Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2024] Một cư dân 49 tuổi của huyện Hỗ Trợ, tỉnh Thanh Hải, đã bị kết án sáu năm tù vào ngày 8 tháng 5 năm 2024 vì đăng thông tin về Pháp Luân Công lên mạng xã hội. Hiện bà đang bị giam tại Nhà tù Nữ Thành phố Tây Ninh.

Vào ngày 6 tháng 7 năm 2023, Thượng Triêu Minh, tân đội trưởng Đội An ninh Nội địa Huyện Hỗ Trợ, đã dẫn đầu một nhóm công an bắt giữ bà Tiết Thuận Dung tại nhà. Dù không có lệnh bắt hay lệnh khám xét nào được công bố, họ vẫn tịch thu sách và tài liệu thông tin về Pháp Luân Công của bà và bắt bà đi.

Công an cũng thẩm vấn con gái và con trai của bà Tiết, cũng như mẹ chồng bà, một cụ bà hơn 80 tuổi bị liệt giường.

Bà Tiết bị giam tại Trại tạm giam Thị trấn Tam Hợp, thành phố Hải Đông, nơi quản lý huyện Hỗ Trợ. Viện Kiểm sát Huyện Hỗ Trợ đã nhanh chóng phê chuẩn lệnh bắt bà và chuyển hồ sơ lên Viện Kiểm sát Thành phố Hải Đông. Họ buộc tội bà đăng video về Pháp Luân Công lên Kuaishou, một nền tảng video ngắn phổ biến, thu hút hơn 100.000 lượt xem.

Bà Tiết bị xét xử tại Tòa án Trung cấp Thành phố Hải Đông vào ngày 17 tháng 1 năm 2024. Thẩm phán chủ toạ Ni Mã Trát Tây và công tố viên cho biết cấp trên coi đây là một “vụ án quan trọng” và đề xuất mức án từ 5 đến 7 năm tù. Tuy nhiên, mức án có thể giảm xuống còn 3 năm nếu gia đình bà thuyết phục được bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà Tiết tuyên bố rõ ràng trong phiên tòa rằng bà không từ bỏ Pháp Luân Công. Bốn tháng sau, thẩm phán Ni đã tuyên án bà sáu năm tù. Thẩm phán Mã Xuân Anh cũng ký vào bản án của bà.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Tiết bị nhắm mục tiêu vì đức tin của mình. Năm 2015, bà đã đệ đơn kiện chống lại Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chế độ cộng sản Trung Quốc, người đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công. Thay vì tiếp nhận đơn kiện, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã trả đơn về Phòng Công an Thành phố Hải Đông vào tháng 3 năm 2016.

Công an Đội An ninh Nội địa Thành phố Hải Đông và huyện Hỗ Trợ đã đột kích vào nhà bà Tiết, tịch thu sách Pháp Luân Công và nhét bà vào cốp xe cảnh sát.

Sau khi đưa bà đến Đội An ninh Nội địa Huyện Hỗ Trợ, họ hỏi ai là người viết đơn kiện. Bà Tiết giữ im lặng. Công an thay phiên nhau đánh bà bằng ống cao su và dùng dùi cui điện để sốc điện bà. Người bà đầy vết thương và bầm tím. Bà không thể đi lại khi gia đình đến đón vào khoảng 6 giờ chiều. Trong một tuần sau đó, các vết thương hở tiếp tục chảy máu và mưng mủ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/24/483252.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/30/221071.html

Đăng ngày 09-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share