Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản
[MINH HUỆ 14-02-2025] Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp được xuất bản lần đầu bằng tiếng Trung vào tháng giêng năm 1995 và dịch sang tiếng Nhật vào năm 1999. Kể từ đó, nhiều người Nhật Bản đã bắt đầu tu luyện. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Nhật Bản cho biết sức khỏe và đạo đức của họ được nâng cao sau khi đọc sách và tuân theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn.
Khỏi bệnh tiểu đường
Người bạn của ông Suketsu đã gợi ý ông đọc sách Chuyển Pháp Luân vào năm 2001. Sau khi đọc, ông chia sẻ: “Tôi hiểu con người không thể thay đổi số phận của bản thân dù có cố gắng đến đâu. Nếu tôi bị bệnh thì đó là nghiệp lực mà tôi phải gánh chịu. Nếu tôi đến bệnh viện để chữa trị thì chỉ là đang trì hoãn món nợ phải trả và rốt cuộc nó vẫn sinh ra bệnh này hay bệnh khác. Cách duy nhất để cải biến sinh mệnh của cá nhân là tu theo Đại Đạo và đề cao tâm tính”.
“Tôi không nghĩ đến việc chữa bệnh khi đọc cuốn sách. Sau khi đọc, tôi hiểu ra mình đã làm nhiều việc xấu nên đã sửa đổi tâm tính như các bài giảng trong sách dạy. Đường huyết của tôi giảm dần về như mức của người khỏe mạnh không mắc bệnh và duy trì như vậy hơn 20 năm qua. Bệnh tiểu đường của tôi đã khỏi hoàn toàn mà không phải điều trị y tế. Điều này có nghĩa là tôi đã được tái sinh. Các bác sỹ đều nói đó là phép màu”.
“Tôi muốn cảm ơn Sư phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, không chỉ vì tôi được chữa khỏi bệnh tiểu đường, mà hơn thế nữa, cuốn sách đã dạy tôi trở thành người tốt. Đó mới thực là điều vô giá”.
Dạy con theo các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp
Khi ông Iga sống ở Trung Quốc Đại lục, vợ ông đã nói với ông về cuốn sách Chuyển Pháp Luân vào năm 1999. Ông từng không thể đọc hết nổi một cuốn sách vì không thích đọc. Nhưng cuốn Chuyển Pháp Luân là một ngoại lệ. Ông đã đọc đi đọc lại cuốn sách nhiều lần. “Cuốn sách tiết lộ chân lý về vũ trụ, cuộc sống và thân thể người. Cuốn sách cũng lý giải mục đích sống của đời người và dạy cách trở thành một người tốt. Tôi không thể ngừng đọc cuốn sách này”, ông cho biết.
“Tôi đã 65 tuổi. Bố mẹ tôi chưa từng dạy tôi cách trở thành một người tốt. Tôi cũng không biết giáo dục con cái mình. Chuyển Pháp Luân đã dạy tôi giá trị phổ quát của Chân-Thiện-Nhẫn và mục đích của đời người. Sau đó, tôi đã giáo dục con cái mình theo những giá trị này và các con đều trở thành những công dân tốt”.
“Cuốn sách đã cho tôi một cuộc sống mới và giúp tôi nhận ra mục đích sống của mình. Trước khi đọc sách, tôi bị mắc u não và bệnh tim nên không thể lao động. Nhờ đọc sách và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đã khỏe mạnh trở lại và có thể làm việc. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý”.
Hiểu biết điều đúng đắn cần phải làm
Bà Hasegawa đã tham dự một lớp học chín ngày về Pháp Luân Đại Pháp cách đây 15 năm. Bà cho biết: “Người phụ nữ dạy tôi các bài công pháp nói rằng tâm và thân là một. Nếu tinh thần tôi minh mẫn thì sức khỏe cũng vậy. Bà đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và nói rằng, cuốn sách dạy mọi người cách gữ gìn sức khỏe cả tâm lẫn thân. Tôi đã đọc hết cuốn sách trong một tuần”.
“Tôi bị ra máu bất thường khi đến kỳ kinh nguyệt. Trông tôi nhợt nhạt đến nỗi phải đến bệnh viện để tiêm thuốc cầm máu. Lần thứ hai tham dự lớp học, tôi vẫn đang ở trong kỳ kinh nguyệt và ra rất nhiều máu. Nhưng những ngày tiếp theo đó, nước da tôi trở nên hồng hào và làn da nhìn khá hơn rất nhiều. Tôi hiểu ra cơ thể mình đang trong quá trình tịnh hóa mà Sư phụ giảng trong kinh văn Chuyển Pháp Luân”.
“Sức khỏe của tôi dần cải thiện, các bệnh về khớp, tuyến giáp và tim mạch của tôi dần biến mất. Sau nhiều lần đọc cuốn sách, tôi không còn lạc lối nữa. Tôi đã biết phân biệt điều gì là đúng và không đúng”.
“Các bài giảng không cấm chúng ta làm bất cứ điều gì, mà chỉ giúp chúng ta nhận ra những thiếu sót của bản thân, đồng thời hướng dẫn chúng ta đi theo con đường chân chính. Tôi đã được truyền cảm hứng để trở thành một người tốt. Tôi đã bỏ rượu và chấm dứt mối quan hệ bất chính kéo dài 12 năm. Tôi chuyển về Tokyo sống một mình. Lúc đầu, tôi cảm thấy khá khó khăn nhưng giờ tôi đã biết những gì tôi làm là đúng”.
“Gần đây, tôi đã có thể nhận ra nhiều chấp trước ẩn giấu. Tôi cần phải tu luyện tinh tấn hơn nữa”.
Bệnh thận được chữa khỏi
Sau khi cô Kawamura xem một video năm 2021, cô đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp diễn ra tại Trung Quốc. Cô tự hỏi nếu là mình thì liệu có đủ can đảm để giữ vững đức tin trước mối đe dọa sinh tử hay không. Cô quyết định tham gia một nhóm học Pháp và học các bài công pháp.
Cô tập các bài công pháp được ba lần thì nhóm học Pháp bị đóng cửa vì đại dịch COVID. Tuy nhiên bệnh thận của cô đã biến mất. Cô nói: “Lúc đó, tôi đang bị suy thận. Tôi luôn phải thở dốc, chân thì phù nề. Tôi không ngừng phải lấy tay xoa phần lưng ở vị trí quả thận. Lần thứ ba, khi tham gia học Pháp nhóm, lúc nói chuyện với các học viên, tôi nhận ra mình không còn phải dùng tay xoa lưng, chân hết phù, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn”.
“Tôi nhớ rằng mình luôn cảm thấy sắp có điều gì đó quan trọng xảy đến và rất mong nó sớm diễn ra. Lần đầu khi mở cuốn sách và đọc Luận Ngữ, tôi có cảm giác được kết nối với thế giới tâm linh và nghe thấy thứ âm nhạc tuyệt diệu. Cuốn sách dường như bao hàm hết thảy vạn sự vạn vật. Tôi ngộ ra việc tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp là điều quan trọng nhất mà tôi hằng mong đợi”.
“Khi mới đầu đọc sách, tôi còn phải đeo kính. Giờ thì tôi không cần phải dùng đến nó nữa. Mỗi câu, mỗi chữ sách giảng đều mang lại cho tôi một cảm giác kỳ diệu và khiến tôi muốn khám phá nội hàm thâm sâu hơn trong đó. Đôi khi, tôi bật khóc khi đọc Chuyển Pháp Luân vì thấy xúc động. Sau khi bình tâm lại, tôi ngộ ra mình muốn đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn và tiếp tục đọc. Con xin cảm tạ Sư tôn đã dẫn dắt con trên con đường tu luyện”.
Học cách tha thứ
Bà Shinohara, 70 tuổi, từng có một cuộc sống khốn khổ. Bà sống cùng gia đình chồng sau khi kết hôn. Mặc dù, bà đã cố gắng hết mình để trở thành một người vợ và người con dâu tốt, nhưng mẹ chồng lại đối xử tệ bạc với bà. Còn người chồng thì vô trách nhiệm và bỏ bê gia đình. Ông ấy nghiện rượu và tiêu xài hoang phí bằng tiền đi vay mượn. Bà phải làm việc vất vả để nuôi bốn đứa con. Vì làm việc quá sức mà bà mắc bệnh hen suyễn và sống phụ thuộc vào thuốc.
“Tôi muốn nuôi các con đến khi chúng trưởng thành, nhưng sức khỏe của tôi ngày một kém. Tôi tình cờ biết đến Pháp Luân Đại Pháp và rất vui được tham gia khóa học miễn phí. Sau khi tập các bài công pháp, bệnh hen suyễn và những cơn sốt của tôi đã không còn”, bà chia sẻ.
“Điều kinh ngạc là tôi có thể tha thứ cho mẹ chồng và chồng mình, những người từng gây cho tôi rất nhiều đau khổ. Giờ tôi thấy trân trọng họ, đó đều là nhờ ân Sư”.
Nhiều căn bệnh biến mất
Bà Tanimoto suýt chết trong một vụ tai nạn khi bà mới sáu tuổi. Suốt 46 năm sau đó, những di chứng của vụ tai nạn khiến bà phải chịu những cơn đau đầu và đau bụng hành hạ. Bà phải uống rất nhiều thuốc giảm đau.
Một hôm, bà gặp một số hiện tượng kỳ lạ khiến cho bà tin rằng một ngày nào đó sẽ có người giải thích cho bà hiểu về những hiện tượng đó. “Một năm sau, tôi đọc được một cuốn sách với lời khuyên hãy thử tập một môn khí công không liên quan đến chính trị hay tôn giáo”. Ngày hôm sau, tôi thấy một tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp trong hòm thư của mình. Tôi liền nhận ra đây chính là điều mình đang chờ đợi. Ngay sau đó tôi đăng ký tham gia khóa học, đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện các bài công pháp”, bà nói.
“Chỉ trong khoảng một tháng, cơn đau đầu của tôi đã hoàn toàn biến mất. Tôi khóc vì sung sướng khi thoát khỏi những cơn đau đầu hành hạ tôi suốt 46 năm qua. Hai năm sau, đến một ngày, tôi đột nhiên nôn ra máu khi đánh răng. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là bệnh ung thư dạ dày, nhưng tôi nhanh chóng phủ nhận nó. Tôi biết đó là nghiệp lực đang được tiêu trừ. Tôi tiếp tục bị nôn ra máu hai lần sau đó, và bệnh đau dạ dày của tôi đã hết. Nỗi thống khổ bao năm qua của tôi đã không còn.
“Tôi rất mừng được tập các bài công pháp và đọc kinh văn Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không chỉ khỏe mạnh về thể chất mà tâm tính và đạo đức cũng không ngừng đề cao. Con xin cảm tạ Sư tôn”.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/14/490734.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/15/225491.html
Đăng ngày 02-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.