Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-03-2025] Ngày 25 tháng 2 năm 2025, ông Lý Văn, một cư dân ở thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm đã bị đưa tới Nhà tù Số 2 tỉnh Cát Lâm để thụ án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.
Ông Lý, cựu nhân viên của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, đã bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 9 năm 2024 và bị Tòa án thành phố Liêu Nguyên kết án oan. Trước vụ bức hại lần này, ông và vợ là bà Lý Ngọc Thu đều bị cầm tù bốn năm (từ tháng 5 năm 2008 đến tháng 5 năm 2012) vì cùng tu luyện Pháp Luân Công.
Chi tiết cuộc bức hại trong quá khứ
Cảnh sát đã đến cửa nhà ông Lý vào ngày 12 tháng 5 năm 2008. Khi ông từ chối cho họ vào, họ đã cắt nguồn điện căn hộ của ông và niêm phong lối vào tòa nhà chung cư. Họ còn lắp đặt một camera giám sát ở đó.
Sau gần một tháng giằng co, ông Lý cuối cùng đã phải mở cửa sau khi cảnh sát đe dọa sẽ phá cửa xông vào và bắt giữ ông. Họ đã lục soát nhà ông và tịch thu 7.000 nhân dân tệ tiền mặt, một hóa đơn tiền gửi có số dư 20.000 nhân dân tệ, 2 máy tính, 5 máy in, một máy nghe nhạc MP3 và các sách Pháp Luân Công.
Bởi ông Lý và vợ đã vô cùng yếu do thiếu thức ăn trong suốt một tháng giằng co, cảnh sát đã cho họ được bảo lãnh tại ngoại sau vụ lục soát nhà. Hai vợ chồng ông đã đi trốn và đến định cư tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Cảnh sát Liêu Nguyên đưa họ vào danh sách truy nã.
Vào ngày 6 tháng 3 năm 2009, cảnh sát Cao Ngọc Thăng của Đội An ninh Nội địa thành phố Liêu Nguyên cùng với các đồng nghiệp của ông ta tại Đồn Công an Bắc Lộ ở thành phố Thái Nguyên, đã bắt giữ bà Lý khi bà đang làm việc tại siêu thị. Chồng bà cũng bị một nhóm cảnh sát khác bắt giữ tại nhà trọ của họ vào khoảng thời gian đó. Cảnh sát đã thu giữ 5.000 nhân dân tệ tiền mặt và một máy tính xách tay.
Hai vợ chồng ông bị giam tại Trại tạm giam thành phố Thái Nguyên trong hai ngày, sau đó bị đưa về tỉnh Cát Lâm và bị đưa vào trại tạm giam thành phố Liêu Nguyên.
Ngày 5 tháng 6 năm 2009, Tòa án quận Long Sơn ở thành phố Liêu Nguyên đã xét xử hai vợ chồng ông tại trại tạm giam và kết án cả hai vợ chồng 4 năm tù giam vào ngày 24 tháng 6. Bà Lý bị đưa tới Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm vào ngày 15 tháng 9 và chồng bà bị đưa tới Nhà tù Tứ Bình vào hai ngày sau đó.
Ông Lý và các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù khác đã phải chịu đựng sự tra tấn tàn bạo tại Nhà tù Tứ Bình, gồm đánh đập bằng dùi cui, ống nhựa PVC, ván gỗ và ống kim loại; sốc bằng dùi cui điện; bóp tinh hoàn và giật bộ phận sinh dục; bị cưỡng bức ăn ớt; và bị nhét cán chổi vào hậu môn.
Giữa tháng 5 năm 2012, nhà tù đã phát động một đợt bức hại tăng cường khác. Ông Lý từ chối từ bỏ Pháp Luân Công và bị sốc điện bằng hai dùi cui điện cùng lúc. Ông cũng không được phép ngủ.
Một học viên khác, ông Sử Quốc Lương, cũng bị sốc điện bằng hai dùi cui điện cùng lúc vào ngày 6 tháng 7 năm 2012. Điều này khiến cơ thể ông co giật không kiểm soát và ông đã cắn vào lưỡi vì đau đớn, nhưng lính canh vẫn tiếp tục đánh đập ông. Đêm hôm đó, ông được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương ở lưỡi. Cuối cùng, lưỡi của ông phải khâu chín mũi.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/14/491633.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/17/225871.html
Đăng ngày 04-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.