Hà Lan: Công chúng Utrecht ủng hộ những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan
[MINH HUỆ 25-06-2025] Vào các ngày 8 và 14 tháng 6 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức sự kiện ở trung tâm Thành phố Utrecht để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc. Các học viên đã phát tặng tài liệu thông tin và trả lời nhiều câu hỏi của công chúng về môn tu luyện cũng như về cuộc bức hại đã diễn ra trong suốt hơn 2 thập kỷ qua.
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhiều người qua đường đã nán lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bầu không khí của sự kiện rất đầm ấm và bình yên, phong thái điềm đạm của các học viên đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Sau khi đọc thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc trên một bảng trưng bày, một người chia sẻ: “Tôi không hề biết chuyện này vẫn còn đang diễn ra. Điều này thật bất công. Mọi người nên được tự do thực hành tín ngưỡng của mình”.
Mọi người tìm hiểu thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc.
Nhiều du khách đã nán lại và trò chuyện với các học viên. Một số người bày tỏ sự khâm phục đối với các giá trị phổ quát mà Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền cũng cách tiếp cận phi bạo lực của các học viên.
Công chúng ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt bức hại.
Sau khi ký bản kiến nghị, một người cho biết: “Tôi cho rằng việc lên tiếng khi nhân quyền bị trà đạp là điều quan trọng.”
Hai thanh niên đã luyện bài công pháp thứ hai cùng với các học viên. Họ cho hay họ rất vui khi thấy các học viên ngồi thiền an hòa và kêu gọi sự giúp đỡ để chấm dứt cuộc bức hại. Cả hai người họ đều đã ký tên vào bản kiến nghị. Một người nói: “Tôi thích những việc các bạn đang làm!”
Hai nam thanh niên học luyện công
Trẻ em cũng tham gia học luyện công.
Giáo viên ngôn ngữ: “Tôi tự hào về các bạn”
Bà Ilse, một giáo viên ngôn ngữ đến từ Bỉ, đã cùng con gái ký bản kiến nghị trong khi đang tham quan ở trung tâm thành phố. Bà đã kinh hoàng trước tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và nói: “Thật khủng khiếp! Thật không thể tin được! Tôi tự hào về các bạn vì đã phổ biến cho mọi người biết đến điều này. Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt. Chúc các bạn may mắn!”
Bà Ilse và con gái đến từ Bỉ đã ký bản kiến nghị.
Du khách Hakan Kayis và Seray Kartal cũng đã ký bản kiến nghị. Họ lên án cuộc bức hại và sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên.
Cô Kartal bày tỏ: “Mọi sinh mệnh đều đáng quý. Những gì họ [ĐCSTQ] đang làm là tàn ác và không thể chấp nhận được! Vì vậy, chúng tôi ủng hộ các bạn làm việc này và hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt”.
Hai người cũng cho biết mọi quốc gia đều có chung các giá trị đạo đức mà Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Anh Kayis nói: “Phải có nhân tính, người ta mới thấy được những giá trị này là tốt. Nếu bạn không thấy điều đó, thì bạn không phải là con người. Chúng tôi sẽ kể cho gia đình mình về những gì chúng tôi đã biết rồi bảo họ ký bản kiến nghị và ủng hộ việc này”.
Pháp Luân Đại Pháp nên được thực hành trên khắp thế giới
Nhiều người đã ca ngợi giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng những giá trị này sẽ mang lại lợi ích cho người dân và xã hội.
Ông Gijs Koster, một kỹ sư hàng không của Quân đội Hoàng gia Hà Lan, cho hay ông đã biết về các vi phạm nhân quyền của chính quyền Trung Quốc đối với chính người dân của mình. Ông nói: “Chúng ta nên tẩy chay Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây [cuộc bức hại] là diệt chủng. Điều này là không tốt và cần phải được chấm dứt”. Ông cũng cho rằng nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp “sẽ thực sự là một điều gì đó rất tốt đẹp” cho người dân Trung Quốc.
Hai học sinh, Maran ten Brink và Giris Looukili, đã bàng hoàng khi các học viên chiểu theo giá trị Chân-Thiện-Nhẫn lại bị bức hại ở Trung Quốc.
Maran ten Brink (bên phải) và Giris Looukili (bên trái)
Em Maran nói: “Điều này thật khủng khiếp và đáng buồn! Chúng cháu muốn nhiều người hơn nữa biết về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc để họ có thể chấm dứt tội ác này. Mọi người nên có tự do. Ở Hà Lan, chúng ta được hưởng quyền tự do tín ngưỡng, thế mà [các học viên Pháp Luân Công] ở Trung Quốc lại bị sát hại vì điều này.”
Em Giris nói sau khi ký bản thỉnh nguyện: “Đây chắc chắn là điều nên được thực hành trên khắp thế giới”.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/25/496452.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/27/228653.html