Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức
[MINH HUỆ 06-06-2025] Khi trông thấy sự kiện Ngày Thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại trung tâm thành phố Ingolstadt, ông Harry, một người qua đường, đã dừng lại và trò chuyện khá lâu với các học viên. Ông đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công rất quan trọng, và đức tin có thể dẫn dắt con người quay trở lại con đường đúng đắn.
Ngày 16 tháng 5 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức sự kiện để giới thiệu nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đồng thời lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công, trong đó có tội ác thu hoạch nội tạng do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Sự kiện đã thu hút sự quan tâm và ủng hộ của người dân địa phương.
Ingolstadt thuộc bang Bavaria, miền Nam nước Đức. Thành phố này nổi tiếng bởi là nơi đặt trụ sở chính của Audi, một hãng xe hơi cao cấp của Đức. Đây cũng là nơi khai sinh ra hội Illuminati thuộc xứ Bavaria vào năm 1776, một tổ chức được xem là tiền thân của Đảng Cộng sản, cho đến khi âm mưu của nhóm này bị chính quyền Bavaria phát hiện và cấm hoạt động vào năm 1785.
Sự kiện Ngày Thông tin Pháp Luân Công tại thành phố Ingolstadt, Đức, ngày 16 tháng 5 năm 2025.
Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công.
Người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.
Một nhóm thanh niên muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công.
Một nhóm thanh niên mặc trang phục truyền thống xứ Bavaria đi ngang qua quầy thông tin. Vì tò mò, họ đã dừng lại trò chuyện với các học viên. Trong nhóm có người tỏ ý muốn rời đi và liên tục ngắt lời các bạn mình. Lúc này, một thanh niên khác nghiêm khắc nhắc nhở: “Tôi muốn nghe cô ấy nói hết đã. Những gì cô ấy chia sẻ rất quan trọng”. Sau khi nghe được sự thật, chàng trai đã không ngần ngại ký tên vào bản kiến nghị.
Chủ nghĩa toàn trị không có đức tin tất yếu sẽ sụp đổ
Ông Harry, người được nhắc đến ở đầu bài viết, đã trò chuyện khá lâu với một học viên Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị. Ông nói rằng sở dĩ ông ký tên là vì đã hiểu được sự thật sau khi nói chuyện với các học viên. Ông tin rằng chủ nghĩa toàn trị không có đức tin tất yếu sẽ sụp đổ, và rằng đức tin có thể dẫn dắt con người đi đúng đường, đúng lối.
Ông Harry nhận xét: “Khi một chế độ chỉ dựa trên một hệ tư tưởng duy nhất và trở nên hoàn toàn duy vật, các vấn đề sẽ nảy sinh”. Ông cho biết thêm rằng chính bản thân mình đã từng trải nghiệm điều này. Vài thập kỷ trước, ông từng hoạt động tích cực trong phong trào cánh tả và ngưỡng mộ chủ nghĩa Mao. Tuy nhiên, sau khi biết đến những tội ác kinh hoàng trong cuộc Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc, ông bắt đầu suy ngẫm về tác hại của việc không có đức tin. Ông Harry cho rằng những tội ác tương tự cũng đang diễn ra ở Trung Quốc hiện nay, vì vậy ông muốn ký tên vào bản kiến nghị để góp phần chấm dứt điều đó.
Trong suốt 20 năm qua, ông Harry đã nhiều lần gặp các hoạt động của học viên Pháp Luân Công tại các thành phố lớn ở Đức, nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Hôm nay, ông lại tình cờ chứng kiến hoạt động Ngày Thông tin của các học viên. “Tôi lập tức nhận ra rằng điều này có liên quan đến cùng một vấn đề. Tôi hy vọng người dân Trung Quốc và tất cả những ai theo chủ nghĩa duy vật sẽ quay trở lại với đời sống tinh thần, và thoát khỏi chủ nghĩa duy vật thuần túy”, ông nói.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/6/495821.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/10/228436.html