Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 05-06-2025] Ngày 31 tháng 5 năm 2025, các học viên từ Đức và Pháp đã tổ chức sự kiện ngày thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên quảng trường Augustiner Platz ở Freiburg, một khu thương mại ở Đức. Thông qua màn trình diễn các bài công pháp, phát tặng tài liệu và trò chuyện với mọi người, các học viên đã phổ biến cho họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang diễn ra.

Hôm đó thời tiết nắng đẹp và là ngày cuối tuần nên có rất nhiều người mua sắm và du khách đi qua khu vực này. Sự kiện của các học viên đã thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi biết các giáo lý của Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn và ĐCSTQ bức hại những người tốt, nhiều người đã nói chuyện với các học viên và ký bản kiến ​​nghị để bày tỏ sự ủng hộ. Một số người đã đi thẳng đến quầy thông tin để ký bản kiến ​​nghị và cho biết họ đã nghe nói về cuộc bức hại.

a9cefe9500faa09331d342d4dadf2f26.jpg

86d26ba54391e1f99475a91b81065302.jpg

d243b706793a9e4c5fc0b3bfe5807021.jpg

7be30101e5b492078b4108cdaf4f3d04.jpg

Các học viên từ Đức và Pháp giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người trong một sự kiện tại Augustiner Platz ở Freiburg, ngày 31 tháng 5 năm 2025.

Một phụ nữ Trung Quốc đã nhiệt tình đáp lại khi một học viên chào cô lúc cô đi ngang qua quầy thông tin. Trông thấy biểu ngữ có thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, người phụ nữ thốt lên rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp thật kinh hoàng. Người học viên hỏi cô có biết Pháp Luân Đại Pháp là gì không. Cô cho hay sau khi rời khỏi Trung Quốc cô mới biết đến cuộc bức hại, “Lúc đó, tôi rất đau lòng vì tôi có một số bạn học và giáo viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết tất cả họ đều là những người tốt.”

Cô cho biết ban đầu cô dự định trở về Trung Quốc để thăng tiến sự nghiệp sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ. Sau đó, cô nghe nói Pháp Luân Đại Pháp là mục tiêu bức hại hàng đầu của ĐCSTQ và các nhóm dân tộc khác cũng bị bức hại, “Lúc đó tôi nhận ra rằng, với môi trường chính trị tồi tệ như vậy thì ngay cả khi GDP được cải thiện, nền kinh tế cũng không thể phát triển được. Một quốc gia như vậy không có tương lai. Tôi đã thuyết phục gia đình, gia hạn hợp đồng lao động và đổi quốc tịch.”

Người học viên hỏi cô có biết tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp không. Cô trả lời, “Tôi biết chứ, không chỉ tôi, ngay cả người phương Tây cũng biết. ĐCSTQ là một chế độ độc tài, làm sao nó có thể để người dân tin vào và Thần Phật thay vì tin vào nó?” Người học viên nói, “Năm 1999, khi Giang Trạch Dân làm lãnh đạo, vì tâm đố kỵ, ông ta đã phát động cuộc bức hại phi lý này.”

Chỉ vào thông tin về nạn thu hoạch nội tạng, người phụ nữ hỏi liệu điều này có thật vậy không. Người học viên nói với cô: “Không chỉ có vậy, tình hình thực tế có thể nghiêm trọng hơn những gì chúng ta biết, nó có thể tồi tệ hơn nhiều.” Người phụ nữ nói, “Tôi không thể chịu đựng nổi khi đọc những tin tức như vậy. Ngoài ĐCSTQ, tôi chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ đảng phái chính trị nào khác làm những việc như vậy. Nó vượt xa ranh giới đạo đức cơ bản của nhân loại. Tôi tin rằng, Chúa đang trông coi trái đất. Những hành động vô pháp như vậy không thể tiếp diễn, và ĐCSTQ sẽ bị trời trừng phạt.”

Người học viên hỏi cô ấy đã thoái Đảng chưa. Cô cho hay từ khi ra nước ngoài, cô đã ra khỏi ĐCSTQ, không đóng Đảng phí, không tham gia bất kỳ hoạt động nào của Đảng và đã cắt đứt quan hệ với chế độ này từ lâu. Người học viên giải thích với cô về tầm quan trọng của việc thoái Đảng trên trang web Thoái Đảng Toàn cầu. Cô đồng ý không do dự, “Vâng, tôi sẽ thoái Đảng bằng tên thật của mình.”

Trước khi rời đi, cô nói, “Bản nhạc đang phát nghe rất quen, nó khiến tôi nhớ lại hồi tôi học đại học ở Trung Quốc. Một nhóm người đã chơi bản nhạc này và tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, tôi để ý thấy có nhiều người tham gia nhóm hơn, và có nhiều người tập Pháp Luân Đại Pháp vào thời điểm đó.”

Cô nói với các học viên: “Hãy tiếp tục làm việc tốt nhé!”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/5/495772.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/7/228403.html