Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-03-2025] Bà Chu Cửu Cúc, 71 tuổi ở thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông đang phải đối mặt với phiên tòa xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Chu bị một nhóm cảnh sát do đội trưởng Thân Kiến Hoa của Đội An ninh Nội địa Quận Đông Xương Phủ và phó trưởng công an Vương Đồng của Đồn Công an Cổ Lâu chỉ huy bắt giữ tại nhà riêng vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 20 tháng 9 năm 2024. Họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và số tiền mặt chưa xác định của bà. Họ nhắm tới bà vì bà đã gửi thư tới các viện kiểm sát và tòa án để kêu gọi họ ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã đưa bà Triệu tới một trại tạm giam địa phương, họ lấy lời khai của bà tám lần tại đây, ba lần do các cảnh sát của Đồn Công an Cổ Lâu thực hiện, hai lần do các cảnh sát của Sở Cảnh sát Quận Đông Xương Phủ thực hiện, và ba lần do các nhân viên của Viện Kiểm sát Quận Đông Xương Phủ thực hiện.

Sau đó, viện kiểm sát đã truy tố bà và vụ án của bà hiện đang được xét xử tại Tòa án Quận Đông Xương Phủ.

Ngoài bà Chu, hơn mười học viên địa phương khác cũng bị bắt vào sáng ngày hôm đó. Nhà của họ đã bị lục soát và 67.000 Nhân dân tệ tiền mặt đã bị tịch thu. Ba người trong số học viên bị giam giữ 7 ngày và những học viên còn lại được trả tự do trong cùng ngày. Hai trong số các học viên được trả tự do đã phải nộp 20.000 Nhân dân tệ “phí đảm bảo” mà cảnh sát nói sẽ trả lại trong một tháng nếu họ không “gây rắc rối” nữa.

Bức hại trong quá khứ

Bà Triệu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1996, khi bà đang bị viêm cơ tim, viêm tai giữa, viêm mũi dị ứng, viêm phế quản dị ứng, hen suyễn, suy nhược thần kinh và các bệnh khác. Mặc dù không có phương pháp điều trị y tế nào có hiệu quả, nhưng tất cả các triệu chứng bệnh của bà đã biến mất sau chưa đầy một tháng tu luyện Pháp Luân Công. Bà trở nên tràn đầy năng lượng và tận tâm hơn trong công việc. Trong nhiều năm liên tiếp, bà đã được trao giải “nhân viên của năm” trong ngành dệt may địa phương. Bà cũng từng trình bày tại hội nghị thống kê cấp tỉnh cho ngành dệt may.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Chu đã bắt một chuyến tàu đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào cuối tháng 12 năm 1999. Bà bị chặn lại ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc và bị đưa trở lại Liêu Thành. Bà bị giam tại Đồn Công an Vận Đông và tại đây bà bị buộc phải đứng bên ngoài trời mà không được mặc áo khoác mùa đông từ 7 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Nếu bà cử động, bà sẽ bị đánh đập và lăng mạ. Sau đó, bà bị chuyển đến một trại tạm giữ và bị giam ở đó hơn một tháng. Họ đã lục soát nhà bà và tống tiền bà hơn 1.000 Nhân dân tệ, sau đó trả tự do cho bà.

Sau khi được tại ngoại, bà Triệu bị buộc phải nghỉ việc. Tháng 8 năm 2001, bà tìm được việc làm, nhưng không lâu sau lại bị bắt giữ và bị tống tiền 3.000 Nhân dân tệ. Chồng bà đã rất sợ hãi và giám sát bà nghiêm ngặt để ngăn bà ra ngoài. Bà buộc phải ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, chồng bà bị bệnh urê huyết và cần phải lọc máu với chi phí 2.200 Nhân dân tệ mỗi tháng. Thời điểm đó, tổng thu nhập hàng tháng của họ chỉ có 1.150 Nhân dân tệ.

Bà Chu đã phải nhặt rác và bán để kiếm tiền. Bà còn đến các nhà hàng địa phương để xin thức ăn thừa của họ. Không lâu sau, bà lâm bệnh do cuộc sống cơ cực. Bà bắt đầu có máu trong nước tiểu vào tháng 1 năm 2005 và được chẩn đoán mắc bệnh u xơ tử cung và ung thư bàng quang. Bà đã phẫu thuật để cắt bỏ bàng quang và tử cung.

Bà Triệu tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 2005 và sức khỏe của bà đã cải biến. Bà bị bắt giữ lần nữa vào lúc 8 giờ tối ngày 29 tháng 11 năm 2007. Bà không được phép ngủ cả đêm hôm đó. Sáng hôm sau, nhà của bà bị lục soát và bà bị đưa đến trung tâm tẩy não. Bà bị sốt cao nhưng vẫn bị giam giữ trong một khoảng thời gian chưa xác định.

Cảnh sát xông vào nhà bà Triệu vào lúc 8 giờ tối ngày 9 tháng 3 năm 2013 và bắt giữ bà lần nữa. Họ còn tịch thu 2.200 Nhân dân tệ mà bà tiết kiệm để trả chi phí y tế cho chồng. Hai giờ sau, cảnh sát lại lục soát nhà bà lần nữa và tịch thu máy in, máy tính xách tay cùng các sách có trị giá hơn 10.000 Nhân dân tệ của bà. Cảnh sát không cung cấp danh sách tài sản bị tịch thu cho bà.

Bà Triệu không được cung cấp bất kỳ thức ăn hay đồ uống nào từ 8 giờ tối cho đến trưa ngày hôm sau. Bà đã trốn thoát và đi trốn.

Ngày 16 tháng 9 năm 2022, bà Triệu bị bắt giữ lần nữa trong một vụ truy quét của cảnh sát. Bà được trả tự do sau vài giờ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/3/491290.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/6/225746.html

Đăng ngày 02-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share