Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-03-2025] Một cư dân thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh đã từ chối quyền thăm thân trong khi đang thụ án hai năm tại Nhà tù nữ số 2 tỉnh Liêu Ninh vì tín ngưỡng của bà đối với Pháp Luân Công.

Bà Trương Nhã Minh bị bắt tại nhà vào ngày 13 tháng 4 năm 2024 và Tòa án thành phố Linh Hải kết án bà hai năm tù cùng với khoản tiền phạt 5.000 nhân dân tệ vào ngày 14 tháng 11 năm 2024. Họ chuyển bà từ Trại tạm giam thành phố Cẩm Châu đến nhà tù vào ngày 9 tháng 1 năm 2025.

Theo Luật Nhà tù, nhà tù có nghĩa vụ thông báo cho gia đình bà Trương về việc bà vào tù trong vòng năm ngày, nhưng phải mãi đến hai tháng sau, vào tháng 3 năm 2025, gia đình mới nhận được cuộc gọi. Chỉ khi đó họ mới biết về việc bà bị đưa vào tù và tình trạng sức khỏe của bà. Người gọi thông báo rằng bà Trương đang uống thuốc điều trị huyết áp cao. Gia đình bà hỏi khi nào họ có thể đến thăm, nhưng người gọi trả lời rằng điều đó phụ thuộc vào việc bà Trương “cư xử” thế nào trong tù, tức là liệu bà có từ bỏ Pháp Luân Công hay không.

Theo gia đình bà Trương, trước khi bị bắt, bà hoàn toàn khỏe mạnh. Trước khi chuyển đến nhà tù, các lính canh tại trại tạm giam đã nói với gia đình rằng bà bị huyết áp cao. Gia đình đã nộp đơn xin bảo lãnh để bà được điều trị y tế, nhưng trại giam từ chối, viện lý do huyết áp của bà đã trở lại bình thường. Họ không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào. Hiện tại, gia đình vô cùng lo lắng về sức khỏe của bà Trương.

Kể từ khi được thành lập vào ngày 31 tháng 8 năm 2019, Nhà tù nữ số 2 tỉnh Liêu Ninh không ngừng tham gia đàn áp các học viên Pháp Luân Công.

Bà Vương Kiệt Mai, một giáo viên về hưu ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án ba năm rưỡi tù và bị đưa vào nhà tù vào ngày 25 tháng 3 năm 2023. Bà bị ép lao động từ 10 đến 11 giờ mỗi ngày tại Đội 4, thuộc Phân khu 4, và thường xuyên bị tù nhân đánh đập. Một lần, vào đầu tháng 5 năm 2023, một tù nhân đã dội nước lạnh lên người bà khi bà đang tắm. Một lần khác, tù nhân đánh vào đầu bà khi bà làm gì đó hơi chậm. Ban đêm, các tù nhân thường đánh thức bà dậy và bắt bà đi cùng họ vào nhà vệ sinh. Do bị quấy rối như vậy, bà Vương không thể ngủ trọn giấc vào ban đêm. Các tù nhân công khai nói rằng họ làm vậy với bà chỉ vì bà là một học viên Pháp Luân Công.

Các báo cáo liên quan:

Nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Liêu Ninh xúi giục tù nhân tra tấn các học viên Pháp Luân Công

Hai cư dân Liêu Ninh bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, trong đó một người trước đây đã từng bị bỏ tù phi pháp 6 năm

Bảy cư dân ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh phải đối mặt với phiên tòa xét xử chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/18/491760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/24/225960.html

Đăng ngày 31-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share