Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-05-2025] Lúc 8 giờ tối ngày 30 Tết năm nay có chương trình biểu diễn của Shen Yun, tôi và đồng tu A rất muốn xem chương trình đặc sắc của Shen Yun mỗi năm chỉ có một lần này, nhưng nhà chúng tôi không lắp đặt chảo thu Đài truyền hình Tân Đường Nhân, nên cần phải đến nhà đồng tu B để xem, nhưng cả gia đình đồng tu B lại phải về quê ăn Tết.

Sau khi bàn bạc, đồng tu B đã đưa cho chúng tôi chìa khóa cửa ngoài của nhà bà ấy và bảo tới giờ chúng tôi cứ đến xem. Thế là đúng 7 giờ 20 phút, tôi và đồng tu A đến nhà đồng tu B. Khi vào nhà, chúng tôi phát hiện kênh truyền hình Tân Đường Nhân không có tín hiệu. Chảo thu sóng của Đài truyền hình Tân Đường Nhân lại ở trên ban công tầng hai, mà các cửa phòng khác của nhà đồng tu B đều đã khóa, chúng tôi chỉ có chìa khóa phòng lớn bên ngoài, nên không thể mở cửa phòng để ra ban công, vậy phải làm sao bây giờ?

Tôi và đồng tu A nghĩ đủ mọi cách, tìm thang để trèo lên tầng hai cũng không được! Nhà đồng tu B không một bóng người, trong sân tối om như mực, chúng tôi không dám bật đèn vì sợ làm phiền hàng xóm xung quanh, lén lút trèo nhà người khác cũng không được, phải làm sao đây? Cho dù có đồng tu C là người rành về kỹ thuật đến cũng không ra được ban công tầng hai?

Lúc này, tôi nghĩ chúng tôi phải dùng thần thông thôi, và nhớ đến một câu Pháp trong sách “Chuyển Pháp Luân” của Sư phụ:

“Người ngồi chỗ kia, không động tay không động chân, mà có thể làm những điều mà mọi người dùng hết cả tay lẫn chân cũng không làm được; có thể thấy được [Pháp] lý chân chính của các không gian vũ trụ; thấy chân tướng của vũ trụ; thấy những điều người thường không thấy.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Chúng tôi bèn cầu Sư phụ trợ giúp: Thưa Sư phụ, chúng con thật sự không muốn bỏ lỡ! Chúng con rất muốn xem chương trình Shen Yun thần thánh mỗi năm chỉ có một lần này. Chúng tôi cùng nhau đứng trong sân tĩnh tâm hợp thập cầu xin Sư tôn gia trì.

Vừa xin xong thì đồng tu A liên lạc được với đồng tu C là người rành về kỹ thuật. Đồng tu C cũng vô tư gác lại việc nhà, đạp xe đến ngay. Ngay khi đồng tu A ra ngoài đón đồng tu C, tôi quay trở lại phòng và kinh ngạc phát hiện trên kệ ti vi có một chiếc chìa khóa sáng loáng, màu giống như đồng xu năm hào, cầm trên tay thấy nặng trịch, sao lúc nãy tôi không thấy nhỉ? Vậy là tôi liền thử mở cửa căn phòng, quả nhiên “cạch” một tiếng, đây đúng là chìa khóa cần tìm rồi.

Khi đồng tu A và C bước vào, tôi vui mừng nói: “Có chìa khóa rồi”. Chúng tôi đều vui cười như những đứa trẻ, niềm hạnh phúc thật không lời nào tả xiết, hai tay hợp thập cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã gia trì.

Sau đó, đồng tu C điều chỉnh tín hiệu, màn hình kênh truyền hình Tân Đường Nhân hiện lên rõ nét, ngẩng đầu nhìn đồng hồ lúc ấy là 7 giờ 50 phút. Khi chương trình Shen Yun bắt đầu, màn sân khấu của tiết mục đầu tiên được kéo lên, khung cảnh thật hùng vĩ và tráng lệ, thời gian đúng lúc bắt đầu. Chúng tôi không khỏi cảm thán và khen ngợi.

Nhìn dáng vẻ và phong thái của các đệ tử Đại Pháp trên sân khấu Shen Yun, những hình ảnh tráng lệ, tất cả đều phản ánh chính niệm như kim cương bất phá của các đệ tử Đại Pháp. Cứ như vậy, chúng tôi xem với tín hiệu rất tốt cho đến khi kết thúc.

Sáng hôm sau, mùng một Tết, mấy đồng tu chúng tôi đến nhà đồng tu B để kính chúc Sư phụ năm mới, nhân tiện trả lại chìa khóa cổng và bày tỏ lòng cảm ơn. Khi tôi đặt chìa khóa lên cạnh ti vi, đồng tu B nói: “Tôi có đặt đâu! Người nhà tôi không biết tối qua mọi người đến, con tôi bình thường không bao giờ vào căn phòng đó, càng không thể nào đặt chìa khóa ở đó được”.

Lúc này chúng tôi mới hiểu ra là Sư phụ thấy chúng tôi có nguyện xem Shen Yun nên đã cho chúng tôi một chiếc chìa khóa. Cảm tạ Sư phụ đã cho chúng con được toại nguyện.

Chúng con nhất định sẽ dũng mãnh tinh tấn trên đoạn đường tu luyện cuối cùng này, làm tốt ba việc, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Khấu tạ Sư tôn từ bi vĩ đại! Cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/20/494998.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/22/228594.html