Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp
[MINH HUỆ 04-06-2025] Ngày 31 tháng 5 năm 2025, các học viên đã tổ chức một sự kiện ở Quimper. Họ dựng quầy thông tin tại Place Terre au Duc gần khu chợ ở trung tâm thành phố. Các học viên treo biểu ngữ, trưng bày bảng thông tin, phân phát tờ rơi, và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc.
Quimper là thủ phủ của Finistère, tọa lạc ở miền Tây nước Pháp. Với dân số gần 65.000 người, thành phố này tràn ngập các tác phẩm nghệ thuật và công trình lịch sử. Nhiều du khách đến tham quan khu phố cổ, với những ngôi nhà khung gỗ độc đáo, nhà máy gốm Quimper nổi tiếng thế giới, và những đoàn tàu được trang trí bằng hoa văn, màu sắc của người Breton.
Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện ở Quimper ngày 31 tháng 5 năm 2025.
Người về hưu muốn học các bài công pháp
Ông André đã về hưu và sống ở thị trấn Plomelin lân cận. Ông nói với một học viên ông bắt đầu tập Thái Cực Quyền từ 18 tháng trước. Ông rất kinh ngạc khi biết Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc.
Ông muốn học các bài công pháp và đã đưa thông tin liên lạc cho một học viên để liên hệ. Ngày hôm sau, ông nhắn tin cho người học viên: “Cảm ơn bạn đã cho tôi khoảng khắc đặc biệt này!”
Cô Béatrice bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vài năm trước, nhưng đã dừng. Các học viên vừa dựng xong quầy thông tin, bà đã luyện công cùng họ. Bà cho biết bà đã yếu đi sau khi mẹ bà qua đời. Sau khi về hưu, bà đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trở lại và khá dần lên. Chỉ trong một tuần, mọi triệu chứng bệnh của bà đã biến mất và bà bắt đầu đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân.
Nối lại mối duyên với Pháp Luân Đại Pháp
Bà Aïcha cho biết, bà rất xúc động khi nhìn thấy quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp. Bức ảnh thiếu nữ ngồi thiền trên tờ rơi khiến bà nhớ lại một bức tranh mà bà đã xem tại Triển lãm Chân-Thiện-Nhẫn ở Quimper cách đây 10 năm .
Sau khi xem triển lãm, bà Aïcha đã lên mạng để học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng không duy trì luyện công được. Bà cho hay, hiện bà đang gặp khó khăn trong cuộc sống, nên bà rất mừng khi được trò chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và học các bài công pháp một lần nữa. Bà đã ký tên thỉnh nguyện và đề nghị các học viên liên lạc với bà nếu họ luyện công ở Quimper. Trong 10 năm kể từ khi xem triển lãm, bà cảm thấy mình đã đánh mất nhiều thứ. Khi trò chuyện với các học viên, bà cảm thấy được nối lại với điều gì đó quý giá — Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho biết bà cảm thấy dễ chịu khi ở cùng các học viên và bà cần trường năng lượng này.
Một quý ông đặc biệt đến tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho biết, ông tự học các bài công pháp trên mạng, nên khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông rất vui. Ông hy vọng họ có thể mở một điểm luyện công ở Quimper.
Một phụ nữ đạp xe đến quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp và cho biết bà muốn học các bài công pháp. Bà cảm thấy các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp mang lại năng lượng cho bà nên bà rất thích. Bà cũng ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Du khách nhiệt tình ký tên thỉnh nguyện chấm dứt cuộc bức hại
Khi bà Sylvie Parquet đến từ Canada tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, bà cho biết: “Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi không thể hiểu được loại hành vi bạo lực này. Nó khiến tôi đau lòng.” Bà cảm ơn các học viên và ký tên thỉnh nguyện.
Một cặp vợ chồng đọc bảng thông tin về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và nói rằng điều này thật không thể tin được. Người vợ nói cô cho rằng đây là trò lừa. Hai học viên Pháp Luân Đại Pháp lịch sự cho cô xem kết quả điều tra về cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng sống. Hai vợ chồng hỏi cách họ có thể lấy thông tin để tự mình kiểm chứng. Họ nói: “Điều này thật không thể tưởng tượng được. Vì sao truyền thông không đưa tin về việc này? Hôm nay, các bạn đã giúp chúng tôi biết được rất nhiều điều. Cảm ơn các bạn!”
Một nhóm sinh viên Trung Quốc đang đi du lịch ở Quimper dừng chân gần quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp, một số nhìn thấy biểu ngữ trước khi hướng dẫn viên du lịch dẫn họ rời đi.
Một sinh viên người Đài Loan và một người Pháp đang học tiếng Trung trò chuyện với các học viên. Sinh viên người Đài Loan cho hay anh đã thấy các học viên luyện công ở Đài Loan và anh biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào các học viên. Anh nói với các học viên rằng, một số du khách Trung Quốc đã đọc các bảng thông tin của họ.
Một nhóm thanh niên đi ngang qua quầy thông tin, một trong số họ đọc bảng trưng bày về giá nội tạng mà ĐCSTQ thu hoạch để bán ở chợ đen. Anh muốn tìm hiểu thêm và đặt nhiều câu hỏi. Khi những người còn lại trong nhóm tiếp tục đi, anh nhanh chóng lấy một vài tờ rơi và chạy để bắt kịp họ.
Ngay cả khi sự kiện kết thúc, mọi người vẫn tiếp tục đến quầy thông tin để hỏi về Pháp Luân Đại Pháp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/4/495747.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/7/228405.html