Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ tại Stockholm
[MINH HUỆ 04-06-2025] Tháng Năm ở Stockholm là thời điểm muôn hoa nở rộ và nắng vàng rực rỡ. Vào các ngày thứ Sáu và thứ Bảy của thời điểm này trong năm, Bảo tàng Nobelmuseet gần khu phố cổ Stockholm luôn có rất đông du khách. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các sự kiện vào các cuối tuần ở phía trước bảo tàng để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc, và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một sự kiện phía trước Bảo tàng Nobelmuseet tại Stockholm để giới thiệu Đại Pháp và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc, hôm 31 tháng 5.
Trong suốt sự kiện, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trình diễn các bài công pháp và phát tặng tài liệu giảng chân tướng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau cho người qua đường. Tiếng nhạc êm dịu và khung cảnh luyện công yên bình đã khiến nhiều người dừng lại xem, chụp ảnh, và hỏi làm thế nào họ có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại. Sau khi ký tên vào bản kiến nghị, mọi người cũng lấy các tài liệu giảng chân tướng, nói rằng họ muốn giúp lan tỏa sự tốt đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn, cũng như thông tin về cuộc bức hại đến bạn bè và người thân. Nhiều người đã tỏ ra thích thú với môn tu luyện và học các bài công pháp ngay tại sự kiện.
Những người trẻ tuổi quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp tập theo các động tác của một học viên để học các bài công pháp.
Mọi người ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ trước nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm chấm dứt cuộc bức hại.
Hướng dẫn viên du lịch: “Pháp Luân Đại Pháp mang lại ánh sáng và hy vọng cho thế giới”
Vào một buổi chiều thứ Sáu, sau khi tiễn khách, cô Gaia, một hướng dẫn viên du lịch trẻ tuổi, đã đến quầy Pháp Luân Đại Pháp và đọc thông tin trên các bảng trưng bày. Cô Gaia là người Ý, đang theo học cao học tại Thụy Điển và làm hướng dẫn viên du lịch bán thời gian. Khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) do nhà nước hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô Gaia vô cùng kinh hoàng và ký tên vào bản kiến nghị. “Hành vi tội ác này phải được chấm dứt!”, cô nói. Cô cũng muốn biết thêm và sốt sắng hỏi: “Pháp Luân Đại Pháp là gì vậy? Tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp? Tôi có thể giúp gì cho các bạn [các học viên Pháp Luân Đại Pháp]?”
Một học viên đã giới thiệu chi tiết cho cô Gaia về Pháp Luân Đại Pháp và nói với cô rằng ở Trung Quốc, ĐCSTQ không chỉ tra tấn tàn bạo các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà còn thu hoạch nội tạng của họ trong khi họ vẫn còn sống để kiếm lời. Người học viên cũng giải thích về việc ĐCSTQ đã lợi dụng các phương tiện truyền thông thân cộng ở hải ngoại để gia tăng các cuộc tấn công vào Pháp Luân Đại Pháp và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, và trong suốt những năm qua, ĐCSTQ đã sử dụng đủ loại thủ đoạn côn đồ để gây rối và phá hoại các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun trên khắp thế giới. Anh cho hay mọi người nên nhận thức rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ, đừng để nó lừa dối hay hiểu lầm bởi những lời dối trá của nó.
Sau khi hiểu rõ chân tướng, cô Gaia đã rất cảm động. Cô nói rằng những gì các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm mang lại ánh sáng và hy vọng cho thế giới.
Cô Gaia đặc biệt hào hứng khi biết đến sự thành công của các buổi biểu diễn trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2025 của Shen Yun. Cô nói: “Tôi biết về [Shen Yun] này. Mẹ tôi sống ở Milan, Ý, và sau khi xem xong, bà đã nói với tôi rằng buổi biểu diễn này thực sự, thực sự rất tuyệt vời! Năm tới tôi nhất định phải đi xem.”
Cô Gaia còn nói: “Tôi cũng sẽ giúp các bạn [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] truyền rộng chân tướng đến nhiều người hơn.” Vào cả hai ngày cuối tuần đó, cô đã đưa nhiều du khách người Ý đến quầy Pháp Luân Đại Pháp, và nhiều du khách đã dừng lại tại quầy để tìm hiểu về Đại Pháp và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Du khách đến từ Séc ký bản kiến nghị ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại
Vào thứ Bảy, ngày 24 tháng 5 năm 2025, một cặp vợ chồng đến từ Séc đã đi ngang qua địa điểm tổ chức sự kiện và bị thu hút bởi các bài công pháp tường hòa. Họ lặng lẽ đứng sang một bên để xem các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công và thực hiện theo các động tác.
Khi người đàn ông nhìn thấy bảng chân tướng phơi bày nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, anh liên tục lắc đầu, rồi anh đến nói chuyện với một học viên. Sau khi tìm hiểu thêm về tình hình ở Trung Quốc, anh đã ký bản kiến nghị và nói rằng [cuộc bức hại] này phải được chấm dứt.
“Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thực sự không ngờ một cuộc bức hại như vậy vẫn đang diễn ra ở đó [ở Trung Quốc]. Điều này chắc chắn không thể tiếp diễn. Nó phải được chấm dứt. Tôi thực sự biết ơn sự kiện của các bạn ngày hôm nay. Nó đã cho chúng tôi biết những tin tức quan trọng như vậy”, anh nói.
Anh cũng bày tỏ mong muốn được tìm hiểu thêm về tình hình. “Tôi sẽ quét mã QR trên tờ rơi để tìm hiểu thêm về điều này.”
Người nữ du khách đến từ Séc ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ nhằm chấm dứt cuộc bức hại
Sau đó, anh dịch lại chân tướng về nạn thu hoạch nội tạng sống tàn bạo của ĐCSTQ cho người phụ nữ đi cùng. Vì không thông thạo tiếng Anh, cô đã đọc kỹ một tờ thông tin Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng Séc. Sau khi đọc và nghe người bạn đồng hành giải thích, mắt cô đẫm lệ và cô đã quỳ một gối xuống để ký bản kiến nghị.
Chàng trai gốc Hoa đến từ Hoa Kỳ cảm phục Pháp Luân Đại Pháp
Một chàng trai người Hoa đã đứng gần sự kiện một lúc lâu để xem và chụp ảnh. Sau đó, anh bước đến chiếc bàn và ký bản kiến nghị. Anh nói với một học viên: “Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn!”
Chàng trai tên là Daniel, lớn lên tại Hoa Kỳ. “Tôi thực sự rất vui khi được gặp tất cả các bạn ở đây”, anh nói. “Tôi biết những thông tin mà các bạn đang nói với mọi người là sự thật. Đó đều là những sự thật mà ĐCSTQ không muốn dân chúng biết.” Anh còn cho hay: “Cha tôi đã may mắn sống sót sau Vụ Thảm sát Thiên An Môn [phong trào sinh viên] năm 1989. Chính phủ Mỹ đã cứu ông vào thời điểm đó thông qua luồng xanh, vậy nên tôi khá quen với sự tà ác của ĐCSTQ và cách đối xử tàn bạo của họ đối với người dân Trung Quốc.”
Anh Daniel cho hay anh thực sự cảm phục Pháp Luân Đại Pháp. Anh đặc biệt cảm động trước lòng từ bi, kiên cường và dũng cảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cũng như sự kiên trì bền bỉ của họ trong việc giảng chân tướng cho dân chúng trên khắp thế giới.
“Tôi không chỉ nhìn thấy các bạn ở Hoa Kỳ, mà tôi còn thấy các bạn trong chuyến đi Nhật Bản của mình nữa”, anh nói. “Hôm nay khi vừa đến Thụy Điển, tôi không ngờ lại gặp được các bạn. Các bạn đã làm rất tốt và tất nhiên tôi phải thể hiện sự ủng hộ của mình!”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/4/495749.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/8/228415.html