Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2024] Bà Ngụy Tú Anh, 77 tuổi, đến từ thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, phải đối mặt với nhiều nỗ lực nhằm bắt bà quay trở lại trại giam sau khi bà thất bại trong việc kháng cáo bản án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 19 tháng 4 năm 2023.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 25 tháng 5 năm 2021, bà Ngụy bị bắt, sau đó được tại ngoại sau khi phát hiện sức khỏe của bà rất kém. Ngày 24 tháng 2 năm 2023, bà bị kết án 5 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ. Hai tháng sau, bà thất bại trong việc kháng cáo. Kể từ đó, chính quyền liên tục tìm cách bắt bà quay lại trại giam, trong đó lần gần đây nhất là vào ngày 20 tháng 9 năm 2024.

Trước bản án oan sai gần đây nhất, bà Ngụy từng nhiều lần bị bắt, và bị kết án 7 năm tù. Bà được thả ra sớm hơn 2 năm, sau khi bị tra tấn đến gần chết. Năm 2009, con gái út của bà Ngụy, khi đó mới 20 tuổi, bị suy sụp tinh thần và cần được chăm sóc liên tục bởi chấn thương tâm lý do bị cảnh sát làm nhục trong thời gian bị giam giữ.

Năm 2016, 2 năm sau khi bà Ngụy được thả, phòng an sinh xã hội địa phương đã đình chỉ lương hưu của bà. Bà khởi kiện và thắng kiện, nhưng thẩm phán chọn không thi hành án khi phòng an sinh xã hội từ chối phục hồi lương hưu cho bà. Thậm chí phòng an sinh xã hội còn khấu trừ từ thẻ lương hưu của bà khoản trợ cấp tri ân mà công ty cũ của bà dành cho các nhân viên về hưu.

Chi tiết về những nỗ lực đưa bà Ngụy quay lại trại giam

Ngày 25 tháng 5 năm 2021, bà Ngụy bị bắt, nhưng nhanh chóng được tại ngoại sau khi được phát hiện không đủ điều kiện để giam giữ. Ngày 10 tháng 2 năm 2023, công tố viên Lý Phong của viện kiểm sát thành phố Linh Hải và thẩm phán Hoàng Yên Xuân của tòa án thành phố Linh Hải, cùng 10 người khác đến nhà bà. Họ tuyên bố họ đến để “xác minh một số thông tin liên quan đến trường hợp của bà”. Tuy nhiên, họ chỉ đọc một số tài liệu đã chuẩn bị sẵn và rời đi, mà không để bà tự đọc hay ký vào bất cứ thứ gì.

Ngày 24 tháng 2 năm 2023, thẩm phán Hoàng tuyên bố bà Ngụy bị kết án 5 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ. Bà nộp đơn kháng cáo, nhưng vào ngày 19 tháng 4 năm 2023, tòa án trung cấp thành phố Cẩm Châu ban hành phán quyết chống lại bà.

Khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 11 năm 2023, 7 cảnh sát từ sở công an thành phố Linh Hải đến nhà bà Ngụy bằng xe cứu thương. Khi con gái lớn của bà là cô Min (hóa danh) tình cờ đến thăm, cô cố gắng giải thích với cảnh sát, nhưng bị họ túm tóc và đập đầu vào tường. Họ đe dọa cô Min: “Cô muốn kiện chúng tôi à? Chúng tôi thách cô kiện chúng tôi đấy! Đừng tưởng chúng tôi sẽ dễ dãi với cô chỉ vì em gái cô bị tâm thần“.

Cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà Ngụy trước khi đưa bà đi khám sức khỏe. Gia đình bà không được phép đi cùng với họ. Đến khoảng 6 giờ chiều, cảnh sát đưa bà về với đôi chân trần và không có áo khoác. Họ nói với gia đình bà rằng bà có 6 chỉ số sức khỏe bất thường nghiêm trọng, bao gồm cả chỉ số huyết áp tâm thu là 230 mmHg (trong khi mức bình thường là 120 hoặc thấp hơn).

Ngày 20 tháng 8 năm 2024, công tố viên Lý và thư ký thôn Sài Tấn đến nhà bà. Bà Ngụy không ở nhà, chỉ có chồng bà và cô con gái bị bệnh tâm thần. Chồng bà bị bắt ký vào 3 tờ giấy. Sau đó, thẩm phán Hoàng gọi điện cho con rể của bà Ngụy và buộc tội bà giả vờ bị bệnh.

Dưới sự chỉ đạo của thẩm phán Hoàng, 1 người đàn ông và 7 phụ nữ đến nhà bà Ngụy vào 8 giờ sáng ngày 20 tháng 9 năm 2024. Họ thông báo với bà rằng họ sẽ quay lại sau 3 ngày để đưa bà đi khám sức khỏe để xác định liệu bà có đủ điều kiện bảo lãnh y tế hay không, và bà phải tự chi trả mọi chi phí. Chồng bà được yêu cầu đi cùng bà. Ông nói mình phải ở nhà để chăm sóc cho con gái bị bệnh tâm thần và không thể rời nhà. Họ bảo ông tự tìm cách giải quyết và cho ông một số điện thoại (+86-416-8152019) để gọi. Không rõ liệu họ có quay lại vào ngày 23 tháng 9 hay không.

Báo cáo liên quan:

Từng bị bỏ tù 5 năm và bị treo lương hưu, một cụ bà 76 tuổi lại bị kết án thêm 5 năm tù

Không có nơi nào để tìm kiếm công lý, người phụ nữ cao tuổi đang phải sống trong cảnh túng quẫn sau khi bị đình chỉ lương hưu do thời gian thụ án oan sai

Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh: Hơn 30 học viên Pháp Luân Công đã bị ngừng phát lương hưu sau khi bị kết án vì kiên định đức tin

Bất chấp lệnh của toà án, Phòng An sinh Xã hội không trả lại lương hưu cho một học viên Pháp Luân Công

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Ms. Wei Xiuying Remains in Liaoning Women’s Prison Despite Her Poor Physical Condition

Ms. Wei Xiuying Had to Be Carried Into Court as a Result of Being Brutally Tortured

Ms. Wei Xiuying in Critical Condition Due to Torture

Ms. Wei Xiuying from Linhai City, Liaoning Province, In Danger of Losing Her Life Due to Persecution

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/23/483205.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/28/221047.html

Đăng ngày 08-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share