Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-09-2024] Bà Dương Phượng Anh, 71 tuổi, ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, bị ngược đãi trong khi thụ án 2,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Sau khi được thả vào ngày 8 tháng 7 năm 2024, bà Dương đã thuật lại những thống khổ bà phải chịu đựng. Trước lần bị bức hại gần nhất này, bà từng chịu 2 án lao động cưỡng bức liền nhau với tổng thời hạn là 5 năm (từ năm 2000 đến 2005), và 8 tháng tù (từ 15 tháng 11 năm 2019 đến 14 tháng 7 năm 2020)

Cấm ngủ và bị bắt đứng trong 5 ngày liền

“Tôi bị bắt vào ngày 9 tháng 1 năm 2022, đến ngày 9 tháng 7 thì bị kết án 2,5 năm tù. Ngày 4 tháng 4 năm 2023, tôi bị chuyển đến Khu 2 của nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh”.

“Cai ngục yêu cầu tôi phải thừa nhận mình có tội [vì tu luyện Pháp Luân Công]. Khi tôi nói không thì họ chuyển tôi tới Khu 12 trong khoảng 2 tuần đầu tiên. Tù nhân cùng phòng giam Lưu Tiểu Tuyết được giao nhiệm vụ giám sát tôi. Tôi kiên định đức tin, và cô ta cùng 5 tù nhân cùng phòng khác, gồm Trần Tuyết Phi, Chu Bằng Phi, Hàn Ngọc Linh, Lô Viên, và Từ Lợi Lợi, tra tấn tôi”.

“Sáu người bọn họ bắt tôi phải đứng thẳng trên một viên gạch. Khi tôi không làm theo, họ kéo người tôi gập xuống 90 độ, và không cho tôi dùng nhà vệ sinh. Hậu quả là quần tôi bị ướt 2 lần. Sau đó, họ vặn hai cánh tay tôi ra sau lưng và kéo lên cao hết cỡ. Tôi đau đớn tột độ”.

“Các tù nhân đó còn lấy giẻ bẩn đã lau nhà nhét vào miệng tôi để tôi không nói được. Họ không cho tôi ngủ. Cứ lúc nào tôi nhắm mắt là họ lại kéo mí mắt hoặc lông mày tôi lên. Họ còn nhét giấy vệ sinh viết những lời lăng mạ nhà sáng lập Pháp Luân Công vào quần tôi. Có lần họ viết những từ lăng mạ lên lưng tôi”.

“Tôi bị bắt đứng liên tục trong 5 ngày mà không được ngủ. Hai chân và bàn chân tôi sưng vù, và tôi kiệt quệ về tinh thần và lẫn lộn. Rồi họ dùng người thứ bảy để đánh lừa tôi. Họ nói người mới này cũng là một học viên Pháp Luân Công. Cô ta đặt chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công lên bậu cửa sổ, và kéo tôi quỳ trước bức ảnh. Khi tôi quỳ xuống, cô ta túm lấy tay tôi và ấn dấu tay của tôi lên một tờ giấy. Sau đó, tôi nhận ra đó là một tuyên bố được viết sẵn về việc tôi đồng ý từ bỏ đức tin. Tôi vô cùng hối tiếc vì để bị lừa mà lăn tay vào tuyên bố đó”.

Báo cáo liên quan:

Sau chưa đầy 2 năm mãn hạn tù, người phụ nữ 68 tuổi lại bị kết án 2,5 năm tù vì kiên định đức tin

Sau 5 năm thụ án lao động cưỡng bức, người phụ nữ Liêu Ninh lại bị cầm tù 8 tháng vì kiên định đức tin

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/18/482972.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/21/220950.html

Đăng ngày 10-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share