Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-03-2025] Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 10 năm đã thay đổi tôi từ một phụ nữ nông thôn ốm yếu thành một người khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Tôi thực sự trải nghiệm uy lực của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi sống ở nông thôn, có hai cô con gái, và nông trại của gia đình chúng tôi rộng khoảng hai mẫu rưỡi đất. Chồng tôi quanh năm làm việc xa nhà, nên mọi việc nhà và việc đồng áng đều dồn hết lên vai tôi. Tôi hết làm nông, đến làm vườn, rồi giặt giũ và làm việc nhà.

Đến năm 49 tuổi, tôi mắc rất nhiều bệnh. Nghiêm trọng nhất là bệnh dạ dày, tôi không ăn uống gì được, ăn vào là bị nôn ra. Sau khi kiểm tra, tôi được chẩn đoán mắc bệnh polyp tá tràng, viêm teo dạ dày, chảy máu đáy dạ dày, và có nhiều vết loét ở dạ dày và tá tràng. Tôi gần như ngất xỉu khi nhận được kết quả chẩn đoán.

Tôi cũng bị teo tiểu não, hẹp ống sống, và mất trí nhớ. Phía sau đầu của tôi bị cứng, hai chân cũng bị cứng. Tôi không thể làm nông được nữa.

Tôi kể với chị gái về kết quả chẩn đoán và tình trạng của mình. Sau khi nghe, chị rất đồng cảm với tôi. Lúc đó, chị tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chị bảo tôi rằng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu tôi. “Nếu em tin Sư phụ và Đại Pháp, bệnh của em sẽ không là gì. Để em có thể tu luyện, Sư phụ sẽ tịnh hóa cơ thể cho em”.

Chị kể cho tôi nghe đích thân chị đã trải nghiệm uy lực của Đại Pháp và câu chuyện của một người hàng xóm đã hơn 50 tuổi mắc bệnh viêm não nên bị mất trí nhớ, khó cử động miệng và khó phát âm. Bà ấy đã chi rất nhiều tiền cho thuốc nhưng bệnh tình vẫn không cải thiện. Một học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà. Sau khi tu luyện, bà đã hết đau đầu, miệng không còn bị méo, và trí nhớ đã hồi phục tốt.

Tôi cũng quyết định tu luyện Pháp Luân Công. Chị đem đến cho tôi sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp và một DVD dạy luyện công. Chị cũng dành ba ngày ở lại nhà tôi để hướng dẫn tôi tập các bài công pháp.

Tôi học Pháp (đọc sách Chuyển Pháp Luân) và luyện công hàng ngày trong 20 ngày rồi đến bệnh viện tái khám. Tôi đưa bác sĩ kết quả kiểm tra lần trước để so sánh. Kết quả mới cho thấy dạ dày và tá tràng của tôi bình thường, không có polyps, viêm teo dạ dày cũng thuyên giảm. Tình trạng chảy máu dạ dày đã khỏi, loét dạ dày và loét tá tràng đã nhỏ đi rất nhiều. Bác sĩ ngạc nhiên và hỏi tôi đã uống thuốc gì mà thay đổi nhiều như vậy chỉ trong 20 ngày.

Đích thân tôi đã cảm nhận sự siêu thường của Đại Pháp, vậy nên tôi rất trân quý cơ duyên tu luyện. Tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng mỗi ngày để phát chính niệm và luyện công. Tôi học Pháp sau khi ăn sáng xong và dành thời gian còn lại để học Pháp và luyện công sau khi xong việc đồng áng và việc nhà.

Chỉ sau vài tháng, tôi đã trở thành một người khác. Tôi ăn uống bình thường và trí nhớ cũng tốt hơn nhiều. Chứng hẹp cột sống không còn, chức năng gan trở lại bình thường, thận cũng hoạt động tốt hơn nên số lần đi tiểu mỗi ngày cũng giảm đi đáng kể. Tôi làm việc không biết mệt, và không cần uống thuốc nữa.

Suốt 10 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã thụ ích rất nhiều. Tôi và chồng có sức khỏe tốt, thu nhập của chúng tôi ổn định, con gái và con rể hiếu thuận, hai cháu ngoại đáng yêu. Tất cả phúc báo này đều là Pháp Luân Đại Pháp ban cho tôi.

Cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/27/492016.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/2/226476.html