Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-05-2025] Ông Chu Ngọc Quân ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, đã bị ngược đãi tới mức nguy hiểm đến tính mạng trong khi đang thụ án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Chính quyền nhà tù đã chấp thuận yêu cầu bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế của ông Chu, nhưng cơ quan giám sát của nhà tù (không rõ là cơ quan nào) đã từ chối.
Ông Chu bị mất khả năng vận động sau khi bị đột quỵ và suy tim. Ông cũng mắc bệnh tiểu đường và các bệnh tim khác. Hiện ông đang bị giam giữ tại Bệnh viện Nhà tù Công Chủ Lĩnh.
Ngày 5 tháng 6 năm 2024, ông Chu bị bắt giữ trong một đợt truy quét của cảnh sát, trong đó hơn 50 học viên Pháp Luân Công khác cũng bị bắt giữ. Sức khỏe của một trong số học viên (bà Phùng Ngọc Thu) đã suy giảm nhanh chóng sau khi bị bắt giữ và 3 tháng sau, bà đã qua đời vào ngày 9 tháng 10 năm 2024, hưởng dương 73 tuổi.
Ông Chu bị tạm giam hình sự tại Trại tạm giam thành phố Thư Lan. Một nguồn tin nội bộ cho biết đã nhìn thấy hai lính canh đánh đập ông. Một trong hai lính canh nói: “Gã này từ chối trả lời thẩm vấn nên đáng bị đánh”.
Sau đó, ông Chu được phát hiện mắc một số bệnh về tim và đã phải nhập viện một thời gian. Trại tạm giam đã đệ đơn yêu cầu bảo lãnh tại ngoại cho ông, nhưng cũng chính cơ quan này đã phủ nhận việc bệnh viện nhà tù bác bỏ yêu cầu tại ngoại của ông.
Cuối tháng 10 năm 2024, ông Chu bị Tòa án thành phố Thư Lan đưa ra xét xử và sau đó bị kết án 4 năm tù. Ngày 18 tháng 12 năm 2024, ông bị đưa đến Nhà tù Công Chủ Lĩnh. Do sức khỏe yếu, ông đã được đưa vào bệnh viện nhà tù.
Gần đây, trang Minghui.org xác nhận rằng sức khỏe của ông Chu ngày càng suy giảm trong những tháng qua. Trước đây ông có thể ngồi xe lăn nhưng giờ đã phải nằm liệt giường. Tuy nhiên, nhà tù đã từ chối yêu cầu bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế của ông.
Bức hại trong quá khứ
Đây không phải là lần đầu ông Chu bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình. Từng là một công tố viên của Viện Kiểm sát Lâm nghiệp thành phố Thư Lan, ông được đồng nghiệp công nhận là một tài năng trẻ đầy triển vọng. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ông đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 1999. Ông bị bắt giữ và bị kết án lao động cưỡng bức một năm. Ông đã kháng cáo và sau đó bị mất việc.
Ngày 10 tháng 10 năm 2003, ông bị bắt giữ lần nữa và bị kết án lao động cưỡng bức. Do sức khỏe yếu, trại lao động cưỡng bức địa phương đã từ chối tiếp nhận ông 5 lần. Khi cảnh sát cố gắng đưa ông vào lần thứ 6, trại lao động cưỡng bức cuối cùng đã tiếp nhận ông.
Sau khi được trả tự do, ông Chu và vợ chuyển đến thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm và mở một nhà hàng bán đồ ăn sẵn. Ngày 18 tháng 10 năm 2013, cảnh sát đã bắt giữ ông và đưa ông đến Trại tạm giam thành phố Cát Lâm. Ông đã phải nhập viện do bị ngược đãi ở đó. Tháng 9 năm 2015, ông bị kết án 5 năm tù. Ông đã bị tra tấn dã man tại Nhà tù Cát Lâm và phải nhập viện lần nữa. Tình trạng sức khỏe của ông ngày càng suy giảm sau khi được trả tự do. Có thời điểm ông đã lâm vào tình trạng nguy kịch nhưng đã dần hồi phục.
Sau đó, ông Chu chuyển về thành phố Thư Lan, nhưng lại bị bắt giữ lần nữa vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 và bị kết án 4 năm tù.
Bài liên quan:
Thành phố Cát Lâm: 16 người bị kết án trong năm 2015 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công
Chủ hàng ăn đã bị bắt giam và bị đánh đập (Ảnh)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/29/495559.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/3/228347.html