Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-02-2025] Tôi là một cụ ông 81 tuổi đã nhận được vô vàn lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhìn tôi rất trẻ và mọi người không đoán được tuổi thật của tôi.

Huyết áp giống như của thanh niên

Một hôm, tôi cùng con trai đến gặp nha sĩ. Bác sĩ đã đo huyết áp trước khi nhổ răng cho tôi. Ông ấy đo hai lần rồi nói: “Huyết áp của bác là 120/80 mmHg. Bác có dùng thuốc gì không?” Khi tôi nói không dùng thuốc, ông ấy ngạc nhiên nói: “Điều này rất hiếm thấy ở tuổi của bác. Huyết áp của bác giống như của người 20 hoặc 30 tuổi vậy.”

Một lần khác, tôi đưa vợ đến bệnh viện để khám sức khỏe định kỳ. Bác sĩ cũng đo huyết áp cho tôi và ngạc nhiên nói: “Ồ, huyết áp của bác hoàn toàn bình thường.” Đây là lần thứ hai một bác sĩ tỏ ra ngạc nhiên như vậy.

Mọi người thường nói nhìn tôi giống như mới ngoài 60, chứ đừng nói là 70 tuổi. Một hôm, trong một buổi gặp gỡ, khi những người tham dự biết tôi đã 80 tuổi, họ rất ngạc nhiên và hỏi tôi đang dùng thuốc gì. Tôi nói với họ rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và thiền định. Một cụ bà liền nói thật tuyệt vời!

Một lần nọ, có đồng tu nhờ một người đoán tuổi của tôi. Ông ấy nói tôi có lẽ khoảng 70 tuổi. Khi đồng tu đó nói tôi đã 80 tuổi, người đàn ông ấy đã rất ngạc nhiên. Người đồng tu nói với ông ấy rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Khi các học viên có sức khỏe tốt, chúng ta đang chứng thực Pháp. Nếu chúng ta không khỏe mạnh, mọi người sẽ không tin vào Pháp Luân Đại Pháp, cho dù chúng ta có nói về pháp môn này như thế nào đi nữa. Sức khỏe tốt là một minh chứng sống cho sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp.

Mũi khoan kim cương

Các đồng tu đã khuyên tôi học cách sử dụng máy tính để có thể in tài liệu giảng chân tướng. Ban đầu, tôi không muốn làm việc này vì nghĩ mình đã quá già. Sau đó, một học viên có điểm sản xuất tài liệu tại nhà sắp chuyển đến thành phố khác, nên anh ấy đã mang máy tính và các thiết bị khác đến chỗ tôi. Chẳng phải điều đó có nghĩa là tôi phải học cách sử dụng máy tính vì tôi phải tự mình làm tài liệu sao? Tôi đã vượt qua khó khăn, nhanh chóng học được cách sử dụng máy tính và thiết lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà mình.

Trước đây, tôi thường dựa vào các học viên khác để làm tài liệu cho mình. Giờ đây tôi đã có thể tự làm. Tôi đã thành thục hơn trong Pháp. Sư phụ đã dạy chúng ta thiết lập các điểm sản xuất tài liệu khắp nơi, vì vậy tôi đã làm theo chỉ dẫn của Sư phụ.

Tôi đã phát tờ rơi và tài liệu trong suốt 20 năm qua. Trong thời gian đại dịch, khi họ yêu cầu tôi đăng ký tên tại cổng khu dân cư, tôi vẫn cố gắng ra ngoài hai lần mỗi ngày để giảng chân tướng cho mọi người. Tôi luôn nghĩ đến việc cứu độ chúng sinh.

Tôi ra ngoài phát tài liệu trong mọi điều kiện thời tiết. Leo cầu thang không thành vấn đề đối với tôi và tôi không ngại gian khổ. Tôi cảm thấy vui khi đưa tài liệu cho mọi người.

Mỗi ngày tôi phát 50 cuốn tài liệu nhỏ, trung bình khoảng hai thùng một tuần, tức là hơn 100 thùng một năm, lượng tài liệu đó đủ chất đầy một chiếc xe tải! Khi giới thiệu về tôi, một số học viên đã nói: “Ông ấy giống như một mũi khoan kim cương vậy. Anh không thể so sánh với ông ấy được đâu.”

Giảng chân tướng cho cảnh sát

Năm 2015, tôi đã đệ đơn kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân vì đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đơn kiện của tôi đã được chuyển đến đồn cảnh sát địa phương. Một cảnh sát gọi điện cho tôi và hỏi tôi có còn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không. Tôi bảo anh ấy đến gặp tôi để nói chuyện về việc đó. Vợ tôi nói: “Người khác thì trốn cảnh sát. Sao ông lại bảo họ đến?”

Tôi đáp: “Tại sao tôi phải sợ họ chứ?”

Viên cảnh sát đến và hỏi tôi tại sao tôi không giấu hết tài liệu Đại Pháp đi và tại sao ảnh Sư phụ Lý vẫn còn treo trên tường. Tôi nói với anh ấy rằng đây đều là những thứ rất quý giá đối với tôi, sau đó tôi hỏi tại sao anh ấy lại đến. Anh ấy không trả lời. Tôi nói: “Cảnh sát các cậu không dùng đầu óc để suy xét. Nếu được lệnh đánh ai đó, các cậu liền đánh. Khi Giang Trạch Dân còn nắm quyền, các cậu đã làm theo lời ông ta để bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

“Tôi có bức hại ông không?” anh ấy hỏi.

“Anh không bức hại tôi,” tôi nói, “nhưng hệ thống của các anh thì có. Xin đừng tham gia vào việc bức hại Pháp Luân Đại Pháp nữa.”

Anh ấy cầm một cuốn Tuần báo Minh Huệ và mang đi. Tôi bảo anh ấy hãy đọc kỹ. Anh ấy nói tên của mình và bảo tôi nhớ rằng anh ấy đã đến gặp tôi để tôi có thể xác minh nếu có ai hỏi. Tôi nói: “Không vấn đề gì. Nếu anh là người tốt, tôi sẽ bảo vệ anh. Nếu anh hành xử tệ, tôi sẽ vạch trần anh. Nếu anh bảo vệ các học viên Đại Pháp, Sư phụ của chúng tôi sẽ bảo hộ anh và Đại Pháp sẽ bảo hộ anh.”

Giải thể trung tâm tẩy não bằng chính niệm chính hành

Tháng 7 năm 2013, tôi bị đưa đến một trung tâm tẩy não, ngay vào đêm đầu tiên ở đó, tôi đã có một giấc mơ. Tôi đi vào một căn phòng và thấy một đống rắn cuộn tròn như quả trứng. Chúng biến mất ngay khi tôi bước vào. Tôi sang phòng khác và thấy một đống rắn, chúng cũng biến mất ngay khi tôi bước vào. Sau khi tỉnh dậy, tôi nhận ra rằng mình không nên sợ tà ác trong trung tâm tẩy não, mà chính tà ác mới phải sợ tôi.

Vài ngày sau, khoảng mười viên cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa, đồn cảnh sát địa phương và Phòng 610 đã vào phòng tôi. Tôi đã giảng chân tướng cho họ. Tôi nói cho họ biết Pháp Luân Đại Pháp là gì, Giang Trạch Dân đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, và Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền khắp thế giới ra sao. Tôi bảo họ hãy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó vì lợi ích của chính họ. Họ đã lắng nghe. Tôi thực sự muốn cứu họ cho dù họ đối xử với tôi như thế nào.

Trưởng Phòng 610 hỏi tôi đã thoái ĐCSTQ chưa và cách làm như thế nào. Tôi nói rằng họ sẽ có một tương lai tươi sáng nếu thoái xuất khỏi ĐCSTQ, nếu không thoái, họ sẽ gặp nguy hiểm. Ông ấy hỏi tôi có người thân ở nước ngoài không vì mỗi ngày ông ấy nhận được hơn 20 cuộc gọi từ nước ngoài. Tôi nói: “Tôi không có người thân ở nước ngoài, nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang giảng chân tướng cho tất cả mọi người. Nếu hôm nay các anh bắt tôi, ngày mai cả thế giới sẽ biết.”

Sau đó ông ấy hỏi phát chính niệm là gì. Tôi liền nói: “Các nhân tố tà ác khống chế các anh bức hại học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi phát chính niệm để thanh trừ những nhân tố tà ác đang khống chế các anh ở các không gian khác. Một khi những nhân tố tà ác đó bị thanh trừ, nếu các anh vẫn bức hại học viên Pháp Luân Đại Pháp, thì các anh sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.” Ông ấy nói rằng mình bị đau đầu suốt đêm. Tôi bảo ông ấy đừng bức hại các học viên nữa.

Nhân viên từ đồn cảnh sát nói: “Đừng nghe ông ấy nữa, không thì tất cả chúng ta sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mất.”

Họ đã không bao giờ quay lại nữa. Kể từ đó, trung tâm tẩy não này không còn giam giữ bất kỳ học viên Pháp Luân Đại Pháp nào nữa.

Chúng ta nên làm theo lời Sư phụ dạy để có chính niệm chính hành. Chúng ta không nên sợ cảnh sát. Họ là những người mà chúng ta nên cứu. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp nên đóng vai chính trong giai đoạn lịch sử vĩ đại này. Chúng ta nên không sợ hãi khi trợ Sư Chính Pháp, thanh trừ tà ác và xây dựng một tương lai tốt đẹp cho các thế hệ mai sau.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/2/490272.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/7/226133.html

Đăng ngày 03-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share