Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-03-2025] Ngày 17 tháng 2 năm 2025, bà Triệu Phi (63 tuổi ở Thiên Tân) đã bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Luật sư của bà Triệu nhấn mạnh rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công. Ông cũng làm chứng chống lại công tố viên về việc bổ sung bằng chứng mới vào vụ án mà ông không hề hay biết, đây là hành vi vi phạm thủ tục pháp lý.
Bắt giữ và truy tố
Vụ bắt giữ bà Triệu xảy ra sau khi một người dân tên Lưu Tuấn Nam nộp tờ rơi Pháp Luân Công mà anh ta nhặt được bên ngoài một quán mì ở thị trấn Thập Các Trang, quận Vũ Thanh, Thiên Tân. Cảnh sát của Đồn Công an Thập Các Trang đã xem video giám sát và thấy một phụ nữ giống bà Triệu đang phân phát tờ rơi Pháp Luân Công bên ngoài nhà hàng. Phó trưởng công an Cổ Đại Bằng đã dẫn theo các cảnh sát của mình đến bắt giữ bà Triệu vào ngày 2 tháng 10 năm 2024. Họ đưa bà đến Trại tạm giam quận Vũ Thanh. Họ ban hành lệnh bắt giữ chính thức bà vào ngày 17 tháng 10. Nhà bà bị lục soát và bà bị tạm giam hình sự.
Cảnh sát đã trình hồ sơ vụ án của bà Triệu tới Viện Kiểm sát quận Vũ Thanh, viện kiểm sát này đã trả lại hồ sơ với lý do không đủ bằng chứng. Một tháng sau, cảnh sát nộp lại hồ sơ và lần này hồ sơ đã được chấp thuận. Viện kiểm sát truy tố bà Triệu và chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Tòa án quận Vũ Thanh.
Xét xử
Ngay trước phiên tòa xét xử bà Triệu vào ngày 17 tháng 2 năm 2025, công tố viên Diêm Phú Cường nói với luật sư của bà rằng họ đã bổ sung bằng chứng mới vào vụ án, điều này vi phạm thủ tục pháp lý. Luật sư đã xem xét xong hồ sơ vụ án từ trước tháng 1 năm 2025, vì vậy không được phép bổ sung bằng chứng mới.
Bằng chứng mới đầu tiên là một đoạn video mờ. Không thể nhìn rõ khuôn mặt của người trong đoạn video hoặc biết người đó đang làm gì. Thời gian hiển thị trong video cũng không khớp với khung thời gian mà người cung cấp thông tin tuyên bố đã nhặt được tờ rơi Pháp Luân Công nói trên.
Bằng chứng thứ hai là lời khai của năm nhân chứng cáo buộc rằng họ đã nhìn thấy bà Triệu phân phát tờ rơi Pháp Luân Công. Tuy nhiên, không có bản ghi âm hay video nào về việc các nhân chứng nói điều này. Bản thân các lời khai bằng văn bản không đủ để xác minh tính hợp pháp của các nhân chứng.
Công tố viên Diêm cáo buộc rằng bà Triệu tái phạm vì trước đây bà từng bị kết án 5,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Luật sư của bà bác bỏ rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công và lẽ ra bà không bao giờ bị bỏ tù.
Bức hại trong quá khứ
Bà Triệu dạy tiếng Anh tại trường Trung học thị trấn Thập Các Trang. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà bị giáng chức xuống dạy tại trường Tiểu học thị trấn Thập Các Trang.
Bà Triệu đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 2000. Bà bị bắt và bị đưa trở lại Thiên Tân. Giáo đạo viên Trương Khánh Tường đã dẫn cảnh sát Trương Điện Luân, Trương Kha và Hiệp Cần tra tấn bà theo chỉ thị của Lý Thụy Trạch, phó bí thư thị trấn Thập Các Trang. Họ sốc điện bà bằng dùi cui điện; tay và chân bà bị bỏng nặng. Họ còn tát vào mặt bà, khiến mặt bà bị biến dạng. Vào ban đêm, họ còng tay bà vào một chiếc xe ba bánh bên ngoài để bà dưới thời tiết khắc nghiệt. Ban ngày họ còng tay bà vào cột điện để làm nhục bà. Thậm chí, Trương Khánh Tường còn đe dọa sẽ đánh bà bằng roi.
Sau hơn 4 tháng giam giữ, bà Triệu cuối cùng đã được trả tự do, nhưng trường học lại đình chỉ lương của bà trong sáu tháng.
Năm 2008, Đỗ Học Dân, phó bí thư mới được bổ nhiệm của thị trấn Thập Các Trang, đã chỉ thị cho quản lý học khu quận đỗ một chiếc xe bên ngoài tòa nhà chung cư của bà Triệu để giám sát bà cả ngày lẫn đêm. Họ ngăn bà ra ngoài trong ba ngày.
Bà Triệu đã giải thích với người được giao nhiệm vụ theo dõi bà và người quản lý học khu. Người quản lý đã tố cáo bà với Đỗ và yêu cầu Đỗ “kỷ luật” bà. Sau đó, Đỗ tố cáo bà Triệu với Sở Cảnh sát quận Vũ Thanh, nói rằng bà đã cấm học sinh hát các bài ca ngợi ĐCSTQ trong lễ chào cờ và hối thúc học sinh luyện Pháp Luân Công.
Công an đã đến trường tiểu học để thu thập “bằng chứng” chống lại bà Triệu. Các học sinh lớp ba của bà rất sợ hãi và nói bất cứ điều gì công an yêu cầu chúng “thú nhận”. Một vài giáo viên trẻ cũng đã ký vào bản tường trình chống lại bà Triệu. Các giáo viên lớn tuổi hơn, những người đã trải qua các cuộc vận động chính trị trong quá khứ của chính quyền, đã tránh trả lời câu hỏi của cảnh sát. Thái Như Ngọc, hiệu trưởng nhà trường, sau đó đã bị cách chức vì từ chối cung cấp lời khai buộc tội bà Triệu. Phòng Giáo dục thị trấn Thập Các Trang đã đóng dấu vào bản tường trình thu thập được từ học sinh và các giáo viên trẻ, sau đó chúng trở thành “bằng chứng” chống lại bà Triệu.
Gia đình bà Triệu đã cố gắng thuê luật sư nhưng không ai dám nhận vụ án. Sau đó, Tòa án quận Vũ Thanh đã kết án bà 5,5 năm tù giam. Người quản lý học khu hối hận vì đã tố cáo bà với cảnh sát và nói rằng ông không ngờ bà lại bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công.
Cảnh sát đưa bà Triệu đến Nhà tù Nữ Thiên Tân vào tháng 11 năm 2008. Bà được phát hiện có nhịp tim nhanh trong quá trình khám sức khỏe bắt buộc, vì vậy bà bị đưa trở lại trại tạm giam quận Vũ Thanh. Trong nỗ lực vào lần tiếp đó, cảnh sát đã đưa bà tới nhà tù vào ngày 17 tháng 1 năm 2009. Bà mãn hạn tù vào ngày 20 tháng 12 năm 2014.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/3/491300.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/6/225745.html
Đăng ngày 02-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.