Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-02-2025]
Một hôm, khi đang chải đầu, tay tôi vuốt xuống phần tóc sau gáy thì cảm thấy xơ và cộm. Trước đó, Sư phụ từng điểm hóa cho tôi rằng mái tóc xù và xoăn của tôi có liên quan đến những ma tính như nóng nảy, cáu gắt và thiếu kiên nhẫn. Phần tóc rất không mềm mại này dường như nhắc nhở tôi rằng tôi đã không chiểu theo Pháp. Tôi nghĩ đã đến lúc phải chính lại bản thân.
Nhưng ngay lúc đó, một cảm giác ẩn giấu rất sâu đã lóe lên trong tâm trí tôi: “Tóc mình từ khi sinh ra vốn đã như thế, trước giờ luôn như vậy. Điều này cải biến sao được.”
Sau đó, tôi nhận ra suy nghĩ đó không phải xuất phát từ chân ngã của mình, và tôi có thể thấy rõ quan niệm ẩn giấu đó, chính là “mình vốn như vậy.” Nó chôn vùi sâu trong tâm trí tôi và khiến tôi tin đó là chân ngã, khiến tôi nghĩ mình tuyệt đối không bao giờ có thể thay đổi được. Nó cũng khiến tôi có suy nghĩ bi quan và bất lực, tin rằng tôi không có lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận nó. Bất cứ khi nào tôi muốn trừ bỏ thứ xấu, đặc biệt những thói quen cố hữu hình thành hậu thiên trước khi bắt đầu tu luyện, niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là điều này không thể cải biến, và nó thậm chí còn khiến tôi phớt lờ hiện thực. Do vậy, tôi đã mất một thời gian dài để phân biệt “cái tôi” giả và việc tu bỏ một số chấp trước trở nên rất khó khăn.
“Mình vốn như vậy” thực ra là một quan niệm bại hoại hình thành dưới sự đầu độc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi tôi bị chụp mũ theo cách nào đó, tôi buộc phải thừa nhận mình là như vậy để bảo vệ bản thân trong xã hội biến dị của ĐCSTQ. Sau một thời gian dài, những điều này cuối cùng đã ăn sâu vào tâm trí tôi và hình thành nên một cái tôi giả cực kỳ ngoan cố. Chúng bắt nguồn từ cái “kiên trì bản thân” của văn hóa Đảng và đã bị cựu thế lực cưỡng ép lên tôi, nhằm mục đích ngăn cản tôi đồng hóa với Pháp, phản bổn quy chân.
Khi đo lường dựa trên Pháp, tôi có thể thấy những thứ bại hoại này vô liêm sỉ và lố bịch như thế nào. Chúng hoàn toàn không phải là chân ngã của tôi, vì sinh mệnh của tôi do Đại Pháp tạo ra, sinh mệnh của tôi là để đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn. Chỉ có cái tôi tiên thiên thuần chân có cùng đặc tính với vũ trụ mới là chân ngã của tôi. Vậy nên quan niệm “mình vốn như vậy” chính là điều tôi cần phải tu bỏ thông qua tu luyện!
Trước kia, quan niệm “mình vốn như vậy” đã bén rễ quá sâu, khiến tôi không cách nào phát hiện ra nó. Về sau, tôi mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn và từ từ cảm nhận được sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, tôi không đủ sức để nắm bắt nó. Bây giờ, tôi có thể phân biệt rõ ràng nó không phải là tôi mà là giả ngã đang thực sự tồn tại ở đó, và nó ngày càng trở nên yếu hơn. Kỳ thực, đây đều là Sư phụ thấy đệ tử có tâm tu luyện, nên đã gia trì cho đệ tử, giúp đệ tử thanh lý những thứ bại hoại này. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng, khi tôi tiếp tục đề cao trong tu luyện, những quan niệm bại hoại này nhất định sẽ bị diệt sạch.
Con xin cảm tạ Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/28/484750.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/17/226263.html
Đăng ngày 22-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.