Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 25-04-2025] Ngày 22 tháng 4 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Ngày 25 tháng 4, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài suốt 26 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.8b138171ce711557b787ee5339774866.jpg4ae2a311d38ad69d20c6562fa0a622b2.jpg

Mít-tinh ở Los Angeles hôm 22 tháng 4 năm 2025 kỷ niệm 26 năm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4

Các học viên ngồi tĩnh lặng tại khoảng đất trống trước Lãnh sự quán Trung Quốc và ở bãi cỏ bên kia đường, chừa lại lối đi cho người qua lại. Khung cảnh trật tự, không ồn ào, không có khẩu hiệu, như tái hiện tinh thần và phong thái của Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Ngày 25 tháng 4 năm 1999.

Cuộc bức hại của ĐCSTQ vẫn đang tiếp diễn

Bà Tống, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã phát biểu tại buổi mít-tinh, kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại và trả tự do cho chị gái là bà Tống Huệ Thiền bị giam giữ ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 11 tháng 4 năm 2025, bà Tống Huệ Thiền đã bị bắt ở Thiên Tân vì nói chuyện với người dân về cuộc bức hại. Đêm hôm đó, bà bị lục soát nhà và ngày hôm sau bà bị tạm giam hình sự. Bà Tống Huệ Thiền bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997 và nhiều lần bị bắt giữ kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu. Năm 2004, bà bị giam giữ ở một trại lao động cưỡng bức trong một năm rưỡi và năm 2015 bị kết án ba năm tù.

Bà Tống cho biết: “Mẹ tôi đã 93 tuổi và nằm liệt giường, cần chị gái tôi chăm sóc. Tôi kêu gọi tất cả những người thiện lương trên toàn thế giới hãy cất lên tiếng nói mạnh mẽ vì chính nghĩa, hối thúc ĐCSTQ trả tự do cho chị gái tôi cũng như tất cả các tù nhân lương tâm.”

Cuộc bức hại của ĐCSTQ vẫn rất nghiêm trọng. Năm ngoái, ít nhất 164 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị thiệt mạng trong cuộc bức hại, 764 học viên bị kết án tù (trong đó 376 người bị kết án trên ba năm tù và 8 người bị kết án từ 10 đến 13 năm tù). Ngay cả các học viên cao tuổi đã ngoài 80, 90 tuổi cũng bị cầm tù. Năm ngoái, ít nhất 5.691 học viên đã bị bắt giữ. Trong ba tháng đầu năm nay, ít nhất 101 học viên trên 60 tuổi đã bị kết án tù phi pháp.

Nếu không có cuộc bức hại, Trung Quốc có lẽ đã tốt đẹp hơn

Các nhà lãnh đạo phong trào dân chủ Trung Quốc tại Los Angeles, bao gồm ông Lưu Nhân Toàn, Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Trung Quốc, và Tiến sĩ Trịnh Tồn Trụ, Chủ tịch Trụ sở Liên hợp Đảng Dân chủ Trung Quốc, cũng như các thành viên của Đảng Dân chủ Trung Quốc, đã tham gia cuộc mít-tinh tối hôm đó và có bài phát biểu ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

3eeb69893b46da3343c92d0462ba3aec.jpg

Ông Lưu Nhân Toàn, Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Trung Quốc, phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông Lưu Nhân Toàn cho biết các học viên đã giữ vững nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong suốt 26 năm phản bức hại, điều đó khiến ông vô cùng bội phục. Ông cho rằng sự phát triển của xã hội nhân loại, nếu chỉ phát triển về vật chất và khoa học kỹ thuật là chưa đủ, hơn nữa, ở một số phương diện mà nói, khoa học kỹ thuật càng phát triển thì thế giới có thể lại càng trở nên tồi tệ hơn, bởi nó còn cần sự chống đỡ của văn minh tinh thần.

Ông cho rằng ĐCSTQ hiện đang lâm vào tình thế khó khăn sâu sắc cả về đối nội lẫn đối giao, không khí bạo lực tràn lan khắp xã hội. Nếu như tinh hoa văn minh nhân loại Chân-Thiện-Nhẫn được hồng dương, thì đại bộ phận người dân Trung Quốc sẽ có thể tuân theo chuẩn tắc này để giải quyết vấn đề giữa người với người, “Trung Quốc hiện nay sẽ không có việc cưỡng bức thu hoạch tạng, cũng sẽ không có người lái xe lao vào trường mẫu giáo. Toàn thế giới sẽ vô cùng tốt đẹp”.

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Ngô Anh Niên phát biểu tại buổi mít-tinh: “Tôi cho rằng trong tương lai không xa, Trung Quốc nhất định sẽ chào đón một ngày mà tự do tín ngưỡng và nhân quyền được tôn trọng. Và cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Đại Pháp trong suốt 26 năm qua sẽ trở thành một trang sử không thể xóa nhòa trong tiến trình nhân quyền và tự do của Trung Quốc.”

daadbe125b55076cc27c8b19e3a05ea5.jpg

Tiến sĩ Trịnh Tồn Trụ, Chủ tịch Trụ sở Liên hợp Đảng Dân chủ Trung Quốc, phát biểu tại buổi mít-tinh

Tiến sĩ Trịnh Tồn Trụ cho hay: “Nếu chúng ta không cảnh giác, mặc cho thế lực chuyên chế của ĐCSTQ bành trướng trên toàn thế giới, nếu các quốc gia phương Tây không thay đổi sách lược ‘thông qua giao thiệp với ĐCSTQ để thay đổi ĐCSTQ’, mặc cho thế lực tà ác tồn tại, thì cuối cùng, nó sẽ giống như COVID-19 lây lan ra toàn thế giới”.

“Những ai theo đuổi dân chủ, tự do và tín ngưỡng hãy thắp lên một ngọn nến. Ánh nến này, ngay cả trong thời khắc đen tối nhất, cũng sẽ không tắt.” Ông chỉ ra rằng dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ, buổi thắp nến tưởng niệm ngày 4 tháng 6 hàng năm đã không còn thấy ở Công viên Victoria ở Hồng Kông nữa. Tự do và chính nghĩa cần được bảo vệ, Tiến sĩ Trịnh hy vọng: “Ánh nến có thể tụ thành thái dương xua tan đi bóng tối, để người dân Trung Quốc có thể tự do thực hành tín ngưỡng của mình trên chính mảnh đất của mình.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/25/492962.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/27/226402.html

Đăng ngày 29-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share