Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 03-06-2025] Thứ Bảy, ngày 31 tháng 5 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Paris đã giới thiệu môn tu luyện tới công chúng và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Châtelet, Paris. Nhiều du khách và người dân địa phương đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ.

bc032cb0e3b596f61cf84b6e67fdd8cb.jpgeddb2536055b72ac5b8124dce4e4cf05.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các hoạt động tại Châtelet, Paris hôm 31 tháng 5 năm 2025.

2be15dc9aa000d3159fd9a91b9ec940b.jpgae9cee0e5699400c0d9a830921454e01.jpg

Trình diễn các bài công pháp

7d2db008ae6f137d1de404ed57923c6d.jpga827e63848bf5e9338b80b9577aeb8d1.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Một người phụ nữ tên Guillaumette đã ký bản kiến nghị và chia sẻ với các học viên: “Các bạn đang làm một việc hết sức ý nghĩa! Sau khi các bạn phổ biến cho mọi người biết về cuộc bức hại, họ sẽ chú ý đến nó, điều này sẽ giúp mọi việc chuyển biến theo hướng công lý.” Bà khích lệ các học viên hãy tiếp tục làm tốt công việc tuyệt vời này.

ce8ac7ce1606eba1a91ef5f6e7fc6dcf.jpg

Bà Guillaumette khích lệ các học viên hãy tiếp tục làm tốt công việc tuyệt vời này.

Em Nour, một học sinh trung học cùng các bạn, đã rất kinh hoàng và phẫn nộ trước hành vi thu hoạch tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Các em đã ký bản kiến nghị. Em Nour nói: “Chúng ta phải cố gắng hết sức để chống lại hành vi đó và thu thập càng nhiều chữ ký càng tốt. Mọi người đều nên có tự do tín ngưỡng. Cảm ơn tất cả những gì các cô chú đã làm!” Em Nour cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị tinh thần và sức khỏe quan trọng đối với mỗi người.

Một người dân địa phương khác, cô Estelle Traore, đã lên án cách đối xử vô nhân đạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho hay: “ĐCSTQ theo chủ nghĩa vô thần. Nó có thể làm bất cứ điều gì.” Cô Estelle đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Cô muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và hướng dẫn cho những người cao tuổi mà cô đang chăm sóc.

Một thanh niên họ Vương nói rằng anh đến từ Trung Quốc. Khi thấy biểu ngữ ghi ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn, anh đã rất chấn động và cho biết anh không thể tin được, bởi vì ở Trung Quốc, không ai dám đề cập đến ba chữ này theo cách như vậy.

Anh Vương hỏi một học viên liệu nạn cưỡng bức thu hoạch tạng có thật hay không. Người học viên dẫn anh đến các bảng trưng bày và chỉ cho anh thấy nhân chứng của vụ thu hoạch tạng, gồm một bác sĩ quân y và một nhân viên bệnh viện. Anh Vương cảm thấy kinh hoàng trước tội ác khủng khiếp này. Người học viên còn cho anh Vương biết “Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn” đã được dàn dựng để vu khống Pháp Luân Đại Pháp ra sao. Anh Vương bày tỏ rằng anh sẽ lên mạng để thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức của ĐCSTQ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/3/495724.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/7/228404.html