưng bày hay không.”

Sau khi một thanh niên chủ động ký bản kiến nghị của Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), anh chia sẻ: “Mẹ tôi vừa mới xem triển lãm và mang tài liệu của các bạn về nhà. Sau khi đọc kỹ các tài liệu, mẹ tôi rất sốc và nhờ tôi đến ký thay cho bà. Tôi hy vọng có thể góp phần ủng hộ những hành động chính nghĩa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp chống lại cuộc bức hại và chống lại nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”

Vào ngày 2 tháng 3, trong thời gian diễn ra triển lãm thi thể tại thành phố cảng Frederikshavn, bằng chuyên môn của mình, hai nữ bác sỹ làm việc tại một bệnh viện đã nhận thấy rõ các vấn đề của triển lãm này. Một bác sỹ cho biết: “Là một bác sỹ, tôi hiểu rõ cấu trúc của cơ thể người và có thể thấy rằng một số mẫu vật có dấu vết của vết thương trên xương, cho thấy người đã khuất có thể đã bị tra tấn. Hơn nữa, những thi thể này không được ghi rõ nguồn gốc, tuổi tác, nguyên nhân tử vong, mục đích của người hiến tặng và các thông tin chi tiết khác.”

“Qua hai điểm này, tôi thấy những gì các bạn nói là đúng. Những mẫu vật người này rất đáng nghi ngờ.”

Hai bác sỹ đã nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công có mặt tại triển lãm thi thể để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại nhân quyền ở Trung Quốc và bày tỏ: “Chúng tôi hiểu những lo ngại của các bạn và ủng hộ những hành động chính nghĩa của các bạn”. Họ đã ký đơn kiến nghị của DAFOH để ủng hộ nỗ lực phơi bày nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Vào buổi trưa, bốn người trung niên lái xe đến triển lãm. Một học viên nói với họ: “Ban tổ chức triển lãm không cung cấp được bằng chứng về nguồn gốc của những thi thể này. ĐCSTQ hiện đang bức hại Pháp Luân Công và những người bất đồng chính kiến, và thu hoạch nội tạng của họ khi họ còn sống để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Những mẫu vật thi thể này đều trông giống người châu Á. Họ có thể là tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, đang phải chịu cuộc bức hại tàn khốc của chính quyền độc tài ĐCSTQ.”

Sau khi lặng lẽ lắng nghe, họ đã nhận các tài liệu và bước vào hội trường triển lãm. Tuy nhiên, họ nhanh chóng bước ra ngoài.

Một trong số họ nói: “Chúng tôi đã đổi ý và quyết định không mua vé xem triển lãm nữa. Chúng tôi không ủng hộ cuộc triển lãm như vậy”. Họ ký bản kiến nghị và cảm ơn các học viên.

Khi một cặp vợ chồng bước ra khỏi hội trường triển lãm, chuẩn bị lên xe thì một học viên nói với họ rằng mẫu vật người có thể là từ tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, và nội tạng của họ có thể đã bị thu hoạch khi họ còn sống. Hai người đã rất sốc. Đôi mắt người phụ nữ ngấn lệ và cả hai đã ký bản kiến nghị.

Sau khi xem triển lãm, nhiều người đã ký bản kiến nghị. Một số người cho biết: “Những gì các bạn nói là đúng. Tôi ủng hộ các bạn trong việc phơi bày cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng”. Nhiều người đã trò chuyện với các học viên khá lâu và muốn biết thêm về cuộc bức hại.

Nhiều người hỏi liệu họ có thể làm gì để giúp đỡ. Một học viên trả lời: “Chữ ký của các bạn là sự ủng hộ đối với chúng tôi rồi. Các bạn có thể nói với bạn bè và người thân rằng ĐCSTQ đang bức hại các học viên Pháp Luân Công và những người vô tội khác, và còn thu hoạch nội tạng người một cách có tổ chức, trên quy mô lớn để thu lợi nhuận khổng lồ. Những thi thể trong triển lãm này có thể là của các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Hãy để nhiều người biết sự thật hơn nữa, và chúng ta có thể chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc càng sớm càng tốt.”

​​Mọi người đều rất lo ngại trước những vi phạm nhân quyền tàn bạo và một số người đã đề xuất rằng người dân cần phải kêu gọi lập pháp ở Đan Mạch để ngừng tổ chức các triển lãm gây tranh cãi như vậy trong tương lai.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/8/491446.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/9/225783.html

Đăng ngày 11-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share