Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-09-2024] Bà Chu Ngọc Trân, 71 tuổi, đến từ thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án 4,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 30 tháng 4 năm 2024, bà Chu bị cảnh sát của đồn công an Bảo An bắt giữ trong khi phân phát tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công. Đội an ninh nội địa quận Cổ Tháp đã đệ trình vụ việc của bà lên viện kiểm sát thành phố Linh Hải, nơi truy tố bà. Bà bị tòa án thành phố Linh Hải xét xử vào một ngày chưa xác định, và đã bị kết án. Linh Hải thuộc quyền quản lý của thành phố Cẩm Châu, và được chỉ định để xử lý các vụ việc của Pháp Luân Công trong vùng.

Bà Chu đang bị giam tại trại tạm giam Nữ thành phố Cẩm Châu. Trước lần bức hại gần đây nhất, bà từng nhiều lần bị bắt vì kiên định đức tin. Bà bị giam tại trại lao động Mã Tam Gia từ tháng 5 năm 2004 đến tháng 1 năm 2006, và chịu 2 án 4 năm tù (từ tháng 7 năm 2013 đến tháng 7 năm 2017, và tháng 9 năm 2019 đến tháng 9 năm 2023). Bà phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp trong các lần bị giam giữ. Để biết chi tiết về những bức hại trước đây của bà Chu, xin vui lòng xem các báo cáo liên quan.

Cuộc gặp gỡ đặc biệt với Pháp Luân Công

Năm 2001, bà Chu xảy ra xô xát với một người ở chợ. Người kia cào mặt bà, còn bà thì cắn tay người đó. Sau đó, bà Chu bị giam tại trại tạm giam thành phố Cẩm Châu vì từ chối nộp phạt. Tuy nhiên, sự cố đó đã mở ra một chương mới trong cuộc đời bà.

Bà từng gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm viêm gân, viêm bao gân và viêm khớp. Bà phải dùng thuốc thảo dược trong nhiều tháng, và sử dụng đủ loại miếng dán thảo dược. Bà bị trầm cảm và không hiểu được mục đích của cuộc sống.

Trong trại tạm giam, bà Chu gặp 5 học viên Pháp Luân Công. Bà cảm nhận được tâm thái ôn hòa từ hành vi của họ. Họ không hề phàn nàn hay thù hận, rất từ ​​bi và tốt bụng khi đối mặt với sự ngược đãi và bạo lực nhắm vào họ. Bà Chu cảm thấy vô cùng xúc động. Ba ngày sau, bà nói với các học viên rằng điều đầu tiên bà muốn làm sau khi ra tù là tìm kiếm sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Khi ở trong trại tạm giam, bà bắt đầu học các bài công pháp và học hỏi được rất nhiều điều từ các học viên.

13 ngày sau, với sự giúp đỡ của chị gái và anh rể, bà Chu trả tiền phạt cho người mà bà xô xát, và bà được thả. Ngay lập tức, bà đi tìm một học viên trong khu vực để hỏi về sách Chuyển Pháp Luân. Ngày 18 tháng 10 năm 2001, bà tìm được một học viên và nhận được một cuốn Chuyển Pháp Luân, và bà nói đó là ngày khó quên nhất trong cuộc đời bà.

Từ đó trở đi, bà Chu hành xử theo những nguyên tắc được dạy trong Chuyển Pháp Luân. Khi mọi việc không suôn sẻ, bà cũng không đổ lỗi cho bất kỳ ai. Bà cũng nỗ lực để thay đổi những quan niệm cố hữu, và loại bỏ đi những niệm đầu tiêu cực, cố gắng để trở thành một người tốt. Sức khỏe của bà được cải thiện rất nhiều sau khi bước vào tu luyện.

Báo cáo liên quan:

Các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn tại Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh

Tra tấn các học viên tiếp diễn trong Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh

Từng bị giam giữ 5,5 năm, bà Chu Ngọc Trinh ở Liêu Ninh lại bị kết án 4 năm tù vì kiên định đức tin của mình

Sau 5,5 năm ở sau song sắt, người phụ nữ Liêu Ninh lại một lần nữa bị bắt giữ phi pháp vì kiên định đức tin của mình

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

A Practitioner Obtaining Dafa in Detention Center: Extraordinary Experience and Best Decision in Life

Three Falun Gong Practitioners Detained Despite Being Seriously Ill

Show Trial of Falun Gong Practitioners Held in Jinzhou City Detention Center

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/18/482971.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/21/220949.html

Đăng ngày 08-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share